Vợ mới dọa ly hôn nếu tôi về quê ăn giỗ bố vợ cũ

Giang Hà

(Dân trí) - Tôi gọi điện cho vợ cũ, nói cuối tuần chờ tôi sang đón hai mẹ con về quê. Vợ cũ ngại nhưng vì chiều con gái, cuối cùng cũng nhận lời. Không ngờ cuộc điện thoại này lại tình cờ lọt vào tai vợ mới.

Tôi vừa tái hôn cách đây nửa năm, sau một năm ly hôn vợ cũ. Chuyện ly hôn này thực sự là sự cố đáng tiếc trong cuộc đời tôi. Chỉ vì trong một lần trót say, tôi đã "vượt quá giới hạn" với Hường - một đồng nghiệp trẻ và khiến cô ấy có bầu.

Lúc đầu, tôi khuyên Hường nên bỏ thai, khi cái thai còn nhỏ sẽ không quá nguy hiểm. Điều quan trọng nhất là chúng tôi không có tình cảm với nhau, tôi đã có gia đình và cô ấy còn rất trẻ.

Thế nhưng, Hường không chịu bỏ thai, thú nhận đã "phải lòng" tôi từ lâu. Nếu không, cô ấy sẽ không dễ dãi để mọi chuyện "đi quá giới hạn" như thế. Cô ấy còn tìm đến tận nhà, quỳ xuống khóc lóc, van xin vợ tôi đừng bắt cô ấy bỏ con. Nước đi này của Hường thực sự tôi không ngờ tới.

Vợ tôi dĩ nhiên rất sốc trước tình huống này. Cô ấy nằm liệt giường suốt hai ngày không ăn uống, không nói năng, mặc cho tôi kể lể hết sự tình, mong vợ hiểu và tha thứ.

Ngày thứ 3, vợ dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng như mọi khi. Vợ ngồi trước mặt tôi nói rằng: "Đứa trẻ trong bụng cô gái kia không có tội, sẽ thật nhẫn tâm khi anh chối bỏ nó. Hậu quả anh gây ra, anh phải chịu trách nhiệm. Em cũng không chịu nổi kiếp chung chồng. Chúng ta ly hôn đi".

Vợ mới dọa ly hôn nếu tôi về quê ăn giỗ bố vợ cũ - 1

Vợ mới tức giận cho rằng, tôi quá nặng tình với gia đình vợ cũ (Ảnh minh họa: Sina).

Một bên là người phụ nữ tôi yêu và con gái bé bỏng, dễ thương, một bên là cô gái tôi không hề có tình cảm với giọt máu chưa rõ hình hài, dĩ nhiên tôi muốn chọn vợ con mình. Vợ không cho tôi cơ hội lựa chọn. Cô ấy viết đơn, dứt khoát đề nghị tôi ký. Hai bên nội ngoại đến tận nhà khuyên nhủ, cô ấy vẫn nhất định không nghe.

Trong thời điểm đó, Hường bị dọa sảy thai, liên tục gọi tôi chở đi bệnh viện thăm khám. Bác sĩ nói nếu muốn giữ đứa bé, thai phụ phải nghỉ ngơi và không được lo lắng, buồn phiền. Tôi bất đắc dĩ phải ký đơn ly hôn, chuyển về nhà bố mẹ đẻ sống.

Sau khi con trai ra đời, Hường nói nếu chúng tôi không đăng ký kết hôn, con trai sẽ mang họ cô ấy trên giấy khai sinh. Bố mẹ tôi lúc đầu không chấp nhận Hường, nhưng khi nhìn thấy cháu đích tôn cũng dần mở lòng.

Mẹ khuyên tôi không muốn đám cưới cũng được nhưng phải đăng ký kết hôn để con trai tôi có cha danh chính ngôn thuận. Sau khi kết hôn, tôi đón Hường và con về sống cùng bố mẹ, chính thức bắt đầu cuộc hôn nhân mới.

Dù đã tái hôn, lòng tôi luôn nhớ về vợ cũ, vừa cảm thấy có lỗi, vừa thương con gái nhỏ phải sống cảnh cha mẹ chia lìa. Tiền lo cho con, tôi vẫn gửi vợ cũ đều hàng tháng và đến nhà thăm con khi có thời gian.

