Thấy tôi dẫn bạn gái lớn hơn 14 tuổi về nhà, mẹ tức giận tới mức ngất xỉu
(Dân trí) - Càng gần gũi, tôi càng nhận ra mình yêu chị thật lòng. Hóa ra, yêu một người phụ nữ lớn tuổi dễ chịu hơn rất nhiều so với các cô gái trẻ. Ở họ có sự chín chắn, từng trải, biết thấu hiểu và sẻ chia.
Tôi năm nay 27 tuổi, trải qua hai lần bị phụ tình. Những người con gái tôi từng yêu đều thực dụng đến mức phũ phàng. Lúc đầu, họ đến với tôi vì tình yêu nhưng cuối cùng lại rời đi vì cho rằng, tôi không thể cho họ cuộc sống sung túc, ổn định.
Tôi chỉ là kỹ sư bình thường, làm việc trong công ty, thu nhập không cao nhưng ổn định. Để có tiền tích lũy cho tương lai hay lo cho gia đình sau này, tôi phải chi tiêu tiết kiệm. Tính tôi cũng không thích chơi bời, tiêu hoang.
Nhưng những bạn gái cũ của tôi lại thích được quan tâm bằng tiền bạc, những món quà đắt tiền, đi ăn những nơi sang chảnh. Tôi không tiếc tiền cho người mình yêu nhưng tôi muốn mọi thứ nên hợp lý. Họ cho rằng, tôi ki bo, không có khả năng chăm lo cho cuộc sống của họ.
Những mối tình của tôi kết thúc như thế. Tôi không quá tiếc nuối nhưng có buồn và mất niềm tin vào tình yêu. Nó khiến cho tôi cảm thấy không còn hứng thú để bắt đầu mối quan hệ mới.

Yêu một người lớn tuổi, tôi thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn rất nhiều (Ảnh minh họa: Sixth Tone).
Tôi gặp Ngọc trong buổi gặp mặt hợp tác dự án của hai công ty. Tôi phụ trách về mảng sửa chữa máy móc công nghệ cho công ty chị ấy. Vì công việc, chúng tôi có nhiều cuộc gặp gỡ ở cả quán cà phê và trên bàn ăn.
Tiếp xúc nhiều, tôi nhận thấy đây là người phụ nữ thông minh trong quản lý và xử lý công việc, điềm đạm trong nói năng, cư xử. Sau này, tôi còn được biết, chị hiện tại là mẹ đơn thân của một cậu con trai 12 tuổi, chồng chị đã mất 7 năm trước trong một tai nạn giao thông.
Tôi ngưỡng mộ sự thành công của chị. Chị lại khen sự năng động và sáng tạo trong sức trẻ của tôi. Mối quan hệ của chúng tôi cả trong công việc lẫn ngoài đời đều rất tốt.
Một lần, chị bị ốm, tôi chủ động đến nhà thăm. Khi thấy chị nằm liệt giường, tôi đã đích thân vào bếp nấu cháo cho chị. Khi bê bát cháo trên tay, chị ấy bật khóc.
Chị nói rằng lâu lắm rồi, chị mới cảm nhận được sự quan tâm từ một người đàn ông. Cuộc sống với áp lực công việc, kiếm tiền, nuôi dạy con như vắt kiệt sức của chị. Tôi nắm lấy bàn tay chị, thấy tim mình rung động.
Hóa ra, người phụ nữ này luôn tỏ ra mạnh mẽ, giỏi giang, chín chắn chỉ là để che đậy một trái tim yếu đuối, cô đơn. Tôi muốn ở bên, cùng đồng hành, sẻ chia với chị. Nói đúng ra, tôi đã yêu chị.
Khi tôi ngỏ lời, chị ngần ngại nói: "Chỉ yêu thôi, chắc là không sao nhỉ?". Lúc nói câu đó, tôi đoán chắc chị cho rằng, tôi chỉ yêu cho vui, cảm xúc nhất thời. Bởi xét về hoàn cảnh lẫn tuổi tác, chúng tôi có sự khác biệt.
Nhưng càng gần gũi, tôi càng nhận ra mình yêu chị thật lòng. Hóa ra, yêu một người phụ nữ lớn tuổi sẽ nhẹ nhàng, dễ chịu hơn rất nhiều so với những cô gái trẻ. Bởi ở họ có sự chín chắn, va vấp, từng trải, biết thấu hiểu và sẻ chia.
Tôi không chỉ yêu, mà còn muốn cưới chị. Khi nghe tôi nói điều này, chị hoảng hốt: "Không được. Tú còn trẻ như vậy, chuyện hôn nhân không thể nói bừa. Chị không những lớn hơn nhiều tuổi, còn có con riêng. Huống hồ, chuyện hôn nhân không phải chỉ là chuyện của hai người, còn có gia đình Tú nữa".
Tôi biết chị ngần ngại nhưng tôi cũng đã trưởng thành đủ để biết rõ tình cảm của mình, biết mình muốn gì và cần gì ở một cuộc hôn nhân. Chỉ cần chị dũng cảm đón nhận, tôi nhất định sẽ nắm tay chị tới cùng.
Đợt vừa rồi, biết tin mẹ tôi ốm, Ngọc ngỏ ý muốn tới thăm. Sau khi Ngọc về, mẹ tôi khen chị xinh đẹp, ăn nói thông minh, dễ nghe. Mẹ nghĩ chị là sếp của tôi.
Đằng nào cũng phải nói chuyện này, tôi nhân cơ hội mẹ có ấn tượng tốt về chị mà nói rằng, chị hiện tại là bạn gái của tôi. Tôi yêu và muốn cưới chị ấy.
Lời tôi vừa dứt, mẹ đã nổi giận: "Con bị làm sao đấy? Hết con gái rồi hay sao mà lại đi yêu một phụ nữ đơn thân hơn mình tận 14 tuổi? Nói không chừng, con phải gọi người ta bằng cô mới đúng, chứ không phải chị đâu". Nói rồi, mẹ tôi ho rũ rượi rồi ngất lịm khiến cả nhà một phen hú vía.
Mấy hôm nay, mẹ không chịu ăn uống, còn nói nếu tôi nhất định lấy chị ấy, mẹ coi như không có đứa con trai vô dụng như tôi. Bố nói tôi còn trẻ, chưa hiểu đời. Yêu là một chuyện, sống chung lại là chuyện khác. Đừng vội vàng, khổ người, khổ ta.
Mẹ tôi còn lén gọi điện cho chị nói gì đó khiến mấy hôm nay, chị cũng tránh mặt tôi sau khi gửi cho tôi một tin nhắn: "Chúng ta không phù hợp đâu, Tú ạ".
Tôi đã yêu nhiều cô gái trẻ nhưng kết cục có lấy được nhau đâu, cũng có vui vẻ hạnh phúc đâu, chỉ rước về toàn đau khổ. Trong tình yêu, tuổi tác cũng chỉ là con số, không có ý nghĩa nhiều như mọi người vẫn tưởng.
Chẳng phải trong chuyện tình cảm, chỉ cần hai người thương nhau, hiểu nhau, hạnh phúc khi ở bên nhau là quá đủ rồi ư? Cần gì phải nghĩ trước, nghĩ sau, toan tính nhiều đến thế, đúng không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.