Ngã ba đường

Trong đời sống tình cảm, có những khi bạn phải quyết định đi thẳng hay rẽ sang một lối khác. Sự lựa chọn nào cũng khó khăn, hãy lắng nghe trái tim mách bảo. Và một khi đã lựa chọn, dù hay hay dở, cũng đừng bao giờ hối hận.

Tôi chọn lòng tự trọng

 

Tôi là một sinh viên ngành thời trang cao cấp, gặp chàng là sinh viên mỹ thuật hiền lành, nhút nhát. Đám cưới diễn ra sau vài năm hò hẹn và rồi một cậu bé ra đời, kết chặt thêm tình chồng vợ.

 

Nhưng chẳng bao lâu sau, anh mở phòng triển lãm và bắt đầu về nhà muộn hơn. Cuối cùng anh thú nhận đã phản bội tôi trong thời gian tôi mang bầu đứa thứ hai (Chị L., nhà ở pháo đài Láng, Hà Nội).

 

Ngã ba đường: "Anh tha thiết xin tôi thứ lỗi và tôi chỉ còn vài tuần nữa là sinh nở, đã cho anh một cơ hội. Chúng tôi dọn về vùng quê sống với hy vọng sẽ tái dựng lại cảnh hạnh phúc xưa.

 

Nhưng ngay Giáng sinh đầu tiên trong căn nhà mới, tôi khám phá ra rằng anh đang lén lút quan hệ với một cô gái khác. Tôi quyết định đã đến lúc dứt khoát lựa chọn 1 trong 2 con đường: tiếp tục con đường đang đi và chịu đau khổ hoặc tự mình rẽ sang một con đường khác và chịu cảnh cô đơn".

 

Lựa chọn: Anh ra khỏi nhà, tôi ở lại. Khi anh, một lần nữa ngỏ ý muốn nối lại tình xưa, tôi biết rằng nếu trở lại với anh tôi sẽ mất đi lòng tự trọng, tính độc lập lâu nay. Vì vậy, tôi dứt khoát cắt đứt sợi dây tình cảm với anh và dốc sức phát triển cửa hiệu thời trang của riêng mình. Khoảng 3 năm sau, tôi gặp được người chồng hiện tại...".

 

Hãy bỏ qua những điều nhỏ nhặt

 

Cô bắt đầu hẹn hò với anh, đại diện thương mại của một công ty lớn và nhận lời cầu hôn của anh một năm sau đó. Nhưng thay vì hạnh phúc, họ cãi nhau như cơm bữa. Nguyên do vì cậu con trai riêng của anh với người vợ trước. Cậu bé không chấp nhận cô, thường tỏ ý chồng đối và kể với anh những câu chuyện bịa đặt. Tiếc thay, anh thường nghe lời con và trách cô thiếu thông cảm... (B., Nguyễn Văn Linh, Hải Phòng).

 

Ngã ba đường: "Tôi có bầu. Đây là đứa con đầu tiên của tôi và anh. Đáng ra tôi phải rất hạnh phúc nhưng tôi lại đứng trước một quyết định khó khăn: Có nên sinh đứa con này hay không? Việc chăm sóc cậu con riêng của chồng đã đủ khiến tôi mệt mỏi và căng thẳng lắm rồi. Tôi không đủ tự tin sẽ chăm sóc tốt cho một bé sơ sinh nữa. Nhưng ngược lại tôi cũng le lói một hy vọng, rằng đứa trẻ ra đời sẽ giúp gắn bó tôi và cậu con riêng của chồng".

 

Lựa chọn: Sau khi sinh con, cô dành hầu hết thời gian và tâm trí cho đứa con bé bỏng. Không có thời gian dành cho cậu con riêng của chồng cũng đồng nghĩa với việc cô không có thời gian để soi xem cậu bé có làm sai điều gì không, có mách lẻo với bố nó điều gì sai về cô không. Nhờ thế, cô bỗng nhận ra cậu bé không đến nỗi đáng ghét như lâu nay cô vẫn nghĩ.

 

Anh cố gắng để tỏ ra quan tâm đến hai đứa con bằng nhau và cũng nhận ra cô đã khó khăn như thế nào để đối xử tốt với con riêng của mình. Họ lại yêu thương nhau như ngày xưa, trong tình cảm yêu thương đó có thêm sự quan tâm, thông cảm.

 

Anh ấy tốt nhưng buồn chán

 

Sau lần hẹn hò đầu tiên, cô không muốn gặp anh nữa. Nhưng sau khi bị cho thôi việc và đối diện với những ngày cô đơn, cô chủ động gọi điện cho anh.

 

Anh không giống với những người mà cô từng quan hệ, nhưng anh khỏa lấp chỗ trống trong tim cô. Cô cô đơn, bất ổn và không may mắn trong tình trường. Cô đã nghĩ, chỉ cần anh ấy tốt là đủ rồi. Họ kết hôn và thành một gia đình. Cuộc sống của cô đầy nhưng không đủ. Cô không yêu anh, anh tốt nhưng tẻ ngắt...

 

Ngã ba đường: Một buổi tối, cô về muộn, mệt mỏi và chờ được anh an ủi. Thay vì vậy, cô thấy anh đang thiu thiu ngủ với hai con trên chiếc giường khiến cô không có chỗ ngả lưng.

 

Sau khi bế từng đứa vào phòng, cô quyết định không nhắm mắt làm ngơ nữa. Bị đánh thức, anh dậy và tỏ ra đòi hỏi chuyện ấy. Cô khóc òa lên. Anh hỏi: "Chuyện gì vậy?". Cô nói: "Em không muốn làm chuyện đó với anh nữa, không bao giờ".

 

Lựa chọn: Sau khi chia tay, cô lên mạng tìm bạn bốn phương. Ai cũng nói hò hẹn bây giờ là quá sớm nhưng cô nghĩ, mình đã chờ đợi một mối tình lãng mạn hầu như suốt đời rồi.

 

Với mục đích tìm bạn, cô đã gặp một người và một thời gian sau, họ kết hôn. Mối quan hệ này cũng không hoàn hảo, họ cũng bất đồng ý kiến rồi cãi nhau. Tuy nhiên, điều khác biệt quan trọng là cô đã tìm lại được sự đam mê trong đời sống tình cảm.

 

Theo Tư Vấn Tiêu Dùng