Vợ chồng tôi đứng trên bờ vực ly hôn chỉ vì... bóng đá

Giang Bùi

(Dân trí) - Tôi rất bức xúc khi chồng tôi ngày càng sa đà vào thú vui vô bổ. Anh không còn quan tâm đến cuộc sống gia đình và vợ con nữa.

Tôi cảm thấy mình và các con đang bị bỏ rơi và hạnh phúc gia đình dần tan vỡ. Tôi cảm thấy như bóng đá trở thành "người thứ ba" chen vào cuộc hôn nhân của mình.

Mùa Euro đang diễn ra, chồng tôi chưa bỏ sót một trận nào. Anh vội vàng về nhà sau giờ làm, nhưng không phải để ăn tối cùng gia đình mà để dán mắt vào màn hình tivi, theo dõi thông tin bóng đá.

Ban đầu, tôi cố gắng hiểu và ủng hộ đam mê của anh. Tôi biết bóng đá là một phần quan trọng trong cuộc sống của anh từ trước khi chúng tôi kết hôn. Nhưng mọi thứ trở nên quá mức khi anh bắt đầu bỏ bê trách nhiệm của mình với gia đình.

Bữa tối của gia đình tôi sẽ không còn đầy đủ thành viên mỗi khi có một trận bóng nào đó diễn ra. Chồng tôi thường ăn tối qua loa hoặc mang đồ ăn vào phòng khách để vừa ăn, vừa xem bóng đá. Tôi và các con phải ngồi ăn cùng nhau, cảm giác rất trống trải.

Những tối cuối tuần, thay vì đưa cả gia đình đi chơi hay dành thời gian cho nhau, chồng tôi lại ngồi lì trước màn hình tivi hoặc ra ngoài xem bóng đá với bạn bè. Gần như tối thứ bảy nào, chồng tôi cũng xem bóng đá.

Mỗi lần anh về nhà, thường rất muộn, mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ và căng thẳng vì các trận đấu. Anh không còn chú ý đến việc con cái học hành thế nào, tôi cảm thấy như mình phải gánh vác mọi thứ một mình.

Không chỉ xem bóng đá, chồng tôi còn tham gia vào các câu lạc bộ bóng đá và thường đi đá bóng vào các buổi chiều sau giờ làm. Mỗi lần xem về là anh lại ngà ngà say bia.

Vợ chồng tôi đứng trên bờ vực ly hôn chỉ vì... bóng đá - 1
Tôi rất tức giận và bế tắc với sở thích bóng đá ngày càng quá đáng của chồng (Ảnh minh họa: Freepik).

Có lần con trai tôi có một buổi diễn văn nghệ ở trường, con rất háo hức muốn bố mẹ đến xem nhưng chồng tôi đã bỏ lỡ vì bận đá bóng.

Một lần khác, tôi cố gắng tổ chức một bữa tiệc gia đình nhỏ để kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi. Tôi đã chuẩn bị rất nhiều món ăn mà chồng thích nhưng khi về nhà, anh chỉ lướt qua bàn ăn và nói: "Ăn nhanh để anh còn đi, có trận quan trọng tối nay". Tôi không thể tin nổi, chúng tôi đã kết hôn 10 năm, nhưng một trận bóng đá lại quan trọng hơn cả ngày kỷ niệm của chúng tôi.

Tôi đã nhiều lần cố gắng nói chuyện với chồng về việc này. Tôi nói rằng, anh cần cân bằng giữa đam mê và trách nhiệm gia đình. Nhưng anh luôn gạt đi, cho rằng tôi không hiểu và không tôn trọng sở thích của anh. "Em không thể bắt anh từ bỏ bóng đá. Đó là niềm đam mê của anh từ nhỏ", chồng vùng vằng với tôi.

Tôi không bắt anh từ bỏ, tôi chỉ mong anh biết điều chỉnh để chúng tôi có thể cùng nhau tận hưởng cuộc sống gia đình. Gần đây, những cuộc cãi vã trở nên thường xuyên hơn. Tôi cảm thấy mình đang dần trở nên xa lạ với người đàn ông mà tôi từng yêu và tôn trọng.

Mỗi lần anh trở về sau một trận đấu, tôi chỉ cảm thấy thất vọng và buồn bã. Các con cũng bắt đầu cảm thấy sự thiếu vắng của bố. Khi mỗi trận đấu bắt đầu, anh gần như quên mất sự hiện diện của tôi và con.

Thời gian trôi qua, sự thất vọng trong tôi ngày càng lớn. Chồng tôi không chỉ xem bóng đá tại nhà, mà còn đi xem ở các quán cà phê hay nhà bạn bè.

Sức khỏe của chồng tôi vốn không được tốt, thức đêm liên tục khiến anh càng thêm xanh xao. Công việc của chồng tôi cũng căng thẳng, thường phải đi làm sớm nên khiến anh trở nên tiều tụy khi thức đêm.

Tôi quyết định đưa các con về nhà ông bà ngoại một thời gian, hy vọng rằng sự vắng mặt của mẹ con tôi sẽ khiến chồng nhận ra tầm quan trọng của gia đình.

Tuy nhiên, ngay cả khi chúng tôi rời đi, chồng vẫn không thay đổi. Anh vẫn xem bóng đá, vẫn đi đá bóng và tiếp tục cuộc sống của mình như không có gì xảy ra.

Cuối tuần trước, tôi trở về nhà để lấy một số đồ đạc, tôi thấy chồng đang ngồi xem bóng đá. Anh nhìn tôi, có chút ngạc nhiên, nhưng rồi lại tiếp tục dán mắt vào màn hình.

Chồng tôi thật sự hết cách cứu vãn rồi, nhưng tôi cũng không đủ dũng cảm để có thể đưa ra quyết định chia tay. Tôi còn lo anh chơi cá độ chứ bình thường sao lại ham mê đến vậy.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.