Nhật ký những ngày “treo niêu”

(Dân trí) - Mọi phụ nữ đều có ham muốn yêu chồng, nhưng vô số công việc không tên trong cuộc sống, việc nhà, con cái nhiều khi cuốn họ đi…

 
Ngày… tháng… năm…


Ngày… tháng… năm…

 

Một ngày như bao ngày, sáng mình dậy từ rõ sớm giành toilet với chồng, chỉ cốt tranh thủ lúc anh còn ở nhà giữ giúp cho thằng nhỏ để mẹ đánh răng rửa mặt, thay đồ và lo cho con lớn.

 

Con bé lớn làm hỏng hết kế hoạch của mẹ khi cứ nằm ườn ra không chịu dậy (nó luôn như thế vào tất cả các ngày đi học). Đến giờ ông xã phải đi làm, mình mình xoay với 2 đứa. 3 mẹ con ra khỏi nhà lúc đồng hồ chỉ 8:30. Lướt qua gương, mình có thể nhìn thấy rõ một bên má đã xuất hiện cục mụn. Rõ là rối loạn nội tiết rồi, người ta bảo bí hạ thì phá thượng, cấm có sai!

 

Ngày… tháng… năm

 

Cái mụn giữa mặt sáng qua khiến mình không yên. Nó nhắc cho mình nhớ, lần cuối cùng hai vợ  chồng làm “chuyện đó” là khi bọn nhóc  đi thăm quan cuối tuần với nhà trường. Vắng chúng, cửa nhà thật yên ắng, mình không bị cảm giác luôn có “điệp viên nhí” trông chừng, hai vợ chồng nằm lười cả ngày xem DVD, ăn bỏng ngô và âu yếm. Ông xã thật sung sức còn mình thì hoàn toàn mãn nguyện. Mặt mình lúc đấy rất giãn chứ không nhăn nhó khó chịu như bây giờ. Còn mụn à? Đương nhiên là không có!

 

Ngày… tháng… năm…

 

5 giờ chiều, mình cố tình nhắn  đi cho ông xã một cái tin “ướt át” trước khi rời công sở về nhà đón con, đại ý hẹn hò với “lão” đêm nay sẽ “thắp lửa”. Ông xã nhắn lại nhiệt tình làm mình rất phấn chấn.

 

5:30 chiều: Bà nội mấy nhóc sang chơi. Mình mời cụ ở lại ăn tối với cả  nhà.

 

9:00 tối: Có tí nhấp nhổm vì  bà nội cu Tí vẫn ở đó và “buôn”  chuyện mãi với con dâu. Từ chuyện nhà hàng xóm  đối diện có 3 con cô gái mãi không lấy được chồng bỗng đồng loạt lên xe hoa rồi đồng loạt đem con về mẹ đẻ “ám” khiến nhà ấy bây giờ ồn như nơi giữ trẻ đến chuyện con cả ông cụ ở sát vách trước “chơi chứng” giàu lắm nhưng gần đây có vẻ chết nên phải về nhà mở tiệm cà phê… Loanh quanh cũng đến 10 giờ.

 

10:30: Dọn dẹp, cho các con đi ngủ, mệt phờ râu. Hai vợ chồng đi tắm xong là đã díp cả mắt. Cuộc hẹn lên lịch từ chiều thế là phá sản. Đầu giường bên kia đã nghe tiếng ngáy đều đều.

 

Ngày… tháng… năm

 

Muộn thế này rồi mà chồng vẫn chưa về. Đã hẹn về sớm dắt con ra ngoài chơi vì tối nay mình cần tập trung cho công việc viết lách. Bọn nhóc cứ xoắn lấy mẹ, con lớn thì rụt rè yêu cầu “mẹ vẽ với con…” trong khi thằng nhỏ có phần thô bạo hơn, cứ xông thẳng lên lòng mẹ mà ngồi đầy chiếm hữu. Chẳng làm ăn gì nổi!

 

Hơn 11 giờ khuya nghe tiếng xe máy đỗ xịch ngoài cửa, bố bọn nhóc chân nam đá chân chiêu liêu xiêu  đi vào. Nồng nặc mùi hồng xiêm chín nẫu. Mình ghét chẳng buồn nhìn mặt!

 

Ngày… tháng… năm

 

Vì cái sự thất hẹn của chồng hôm qua mà hôm nay mình phải ngồi làm việc bù. Mặt mình sưng như bị đấm, “lão” kia thì không dám hé răng với vợ đến nửa lời. Cho các con đi ngủ rồi “lão” cũng mở máy chơi game.

 

Ngày… tháng… năm

 

Hòa bình đã được lặp lại sau buổi trưa nay ông xã tự tìm đến cơ quan vợ rủ rê đi ăn.

 

Buổi tối, chàng hớn hở đi tắm rửa thơm tho, đánh răng sạch sẽ. Lúc qua đầu giường vợ  đang dỗ cho con ngủ còn đánh tiếng: “Tối nay không gặp không về!”.

 

Ấy thế mà thằng nhóc hôm nay sao lại khó ngủ thế. Mẹ ru mãi nó vẫn cứ trằn trọc. Mình cứ suy nghĩ miên man, nếu không phải vì con cái, gia đình, vì những bận rộn hàng ngày cuốn mình đi, thì có lẽ vợ chồng đã dành được nhiều thời gian cho nhau hơn, chẳng đến mức phải “chay tịnh” đến ngứa ngáy cả người. Cái mồm mình dạo này không yên, hay quát chồng mắng con, tâm tình bực dọc, như cái cây lâu ngày thiếu nước trở nên quạu cọ, khô héo. Còn nhớ thủa vợ chồng son, tình dục có khả năng hàn gắn, giải tỏa tuyệt vời. Đấy cứ xem, mình đã tươi tắn, hý hửng thế nào lúc chàng lướt qua đầu giường khi nãy.

 

Thằng bé con lại ngọ ngoậy. Mình có vẻ không còn ý thức được mọi việc xung quanh, hai mí mắt đang bắt đầu đòi đoàn tụ…

 

Ái Linh