"Thế là lại đến tháng 3..."

(Dân trí) - Sắp đến 8/3, đang phóng xe như bay, ngang qua quán chè thì mình phanh kí…í…ít một phát đến cháy xe rồi quay sang hỏi vợ: “Ăn không?”.

Thế là lại đến tháng 3... - 1

Ảnh chế hài hước của cư dân mạng để "nhắc nhở" các ông chồng trước thềm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

 

Vợ mình, như bao bà vợ khác sáng rực con mắt lên rồi trả lời cũng nhanh như cái phanh: “Ăn!”.

Mình vui vẻ đáp: 

- “Tốt quá em ạ. Bộ thắng xe này anh vừa mới thay hồi sáng, công nhận ăn thật”.

Rồi mình lại tiếp tục lái xe đi.

Nói thế thôi chứ còn 3 ngày nữa mới đến ngày mồng 8 tháng 3 mà “ong hết cả thủ, mù hết cả mắt” khi đâu đâu cũng thấy các bà vợ đăng "tớt" đòi quà:

“Em chẳng cần gì nhiều nhặn đâu, em chỉ cần anh tặng một bó hoa và giấu ở trong đó một… tệp đô la”.

“Anh có biết không, chỉ vì ngày mồng 8 tháng 3, vua Hùng quên tặng hoa cho vợ mà mồng 10/3 là ngày giỗ của ông ấy đấy”.

Lại có chị em nói: “Thà yêu một thằng câm còn hơn yêu một người vô tâm trong ngày mồng 8 tháng 3”. Hãi phết.

Cuối cùng, mình chỉ biết thốt lên:

“Thế là lại đến tháng 3
Lại đến mồng 8 sẽ ra con gì?”

Đấy, có quà hay không thì các “con vợ” thông minh hãy mách nước "con đấy là con gì" cho các đức ông chồng nhé.

Nguyễn Thế Nam