Tỏ tình bị từ chối, hung hăng chặt đứt tay người trong mộng

(Dân trí) - Vinod Chaurasia, 19 tuổi đã dùng kiếm chặt đứt tay thiếu nữ 15 tuổi ngay trên phố chỉ bởi vì cô không chịu đi chơi với hắn.

Vụ tấn công tàn bạo gây xôn xao dư luận Ấn Độ
Vụ tấn công tàn bạo gây xôn xao dư luận Ấn Độ

Vụ việc kinh hoàng diễn ra tại khu chợ Lakhimpur Kheri thuộc bang Uttar Pradesh, Bắc Ấn Độ. Theo đó, Vinod Chaurasia có cảm tình với một thiếu nữ 15 tuổi và đã theo đuổi nữ sinh này trong vài tháng liền. Gã từng nhiều lần ngỏ lời muốn hẹn hò nhưng lần nào cô gái cũng né tránh.

Vào 3 giờ chiều ngày 23/8 vừa rồi, Chaurasia lại vô tình bắt gặp người mình thầm thương trộm nhớ đi mua sắm cùng em trai. Thấy vậy, thanh niên 19 tuổi lập tức rủ cô đi chơi. Vốn không có cảm tình, nữ sinh tiếp tục từ chối nhưng lần này Chaurasia đã không kiềm chế được bản thân. Gã ra sức giằng co rồi dùng một thanh kiếm chặt đứt bàn tay cô gái.

Bàn tay cô gái 15 tuổi bị chém đứt rời
Bàn tay cô gái 15 tuổi bị chém đứt rời

Nếu không có đám đông trong chợ kịp ngăn cản và đưa Chaurasia đến đồn cảnh sát, cô gái có thể còn bị đâm nhiều nhát nữa.

“Cô gái đã được chuyển đến thành phố Lucknow để điều trị vì tình trạng khá nguy kịch, mất rất nhiều máu. Cảnh sát sẽ tiến hành thẩm vấn, điều tra, từ đó xác định tội trạng cũng như động cơ tấn công một cách rõ ràng hơn”, cảnh sát Chinappa cho biết.

Sĩ quan lâu năm cũng tiết lộ nhiều khả năng Chaurasia sẽ phải ngồi tù 3 năm và đền tiền cho nữ sinh mình làm tổn hại.

Máu nóng nổi lên, Chaurasia đã không thể khống chế bản thân
Máu nóng nổi lên, Chaurasia đã không thể khống chế bản thân

Trà Xanh
Theo Mirror