Thô bạo với người yêu
(Dân trí) - Cả lớp xôn xao chuyện Thắm, một sinh viên cùng lớp bị thương. Nhóm bạn gái chơi thân với cô biết ngay nguyên nhân. Tất cả bắt nguồn từ Dũng, người yêu Thắm, một anh chàng điển trai, đa tình và cũng khá vũ phu.
Thắm yêu Dũng từ khi bắt đầu học đại học. Dũng dân Bách khoa, còn Thắm là cô giáo mầm non tương lai. Cuộc tình chớm nở khi hai người gặp nhau trong buổi giao lưu giữa hai trường.
Dũng, anh chàng luôn đạt danh hiệu sinh viên giỏi, lại đẹp trai cao to, nhanh chóng lấy được cảm tình của Thắm. Trong mắt Thắm, anh là người lý tưởng.
Dũng quan tâm đến người yêu rất chu đáo, từ việc học, việc ăn, rồi nghỉ ngơi. Lúc nào học xong Dũng lại sang bên nhà trọ của Thắm. Nhiều hôm trời mưa, Dũng cũng lặn lội sang bằng được. Trong mắt bạn bè, Dũng là hình mẫu biết bao bạn gái phải mơ ước.
Nhưng Dũng có tật hay ghen và nóng nảy. Hễ không vừa ý là Dũng nổi cáu, nhiều lúc đánh cả bạn gái của mình.
Tối qua, tan học ngoại ngữ không thấy Dũng tới đón, Thắm đứng chờ. Nửa tiếng trôi qua, trời lại mưa to, Thắm sốt ruột không biết thế nào, gọi điện không thấy chàng nghe máy. Một anh bạn cùng lớp ngỏ ý đưa Thắm về. Lúc này cũng khá muộn, về một mình không tiện, Thắm đành đi nhờ xe của anh.
Vừa về đến đầu ngõ, Thắm bắt gặp Dũng đang đi trên đường. Thấy Thắm ngồi xe người khác, Dũng mặt đỏ ngàu, cau có, lao thẳng về nhà Thắm trước. Thắm hoảng sợ, vừa về đến nhà, chưa kịp nói một câu, đã bị Dũng tát cho một cái nảy lửa: “Cô không đợi tôi đến đón mà đi với đứa khác. Cô không coi tôi là gì à?”. Thắm loạng choạng, ngã xuống đất, xô phải thành cửa. Dũng đi về, bỏ mặc Thắm sau lưng.
Bạn bè biết chuyện lên tiếng phản đối cách cư xử của Dũng, Thắm không dám nói gì, chỉ biết gật đầu: “Tại anh ấy yêu mình nên mới ghen, chứ không có ý gì đâu. Các bạn đừng nói gì, để mình tự giải quyết”.
Đã bao lần bị Dũng tạt tai, hay chửi bới, nhưng Thắm gạt đi. Chỉ một lời xin lỗi mọi chuyện lại đâu vào đấy. “ Em à, anh nóng quá, anh biết lỗi rồi, lần sau anh không thế nữa” là điệp khúc Dũng luôn đưa ra để làm lành với Thắm.
Sống thử và nỗi lo bạo hành
Hằng và Quyết, người học Nhân văn, người học Kiến Trúc. Họ cùng thuê nhà trọ ở Triều Khúc. Bắt đầu từ những lần sang phòng nhau chơi, tán chuyện rồi vài lần đi ăn kem, xem phim, dần dần hai người yêu nhau lúc nào không biết.
Họ quyết định góp gạo thổi cơm chung. Từ khi bắt đầu “cuộc sống gia đình” với mong ước sống để chăm sóc nhau, tình cảm hai bạn càng thêm thắm thiết.
Hằng là bí thư của khoa, nên ngoài việc học cô thường tham gia nhiều hoạt động đoàn trường. Quyết luôn ủng hộ Hằng, ở nhà lo cơm nước, giặt giũ, tạo điều kiện cho cô tham gia công tác.
Nhưng khi nghe tiếng bàn tán của những người xóm trọ, Quyết bắt đầu thay đổi. “Tại sao mình là con trai phải làm vậy?”. Có đứa ác mồm còn nói: “Quyết ở nhà lo cơm nước cho vợ theo trai”.
Cuộc sống “vợ chồng” của đôi bạn trẻ bắt đầu có tín hiệu rạn nứt. Quyết chán nản lao vào rượu chè với lũ bạn phòng bên, yêu cầu Hằng thôi chức bí thư để ở nhà. Hằng không đồng ý, Quyết to tiếng: “Cô muốn gì?”.
Khác với Dũng, Quyết chưa bao giờ dám đánh Hằng. Mỗi lần Hằng đi học về muộn, cả xóm trọ lại nghe tiếng chửi bới, tiếng đập của bát đĩa, xoong chảo. Hằng chỉ biết khóc. Đã bao lần, Hằng định chia tay, nhưng Quyết lại níu kéo.
Trao đổi về vấn đề này, chuyên gia tư vấn của Trung tâm Tư vấn Hạnh phúc Gia đình cho biết: “Hầu hết các bạn trẻ ngày nay khi yêu đều không cho rằng mình đang bị bạo hành.
Theo quan điểm của các bạn trẻ, bạo hành chỉ đồng nghĩa với việc đánh đập. Cách hiểu sai này đã dẫn tới tình trạng nhiều bạn bị người yêu xúc phạm, đe dọa… vẫn không biết rằng mình chính là nạn nhân của bạo hành. Ngoài các bạn nữ, các bạn nam cũng không là ngoài lệ”.
Một số biểu hiện của bạo hành trong tình yêu là:
- Bị người yêu mắng chửi, xúc phạm đến danh dự
- Người yêu cấm đoán việc ăn mặc, đi đứng, giao tiếp, quan hệ bạn bè
- Luôn quản lý theo dõi về mặt thời gian
- Ép buộc làm những việc không muốn
- Bị đe doạ về tinh thần và vật chất
- Đánh đập, chửi mắng
Để duy trì một tình yêu đẹp, cách tốt nhất là phải tôn trọng lẫn nhau. Nếu bạn không vừa ý với một nửa của mình về điểm nào đó, hãy dành ra chút ít thời gian góp ý với họ, đây cũng là giải pháp hiệu quả để hiểu nhau hơn.
Bạo hành chỉ làm cho mối quan hệ càng trở nên căng thẳng. Những người bạo hành cần nhìn rõ hậu quả đáng tiếc xảy ra với bạn mình, người bị bạo hành không nên có thái độ cam chịu, cần phản ứng rõ ràng.
Kéo dài sự chịu đựng sẽ khiến mâu thuẫn không những không được giải quyết mà còn có nguy cơ đi vào ngõ cụt.
Trong trường hợp bạn đã cố gắng giải thích nhưng người yêu luôn bảo thủ cho rằng cách cư xử của họ không có vấn đề gì, bạn nên chấm dứt mối quan hệ. Bạo hành không đi liền với tình yêu đích thực.
Mỗi người có một cách thể hiện cảm xúc riêng. Nhưng đừng vì quá yêu mà thể hiện tình cảm mù quáng. Bạo lực không đem lại kết quả tốt đẹp. Nó đồng nghĩa với rạn nứt, mất tự chủ và có thể dẫn tới những hậu quả vô cùng đáng tiếc.
DK