Sau 3 năm ly hôn, chồng cũ điếng người khi gặp lại tôi và bày tỏ một điều

Chi Phạm

(Dân trí) - Sau 3 năm ly hôn vì bị chồng phản bội, tôi gặp lại anh ta trong diện mạo mới. Tôi khiến anh ta đêm mơ ngày nghĩ, hối hận vì đã bỏ rơi tôi.

Tôi lấy chồng, bao ước mơ và hoài bão gác lại vì tin rằng, người đàn ông có sự nghiệp, có lý tưởng ấy sẽ mang lại cho mình cuộc sống sung túc, đủ đầy và hạnh phúc.

Nhưng chưa được 6 năm, cuộc hôn nhân của tôi đã kết thúc chóng vánh. Chồng bào mòn sức khỏe của tôi, lấy đi thanh xuân của tôi rồi lại ruồng bỏ tôi như một kẻ tội đồ, xấu xí làm phiền anh ta.

Ngày đó, anh mê mẩn vẻ đẹp lộng lẫy của nhân tình. Còn tôi, người vợ ở nhà, lại bị anh chê bai không tiếc lời: "Cô nhìn lại mình đi, béo ú, luộm thuộm, có khác gì bà thím không?".

Những lời nói đó như cứa vào tim tôi. Mỗi lần nhớ lại, nỗi đau ấy vẫn còn y nguyên.

Sau 3 năm ly hôn, chồng cũ điếng người khi gặp lại tôi và bày tỏ một điều - 1

Anh hối hận vì ly hôn vợ sau 3 năm (Ảnh minh họa: KD).

Tôi từng là người phụ nữ làm bao người rung động. Trước khi kết hôn, tôi là cô gái xinh đẹp, yêu kiều. Sau khi kết hôn, hai đứa con nhỏ ra đời, những lo toan cuộc sống cứ thế cuốn tôi đi. Tôi không còn thời gian để chăm sóc bản thân. Những lần chạy ngược chạy xuôi lo con ốm, lo lắng cho gia đình, tất cả đã thay đổi tôi.

Anh thì khác. Anh vẫn là người đàn ông chỉn chu, bóng bẩy bên ngoài. Sau nhiều năm bên nhau, tôi phát hiện ra sự thay đổi từ chồng.

Đằng sau bộ vest phẳng phiu lại là với mùi nước hoa lạ khi anh trở về nhà. Anh không còn yêu thương tôi nữa, cũng không muốn nhìn tôi. Anh cố tình để lộ mình có người đàn bà khác và thẳng thắn nói muốn ly hôn tôi.

Vì các con, tôi cố chấp van xin anh, mong anh nghĩ cho gia đình mà quay đầu. Nhưng khi anh bày tỏ tình yêu tha thiết với người đàn bà kia, tôi thực sự không chấp nhận nổi. Biết mình không thể níu kéo được cuộc hôn nhân này, tôi quyết định chấp nhận từ bỏ.

Tôi mong anh cho mình được nuôi con và anh đồng ý ngay. Bởi anh ta còn muốn sinh thêm con trai với người đàn bà kia, muốn rảnh rỗi để tập trung thời gian bên nhân tình. Tôi đưa con về nhà mẹ đẻ, nương nhờ bà. Tôi biết đó là điều không nên nhưng không còn cách nào khác. Tôi tin, mẹ sẽ mở rộng bàn tay đón nhận mình.

3 năm sau ngày ly hôn, tôi gặp lại anh. Nhưng giờ đây, anh không còn là người khiến tôi đau khổ. Anh xuất hiện trước mặt tôi, nhìn tôi như không tin vào mắt mình. "Em thay đổi rồi…", giọng anh lạc đi.

Đúng, tôi đã thay đổi, không phải vì anh, mà là vì chính bản thân tôi. 3 năm qua, tôi học cách yêu thương bản thân. Tôi tập luyện, chăm sóc cơ thể và quan trọng hơn, tôi tìm lại sự tự tin mà anh từng cướp mất. Từ người phụ nữ bị chê bai, tôi trở thành người phụ nữ mà bất cứ ai cũng phải ngước nhìn.

Thế nhưng, điều khiến tôi tự hào nhất không phải là bề ngoài, mà là con người bên trong tôi. Tôi mạnh mẽ hơn, độc lập hơn. Tôi không còn là người phụ nữ ngày xưa chỉ biết hy sinh cho chồng con mà quên mất chính mình.

Anh thì sao? Sau khi rời bỏ tôi, anh cũng vui mừng, hạnh phúc. Những lần thay nhân tình như thay áo chỉ khiến anh mệt mỏi thêm.

Khi nhìn thấy tôi xinh đẹp hơn xưa, thon gọn, vóc dáng mảnh mai như thời con gái, anh đã nhắn tin muốn quay lại với tôi. Rằng anh nhận ra những sai lầm của mình.

Nhưng tôi chỉ cười. Người đàn ông từng chê bai, rũ bỏ tôi khi tôi yếu đuối, giờ đây lại muốn quay về khi tôi mạnh mẽ và xinh đẹp. Tôi đâu dễ dàng như vậy? Nhưng anh lại tìm cách liên lạc với con dù 3 năm trước, anh chưa từng hỏi han hay chu cấp cho con một đồng.

Vậy mà bây giờ, anh lấy cớ đến thăm con để tiếp cận tôi. Một người đàn ông như thế, liệu có xứng đáng để tôi cho anh cơ hội thứ hai?

Tôi từng đau khổ, từng cay đắng vì những gì anh gây ra. Nhưng giờ đây, tôi không cần phải quay lại để anh cảm thấy mình có giá trị. Tôi nhận ra rằng, hạnh phúc không đến từ việc níu kéo một người không quan trọng với mình. Hạnh phúc là khi tôi biết tự yêu thương và trân trọng bản thân.

Với tôi, anh giờ chỉ là một người xa lạ. Người lạ từng là chồng, từng là người tôi yêu…

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.