Vì lý do này, "chị chồng" vay tiền tôi không trả bỗng quay sang giận dỗi

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Nghĩ đi nghĩ lại, tôi không thấy mình sai chỗ nào? Tôi yêu Hùng không có nghĩa là tôi phải đưa tiền cho chị anh ấy.

Tôi và Hùng yêu nhau được hơn hai năm, tình cảm có thể coi là rất tốt đẹp nếu không phát sinh vấn đề ở phía chị gái của anh. Vì xác định đây là mối quan hệ nghiêm túc, yêu là cưới nên chúng tôi đều qua lại, thăm nom, thân thuộc như con cái trong nhà. Việc gần gũi này thực ra khá tốt, nếu như tôi không vướng vào mối quan hệ quá thân thiết với chị Nga - chị của Hùng.

Chị Nga hơn tôi 4 tuổi, đã có chồng và hai con, tính tình vui vẻ, nhiệt huyết. Lúc tôi mới về nhà Hùng chơi, còn đang bỡ ngỡ, lúng túng, chính chị đã giúp tôi kéo gần khoảng cách với tất cả thành viên còn lại trong gia đình. Chị vào bếp cùng tôi, chuyện trò rôm rả. Chị đặc biệt có khiếu ăn nói, vừa khéo léo, vừa hài hước.

Cứ hễ có chị là không khí trong nhà rất vui vẻ. Chị Nga có hiệu cắt tóc, gội đầu tại nhà nên chị hay rủ tôi qua để chị làm tóc cho xinh, nhuộm tóc màu này, màu nọ, sửa móng tay, móng chân... Chị bảo Hùng là người thích hình thức nên tôi phải chịu khó làm đẹp, đừng tiếc tiền đầu tư cho bản thân.

Vì lý do này, chị chồng vay tiền tôi không trả bỗng quay sang giận dỗi - 1

Tôi suốt ngày bị chị chồng tương lai vay tiền (Ảnh minh họa: TD).

Tôi vốn tính giản dị, quần áo ăn mặc cũng giản đơn, không hào hứng với việc nhuộm tóc vàng, sơn móng tay xanh đỏ. Nhưng đôi khi vì cả nể, tôi cũng chiều lòng chị, qua làm khách ủng hộ cửa hàng cho chị thêm thu nhập. Chị hay rủ tôi đi chơi, xem phim, tập gym, "đóng họ" cùng nhưng tôi từ chối.

Thứ nhất, tôi hoàn toàn mù tịt về những chuyện này. Thứ hai, tôi mới đi làm được mấy năm nay, lương tháng còn rất khiêm tốn. Bản thân tôi cũng không muốn liên quan chuyện tiền bạc với người thân, sợ xảy ra phiền toái thì mất hết tình cảm. Ngay như việc thi thoảng đến nhà chị cắt tóc, gội đầu, mặc dù chị không lấy tiền công, tôi vẫn trả sòng phẳng.

Thế nhưng, chị Nga không như vậy. Dù thừa biết tôi không có nhiều tiền, chị rất hay nhờ tôi đặt hộ món này, món nọ. Lúc là thức ăn, cốc chè, lúc là cái khăn, cái áo. Có khi, chị nhờ tôi nhận hộ dầu gội đầu, thuốc nhuộm tóc, chuyển khoản trả tiền giúp vì chị đang bận.

Thậm chí, có lần sinh nhật chồng chị, chị nhờ tôi mua hộ nước hoa xịn tặng chồng, sau đó cũng quên luôn. Tóm lại, những lần nhờ vả đó, chị đều không trả tôi tiền. Chị còn ngang ngược tâm sự riêng tư rằng, chị không muốn tôi kể với bất kỳ ai, kể cả Hùng.

Chị sợ chuyện đến tai chồng. Chị muốn giữ vị thế và giá trị trong mắt anh ấy. Bởi khi xưa, anh muốn chị đi làm xí nghiệp nhưng chị nhất quyết theo nghề làm đẹp. Chị còn mạnh miệng tuyên bố, chị nhất định sẽ thành công, không dựa dẫm vào chồng. Tôi thương quý và đồng cảm với chị nên đồng ý giữ thể diện cho chị, tuyệt đối không hé răng nói chuyện với người yêu.

Đôi khi, chị mượn tạm tôi 1-2 triệu đồng, đến giờ cũng chưa hoàn trả. Vì số tiền không lớn, hai chị em lại thân thiết nên tôi ngại từ chối. Nhưng một lần, hai lần thì được. Cứ tái đi, tái lại mãi, bản thân tôi thấy không vui. Chưa hết, mấy ngày trước, chị lại gọi điện vay tôi 8 triệu đồng để thanh toán tiền hàng.

Lần này, tôi lấy hết can đảm trả lời chị: "Em chưa có lương, để em nhờ anh Hùng chuyển tiền cho chị nhé?". Chị hoảng hốt: "Em nói với Hùng chưa? Nói là chị giận đấy nhé. Chị tin tưởng em, không muốn cho ai biết ngoài em. Giờ em nói với Hùng, chị còn nhờ em làm gì?". Từ bữa đó, chị tỏ rõ thái độ giận dỗi tôi.

Tôi đến nhà chơi chào hỏi, chị không trả lời. Kể với Hùng, tôi lo chị giận thêm. Bản thân tôi cũng sợ Hùng sẽ nghĩ tôi so đo, tính toán với người nhà anh ấy, có mấy triệu đồng cũng không muốn cho vay.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi không thấy mình sai chỗ nào. Tôi yêu Hùng không có nghĩa rằng, tôi có nghĩa vụ phải đưa tiền cho chị anh như việc hiển nhiên.

Tôi cũng không có trách nhiệm phải nghe theo yêu cầu của chị, im lặng bỏ tiền ra rồi phải tự hiểu là không có hồi âm. Tôi cảm thấy khó xử vô cùng.

Nhưng nếu cứ im lặng chịu đựng thì tôi lại mang ấm ức, cảm giác mình giống như con ngốc đang bị lợi dụng. Chưa về làm dâu, tôi đã cảm thấy mệt mỏi với chị chồng, giờ tôi nên làm sao?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.