Tâm sự ông chồng tìm cách cứu hôn nhân bằng chiêu dụ vợ chốn the phòng

Huyền Anh

(Dân trí) - Tình dục trở thành một việc vặt phải làm đối với vợ tôi hơn là một cử chỉ yêu thương thể xác. Và đây là những gì chúng tôi đã làm để sửa chữa lại tất cả...

Tâm sự ông chồng tìm cách cứu hôn nhân bằng chiêu dụ vợ chốn the phòng - 1
Ảnh minh họa: Getty Images

Tôi có nhiệm vụ tìm đồ lót gợi cảm, và còn hơn thế nữa. Tôi phải học cách nhảy thoát y trước vợ để cứu vãn cuộc hôn nhân của mình.

"Em muốn anh mặc loại đồ lót nào?" - Tôi hỏi.

Els, vợ tôi, cho tôi xem một vài chiếc quần đùi bằng satin mà cô ấy thích. Tôi thường mặc quần đùi cotton. Tôi lại hỏi: "Điều gì khiến em hứng thú với chuyện này?".

Thế là đột nhiên chúng tôi bước vào cuộc trò chuyện tìm hiểu những khía cạnh khác trong con người nhau và khám phá cả chính mình nữa. Tại sao ư? Chủ nhật có "đêm đam mê" của chúng tôi.

Chúng tôi đã đồng ý với nhau trước rằng không mong đợi gì nhiều về chuyện tình dục vào đêm này nhưng vẫn cứ thử xem. Theo kế hoạch, vào đêm Chủ nhật mỗi tuần, vợ tôi và tôi bắt đầu khám phá những khía cạnh gợi tình của mình cùng nhau. Tôi học cách nhảy thoát y cho vợ xem nằm trong một phần nội dung cần khám phá.

Chuyện này sẽ giúp chúng tôi xây dựng mối quan hệ và trở nên gần gũi nhau hơn. Els và tôi đã kết hôn 6 năm. Chúng tôi ở bên nhau chỉ vài tháng trước khi ký giấy. Tuy nhiên, chúng tôi đã trở thành một cặp vợ chồng già cỗi trong một thời gian ngắn. Những gì từng được gọi là "cuồng phong máu lửa" đã trở thành "cú tuột dốc không phanh".

Với vợ tôi, tình dục trở thành một việc vặt phải làm giống như… việc nhà. Đó không còn là cử chỉ yêu thương thể xác hay khám phá một bản thân đam mê, gợi tình của cô ấy nữa. Chúng tôi bắt đầu cãi nhau liên tục. Els sẽ đưa ra những tín hiệu nhất định, còn tôi không tiếp thu. Cô ấy cố gắng nói gần nói xa, tôi lại tin rằng cô ấy đang tìm cách thao túng tôi. Cách tiếp cận vấn đề của cô ấy càng khiến tôi tức giận. Tôi sẽ hét vào mặt cô ấy, còn cô ấy lại không hiểu tại sao tôi có thể hành xử như thế.

Els cảm thấy như đang đi trên vỏ trứng. Trong khi đó, tôi hoàn toàn không biết vợ mình đang cảm thấy như vậy. Do gặp vấn đề trong giao tiếp vợ chồng, mối quan hệ của chúng tôi trở nên yếu hơn và vợ tôi mất hứng thú tình dục. Nhưng tất nhiên, tôi vẫn có ham muốn.

Khi mọi chuyện tồi tệ đã trở thành thói quen, tôi gặp một người phụ nữ ở chỗ tiệc tùng. Thế nào mà tôi không thể kiềm bản thân đừng chuyện trò với người phụ nữ đó. Đôi khi, điều hấp dẫn nhất trên thế gian này lại chỉ là chuyện trò qua mạng. Chúng tôi nhắn tin cho nhau suốt ngày, rồi hẹn ăn trưa, uống cà phê.

