Phát hiện con trai ngoại tình, mẹ chồng bất ngờ "ra tay" khiến tôi bật khóc
(Dân trí) - Lo lắng chuyện chồng ngoại tình đến tai mẹ chồng, người chịu thiệt sẽ là tôi. Không ngờ, bà lại có hành động khiến tôi chỉ biết ôm mặt khóc nức nở.
Những năm qua, cuộc sống hôn nhân của tôi có thể nói là bức tranh không hoàn hảo nhưng cũng không quá tồi tệ. Chúng tôi có con cái, có nhà cửa và quan trọng nhất là gia đình vẫn ổn về mặt bề ngoài.
Người ta đều nhìn thấy tất cả điều đó từ gia đình tôi. Nhưng chỉ có tôi mới biết, những năm tháng qua, tôi sống trong sự im lặng đầy đau đớn.
Chồng tôi - người mà tôi luôn dành tất cả tình yêu thương và sự chăm sóc - lại là người tôi phát hiện ngoại tình suốt bao năm qua. Tôi biết rõ tất cả, biết về cô bồ của anh ta, biết anh ta lén lút gặp gỡ cô ta ở đâu, làm gì...
Nhưng tôi không nói một lời nào, không một lần đối mặt với anh ta về chuyện này. Tôi vẫn tiếp tục là người vợ yêu thương, người mẹ chu đáo chăm sóc con cái, làm mọi thứ để gia đình vẫn như một bức tranh hoàn hảo.

Tôi biết ơn vì mẹ chồng đã yêu thương mình vô điều kiện (Ảnh minh họa: TD).
Tại sao tôi lại chọn im lặng? Tôi tự hỏi mình câu này nhiều lần nhưng câu trả lời không bao giờ rõ ràng. Có thể, tôi sợ mất đi tất cả, sợ rằng nếu tôi lên tiếng, mọi thứ sẽ tan vỡ.
Có thể, tôi sợ sự đau đớn sẽ hủy hoại những gì tôi đã xây dựng. Tôi không biết, chỉ biết rằng tôi luôn phải đối diện với nỗi buồn trong lòng một mình và tỏ ra hạnh phúc trong mắt mọi người.
Và rồi một ngày, mọi chuyện bỗng vỡ lở theo cách mà tôi không ngờ đến. Người phát hiện ra sự thật không phải là tôi, mà là mẹ chồng tôi.
Bà rất bức xúc khi thấy tôi vẫn yêu thương chồng mình vô điều kiện, chăm sóc gia đình hết lòng nhưng lại bị phản bội. Mẹ chồng tôi không thể chịu đựng thêm được nữa và quyết định phải nói chuyện riêng với con trai mình.
Tuy nhiên, bà không thể thuyết phục anh ta nên đã đưa ra quyết định táo bạo. Trong một bữa cơm gia đình, trước mặt mọi người, bà vạch trần mọi chuyện.
Lúc ấy, tôi nghe mà như sét đánh ngang tai. Mẹ chồng tôi - người mà tôi luôn nghĩ rằng sẽ đứng về phía con trai - lại bất ngờ đứng về phía tôi. Bà nói chuyện rất thẳng thắn, cảnh cáo chồng tôi không được tiếp tục mối quan hệ sai trái này và yêu cầu anh ta chấm dứt ngay lập tức.
Tôi nhìn mẹ chồng mà nghẹn ngào, xúc động. Bao lâu nay, tôi cứ nghĩ mình phải chịu đựng một mình nhưng không ngờ bà lại yêu thương tôi đến vậy.
Sau đó, tôi không kìm được nữa và thú nhận với bà: "Bao năm qua, tôi đã biết hết tất cả nhưng tôi im lặng vì sợ...". Mẹ chồng nhìn tôi, vẻ mặt đầy sự ngạc nhiên và tiếc nuối. Bà không tin rằng, tôi có thể biết chuyện mà vẫn bình thản như vậy.
Bà bảo tôi phải sống bản lĩnh, phải mạnh mẽ cho chồng bài học để anh ta nhận ra lỗi lầm của mình. Mẹ nói, tôi không làm gì sai cả. Bao năm qua, tôi chăm sóc con cái, gia đình, cháu của bà, bà đều thấy rõ.
Và rồi mẹ tuyên bố một câu mà tôi không thể ngờ tới: "Nếu anh ta không bỏ cô bồ, tôi sẽ đuổi anh ta ra khỏi nhà và cái nhà này sẽ để lại cho con dâu và cháu". Lúc đó, tôi cảm thấy nghẹn ngào trong lòng. Những năm tháng sống trong im lặng như một cái bóng bỗng nhiên có ánh sáng chiếu rọi vào.
Nhưng tôi không thể không nghĩ về mình. Mặc dù không ngoại tình, tôi cũng từng trải qua cảm giác "say nắng" một người đàn ông khác và chồng tôi đã phát hiện ra.
Tôi luôn cảm thấy có lỗi, dù chỉ là cảm xúc nhất thời. Tôi sợ rằng, sự thiếu chung thủy sẽ làm tổn thương gia đình. Mẹ chồng sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi nếu tôi tố cáo con trai bà. Nhưng giờ đây, khi tôi thú nhận sự thật, bà lại đứng về phía tôi.
Mẹ chồng tôi bảo rằng, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi luôn là con dâu duy nhất của bà và bà muốn cháu đích tôn có một gia đình hạnh phúc. Mẹ không muốn ai bước vào gia đình này, phá vỡ những gì tôi và bà đã cố gắng xây dựng.
Tôi cảm thấy vô cùng xúc động và biết ơn mẹ chồng. Bao năm qua, tôi đã chịu đựng trong sự im lặng và lo lắng cho tương lai của gia đình. Nhưng giờ tôi biết, dù cuộc sống có khó khăn thế nào, tôi không phải đối mặt một mình nữa. Mẹ chồng luôn đứng về phía tôi - người con dâu luôn chăm lo gia đình hết mình.
Mỗi lần nghĩ lại, tôi vẫn không khỏi nghẹn ngào nhưng cũng đầy biết ơn. Vì cuối cùng, tôi đã có một người mẹ chồng tuyệt vời như vậy, luôn bên cạnh tôi dù sóng gió cuộc đời có lớn đến đâu.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.