Những Hoạn Thư có ria mép

Đàn bà phần lớn là phòng vệ từ xa, đó là tính ghen của người ở thế yếu. Còn đàn ông ghen do ý thức chủ quyền, đó là tính ghen của phái mạnh. Nhiều chàng ghen khủng khiếp, mặc dù ngoài miệng họ luôn nói là không ghen, không thèm ghen.

Đàn bà mang tiếng là “hậu duệ” của Hoạn Thư nhưng khi thành hôn, họ không đặt vấn đề xem chồng mình có còn “zin" hay không, còn đàn ông lại quá coi trọng trinh tiết của phụ nữ.

 

Đêm tân hôn hoặc lần “tạm ứng” đầu tiên, nếu đàn ông phát hiện thấy có dấu hiệu nghi ngờ thì khuôn mặt sắt lại, mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà và thở dài. Thậm chí, có người khi phát hiện vợ bị “thất tiết“ thì mất luôn nhu cầu tình dục và tiếp theo là chán ghét vợ.

 

Vì thế, nhiều cô gái đã phải đi vá cái ngàn vàng và ở Trung Quốc đã có cả một công nghệ sản xuất “miếng vá”. Đòi hỏi người bạn đời phải còn trinh là sự ích kỷ và cũng là sự ghen tuông khủng khiếp. Nó thể hiện ở ý nghĩ muốn chiếm hữu độc quyền - là đỉnh cao của sự ghen tuông.

 

Đàn bà thường chỉ ghen về hiện tại của đàn ông thôi: “Anh đi đâu mà giờ này mới về? Sao cô ấy hay gọi cho anh thế? Đi ăn trưa với phụ nữ nói chuyện gì mà những ba giờ liền”.

 

Còn đàn ông thì ghen với cả quá khứ của phụ nữ. Vì thế họ hay truy hỏi về mối quan hệ cũ của vợ: “Trước khi đến với anh, em đã có bạn trai rồi chứ? Anh ta là người như thế nào? Làm nghề gì? Thu nhập có khá không? Tại sao lại chia tay? Quan hệ của hai người đã đến mức nào rồi?”.

 

Trong trường hợp này, các bạn gái không nên trả lời gì cả. Nếu không, anh ta sẽ truy hỏi những vấn đề sâu hơn. Câu nói thích hợp nhất trong tình huống này là: “Sao anh hỏi lắm thế”.

 

Ở đây ngoài ý thức chiếm hữu ra, đàn ông còn bị ám ảnh bởi tâm lý “phù thủy sợ ma”. Khi truy hỏi đến cùng, nếu nghe phải câu: “Anh ấy khỏe như lực sĩ” thì anh ta chết điếng ngay.

 

Virus ghen không miễn dịch cho giới nào cả, đàn ông cũng như đàn bà song về tính chất và cách biểu hiện có khác nhau.

 

Đàn bà phần lớn là phòng vệ từ xa, đó là tính ghen của người ở thế yếu. Còn đàn ông ghen do ý thức chủ quyền, đó là tính ghen của phái mạnh. Ý thức chủ quyền của đàn ông rất cao. Anh ta có thể tặng ông hàng xóm một chai rượu quý, mời ông ta ăn nhậu thoải mái nhưng không cho phép xây móng nhà lấn sang phần đất của mình, dù chỉ 1/4 viên gạch. Tính ghen vì ý thức chủ quyền mạnh hơn ghen vì phòng vệ từ xa.

 

Máu ghen của đàn ông và đàn bà, ai nhiều hơn ai rất khó so sánh. Nhưng trong Hán tự, chữ ghen có bộ nữ đi kèm, đơn giản vì chữ Hán do đàn ông nghĩ ra. Vả lại, trong văn học đã có một hình tượng Hoạn Thư. Có lẽ vì thế mà đàn bà phải chịu tiếng oan một mình chăng?

 

Còn năm ngoái, một tờ báo ở phía Nam đã trao danh hiệu “nhà phát minh kỳ cục nhất” cho một người đàn ông ở Bắc Giang, vì ông ta đã sáng tạo ra một bộ khóa bằng tôn để khóa quần vợ mỗi khi bà đi làm. So với Hoạn Thư, hình tượng này còn kinh khủng hơn nhiều.

 

Theo Gia Đình Xã Hội