Tôi kể cho vợ nghe về người phụ nữ đó. Cả Els và tôi đều có bạn khác giới, bởi không ai trong chúng tôi thuộc túyp hay ghen. Đó đâu phải chuyện gì to tát, chẳng qua người phụ nữ đó và tôi có chút hợp nhau thôi. Cho dù chúng tôi chẳng làm gì quá đáng, tôi vẫn thấy như mình đang ngoại tình. Cho nên sáng đó, khi vợ ngồi vào xe để chúng tôi chuẩn bị đi dã ngoại, tôi đã nói với Els rằng tôi đang gặp gỡ, tán tỉnh một người. Đó vẫn là mối quan hệ trong sáng. Tôi không cố ý. Nhưng mối quan hệ đó đánh thức những cảm xúc trong tôi, khiến tôi cảm thấy mình được khao khát, và cảm nhận được những điều từ lâu đã bị bỏ lỡ trong cuộc hôn nhân của chúng tôi. Tôi nói với vợ rằng tôi cần tình yêu, sự lãng mạn, và đời sống tình dục viên mãn trong cuộc sống của mình.

Tôi nói với cô ấy rằng tôi muốn nhìn nhận lại mọi thứ. Tại sao chúng tôi không cảm thấy như vậy về nhau nữa?

Chúng tôi bắt đầu nói về những vấn đề của hai người, tập trung vào điểm mà mọi thứ bắt đầu đi chệch hướng. Chúng tôi đã tìm ra vấn đề là gì và cách giao tiếp để vợ không kích hoạt thái độ phòng thủ của tôi.

Khi có thể hiểu nhau hơn, chúng tôi nói tiếp về sinh hoạt vợ chồng. Tôi nói với cô ấy rằng tôi cảm thấy cô ấy luôn đẩy đời sống tình dục của hai người đi chệch hướng. Tôi muốn khám phá tình yêu như một cặp vợ chồng nhưng cô ấy lại bận tâm đến trách nhiệm. Về phần cô ấy, cô ấy không còn cảm thấy gần gũi với tôi nữa và mối quan hệ của chúng tôi trở nên căng thẳng, điều này làm tắt khía cạnh khiêu khích, lãng mạn của vợ tôi.

Trong khi đàn ông có thể hoạt động tình dục dù không có tình yêu, thì đàn bà, nếu không hạnh phúc trong một mối quan hệ, sẽ tự mất nhu cầu lãng mạn và khát khao tình dục với đối tác.

Và thế là, tôi nảy sinh ý tưởng rằng, để khơi gợi lại ham muốn của vợ, có lẽ tôi nên học cách nhảy thoát y cho cô ấy xem.

Cùng với "đêm Chủ nhật đam mê", chúng tôi đã đồng ý trước với nhau rằng chẳng nên trông mong quá nhiều. Thay vào đó, sẽ chỉ coi đây là thời gian khám phá hứng thú tình dục của nhau, trong một bầu không khí chậm rãi, thăm dò.

Tôi đã tìm mua một vài món đồ mà chưa từng nghĩ mình sẽ mặc thử lên người, tôi nghe không biết bao nhiêu nhạc nền để lựa chọn, và biến phòng khách thành nơi tập nhảy. Tôi xem vài clip hướng dẫn trên Youtube, học thật cơ bản trước, rồi lồng vào vài động tác khó, tập đi tập lại cho thật đặc biệt. Cuối cùng tôi biết cô ấy sẽ hài lòng.

Giờ tôi rất trông mong "đêm đam mê" sắp tới. Dù màn trình diễn của tôi có thành công hay thất bại, khiến cô ấy không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của tôi hay khiến cô ấy ôm bụng cười ngặt nghẽo, thì tôi vẫn cảm thấy nút thắt giữa chúng tôi đã được gỡ bỏ rồi. Có thể ngồi lại trò chuyện với nhau, tìm ra được vấn đề, thì có chuyện gì mà không thể giải quyết?