Phát hiện bí mật sau giờ làm của con dâu, tôi nhanh trí "xử lý" êm đẹp

An Phi

(Dân trí) - Gần đây, tôi phát hiện con dâu hàng ngày được tan làm sớm hơn con vẫn nói. Con bảo công việc thường bận rộn hay phải tăng ca, nhưng thực chất là...

Sau khi đọc bài tâm sự "Tôi ngã ngửa khi phát hiện bí mật lúc 7h tối của con dâu", tôi cũng muốn kể câu chuyện của mình và thể hiện quan điểm cá nhân. Tôi mong được mọi người lắng nghe cũng như đóng góp ý kiến.

Tôi cũng có hoàn cảnh tương tự như người mẹ trong câu chuyện trên. Tuy nhiên, tôi lại có cách ứng xử hoàn toàn khác.

Vợ chồng tôi chỉ có duy nhất một đứa con trai, gia đình rất bình thường, không khá giả gì. Mọi tâm tư, tình cảm, hy vọng, chúng tôi đều dồn hết vào con.

Ngày con đỗ đại học, ra trường đi làm rồi lấy vợ, chúng tôi vui mừng lắm. Nói thật, tôi không mấy ưng ý với cô con dâu này. Con bé xinh xắn, sinh ra trong gia đình cũng bình thường. Tuy nhiên, con bé lại rất điệu đà, lười làm việc nhà và cũng không phải dạng tài năng, giỏi giang trong công việc.

Phát hiện bí mật sau giờ làm của con dâu, tôi nhanh trí xử lý êm đẹp - 1

Trong cuộc sống hàng ngày, tôi luôn cố gắng hòa hợp với con dâu (Ảnh minh họa: TD).

Nói là không thích nhưng con trai của chúng tôi hết mực yêu thương và nhất quyết muốn cưới con bé làm vợ, chúng tôi cũng chẳng thể phản đối. Tôi quan niệm, một khi đã chấp nhận chuyện cưới xin, đón con dâu về nhà thì tôi không nên soi xét hay chê bai vợ của con trai mình nữa.

Hai gia đình đều không khá giả gì, các con có công việc chỉ tạm ổn. Do đó, chuyện các con ra ở riêng là bất khả thi. Hơn nữa, nhà tôi chỉ có duy nhất một đứa con. Con trai tôi cũng muốn sống chung để có thể phụng dưỡng, chăm lo cho bố mẹ vì chúng tôi đều gần 70 tuổi rồi.

Sống cùng dưới một mái nhà, hai cặp đôi, hai thế hệ đương nhiên có những thứ không vừa mắt, không hài lòng về nhau. Khó hòa hợp là vậy nhưng đã không còn phương án nào khác, vợ chồng tôi cũng như các con phải biết "nhìn nhau mà sống".

Thỉnh thoảng, tôi vẫn nói với các con như thế. Rằng tôi vừa thích sống chung cho đỡ buồn, vừa không muốn sống chung vì nhiều thứ thấy không hợp. Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình mình không giàu có, dư dả gì thì liệu mà làm. Dù sao cũng là người thân của nhau, thay vì không vui vẻ hay soi xét, hãy cứ cư xử nhẹ nhàng, yêu thương hơn rồi mọi chuyện sẽ ổn hết.

Hàng ngày, các con đi làm từ sớm, tối muộn mới về nhà. Cả nhà tôi giỏi lắm mỗi tuần ăn với nhau được vài bữa cơm tối. Cuối tuần, các con thường về thăm nhà ngoại, đi chơi với bạn bè hoặc có việc riêng gì đó, hiếm khi ở nhà.

Mọi công việc trong nhà đương nhiên đều do tôi làm hết. Con dâu tôi đến 7-8h tối mới đi làm về thì cơm nước kiểu gì. Ăn xong cũng thấy con mệt nhoài, bắt làm thêm việc khác thì cũng khổ. Hơn nữa, nói thật, con bé rất vụng về, nữ công gia chánh tôi đánh giá thuộc dạng yếu kém.

Tôi có chỉ bảo, dạy dỗ thêm cho con nhưng cũng không đâu vào đâu. Nhìn con như vậy, thà tôi làm luôn cho xong, vừa nhanh gọn, vừa đỡ "mua bực" vào thân.

Nói như thế không có nghĩa là tôi sẽ làm hết phần cho các con, để con dâu ỉ lại, không phải làm gì hết. Tôi từng tuyên bố, đối với việc nhà, các con có thể làm ít nhưng tuyệt đối phải có ý thức, biết ăn phải biết dọn, rác phải biết vứt, không được bày bừa để người khác làm hộ.

Phòng riêng của các con, tuyệt nhiên vợ chồng tôi sẽ không ra vào. Sạch bẩn thế nào, các con tự chịu. Quần áo, giày dép... của các con cũng vậy, tự phải biết làm sạch, phơi phóng, đừng đổ lên đầu bố mẹ già.

Đối với những khu vực chung trong nhà như phòng khách, sân vườn, sân thượng, mỗi cặp vợ chồng phụ trách lau dọn một tuần. Các con có thể thuê người đến giúp việc, không thành vấn đề, miễn là kết quả sạch sẽ.

Gần đây, tôi cũng phát hiện con dâu hàng ngày được tan làm sớm hơn con vẫn nói. Nhiều hôm, con bảo công việc bận rộn hay phải tăng ca này kia, tôi thừa biết là con đang nói dối. Con tụ tập, đi chơi với bạn bè nhưng không dám báo bố mẹ chồng là về muộn. Tuy nhiên, tôi luôn nhắm mắt cho qua nếu không có gì quá đáng. Bởi bọn trẻ cũng cần có cuộc sống riêng, không gian riêng. 

Ban đầu, tôi cũng thấy không thoải mái. Có con dâu để có thêm phụ nữ trong gia đình, cùng tôi đỡ đần việc nhà nhưng con dâu của tôi lại không được như vậy. Con bé lại còn rất điệu đà, thích ăn chơi hơn làm việc. Rồi con còn nói dối bố mẹ chồng những khi đi chơi với bạn bè...

Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, mỗi người có một cuộc sống riêng. Bọn trẻ bây giờ khác thế hệ chắc cũng có thói quen, niềm vui không giống mình. Cứ xét nét, để ý quá thì mình là người mệt mỏi đầu tiên, xong mới đến các con. Làm quá lên biết đâu vì mình mà các con không hạnh phúc, tan vỡ.

Nói chung, tôi thấy con dâu có thể không biết nhiều thứ nhưng cần biết điều, ngoan ngoãn. Con cần hiểu là người làm bố, làm mẹ như chúng tôi cũng có những cái khó riêng. Chúng tôi đã phải lựa mình, hy sinh rất nhiều vì các con. Không biết được đến ngày nào nhưng trước mắt, tôi cứ như vậy đã.

Theo mọi người, quan điểm của tôi như thế có ổn không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.