Mỗi lần như vậy, con gái rất vui mừng nhưng vợ cũ không chào đón. Cô ấy nói, bây giờ tôi có gia đình mới, việc tới lui nhà cô ấy sẽ gây điều tiếng không hay. Cô ấy biết vợ mới tôi thuộc dạng "không vừa" nên cũng không muốn phiền hà.

Vài hôm trước, bà ngoại của con gái ở quê gọi điện, nói tuần này giỗ ông ngoại, nếu tôi có thời gian thì về ăn bữa cơm ấm cúng với gia đình. Cuộc điện thoại ấy khiến tôi rất xúc động, chứng tỏ gia đình vợ cũ bao dung và không còn trách giận gì tôi. Tôi hẹn với bà nhất định sẽ thu xếp để về.

Bố vợ tôi mất 3 năm trước, trong một tai nạn giao thông. Sự ra đi bất ngờ của ông khiến mọi người vô cùng đau đớn.

Gia đình vợ không có con trai. Vậy nên khi tôi về làm rể, bố vợ coi như con trai trong nhà. Mỗi lần tôi về đều rủ đánh cờ, rồi cùng nhau chạy bộ. Ông vốn ít nói nhưng rất tình cảm.

Dù bây giờ tôi không còn là chồng của con gái ông, trong tâm tôi vẫn luôn coi bố mẹ vợ là bố mẹ mình. Tình cảm tôi dành cho họ trước sau vẫn không hề thay đổi.

Tôi có gọi điện cho vợ cũ, nói cuối tuần chờ tôi sang đón hai mẹ con về quê luôn một thể. Vợ cũ ngại nhưng vì chiều con gái, cuối cùng cũng nhận lời. Không ngờ cuộc điện thoại này lại tình cờ lọt vào tai vợ tôi. Cô ấy làm ầm ĩ lên, nhất quyết không cho tôi về quê đám giỗ bố vợ cũ.

Hường nói, tôi đã ly hôn, vợ cũ giờ thành người dưng, bố mẹ vợ cũ càng không còn mối liên quan nào cả. Nếu tôi còn có chút lòng, chỉ cần gọi điện thăm hỏi hoặc gửi chút lễ mọn, không cần đích thân về tận nhà họ.

Hơn nữa, việc tôi muốn đi cùng vợ cũ và con gái về quê càng không được. Như vậy, có khác nào tôi với họ vẫn là một gia đình. Người khác nhìn vào không biết nghĩ thế nào, nhưng cô ấy cảm thấy thực sự "chướng tai gai mắt". Cô ấy còn nói cứng: "Nếu anh quyết định đi, trước khi đi hãy ký vào đơn ly hôn đã, sau đó muốn làm gì thì làm".

Hường còn gọi điện mách với mẹ tôi, khóc lóc rằng tôi coi trọng gia đình vợ cũ hơn mẹ con cô ấy. Mẹ tôi sang nhà khuyên nhủ rằng, tôi đã ly hôn một lần, đừng để sai lầm hết lần này đến lần khác. Việc tôi cần làm bây giờ chính là vun vén, xây dựng tổ ấm mới chứ không phải làm đẹp lòng gia đình vợ cũ.

Tôi thực sự rất khó chịu vì cách hành xử của Hường. Từ ngày về sống chung, Hường soi mói từng cuộc gọi, từng tin nhắn của tôi. Cô ấy kiểm soát tôi mọi lúc mọi nơi. Việc tôi đưa con gái đi chơi cũng khiến cô ấy vùng vằng, bực bội.

Bây giờ, ngay cả việc tôi muốn sống như một con người có tình có nghĩa với những người yêu thương mình cũng bị cấm cản, chẳng phải là rất quá đáng hay sao?

Tôi định cứ về đám giỗ bố vợ cũ, sau đó mọi chuyện ra sao thì ra. Nhưng nghĩ về những ngày tiếp theo, chắc chắn tôi sẽ rất "đau đầu". Mà nếu không về, tôi thấy áy náy với bà ngoại của con gái.

Tôi không biết mình nên như thế nào đây?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.