Nếu là phụ nữ trung niên độc thân, tại sao không chọn "tình trẻ" chứ?

(Dân trí) - Tôi tin rằng phụ nữ có thể hạnh phúc với những chàng trai trẻ hơn. Nếu ai đó nghĩ rằng sức hấp dẫn của phụ nữ giảm theo tuổi tác, thì thật là sai lầm.

Người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng người Anh - Melanie Sykes từng không ngần ngại chia sẻ về cuộc tình vui vẻ thoáng qua mà cô đã có với chàng trai kém cô 27 tuổi. Trong những bức ảnh được thợ săn ảnh chụp lại, trông cô ngập tràn hạnh phúc và trẻ trung hơn nhiều so với độ tuổi 50 của mình.

Nếu là phụ nữ trung niên độc thân, tại sao không chọn tình trẻ chứ? - 1
Melanie Sykes và tình trẻ kém 27 tuổi.

Tình yêu chênh lệch tuổi tác xuất hiện trong cuộc sống của những người phụ nữ trung niên như Melanie Sykes giờ đây không phải là chuyện hiếm hoi trong xã hội hiện đại.

Mới đây, nhà báo Rosie Green đã chia sẻ trên tờ tin tức Daily Mail (Anh) những quan điểm cá nhân của mình về chuyện tình cảm của phụ nữ tuổi trung niên, hãy cùng lắng nghe câu chuyện của cô Rosie Green:

Một năm trước, hôn nhân của tôi đổ vỡ khi chồng tôi bỏ đi theo người phụ nữ khác. Sau nhiều lần rơi nước mắt, tôi đã quyết định tìm một người nào đó để hẹn hò. Khi đăng nhập vào một ứng dụng hẹn hò, tôi bị sốc khi thấy những thông tin cá nhân mà mình chia sẻ nhận được hàng trăm lượt thích và tin nhắn từ những chàng trai trẻ tuổi.

Mới đầu, tôi đã thấy chuyện tình cảm của Melanie Sykes và bạn trai trẻ tuổi thật là kỳ cục. Nhưng sau khi tôi bắt đầu hẹn hò với những người đàn ông trẻ tuổi, tôi thấy đồng tình với cô ấy. Bởi vì việc chung sống với một chàng trai trẻ có thể là sự giải tỏa cho những bất ổn ở phụ nữ trung niên.

Tôi từng cảm thấy dằn vặt khi ôm cứng một chàng trai chưa đầy 30 tuổi trên chiếc xe phân khối lớn. Tôi chợt nghĩ: Đã bao lâu rồi tôi không cảm thấy tự do như thế này? Tôi sẽ lo cho các con mình như thế nào? Khi nào một người đàn ông lại muốn hôn tôi? Tôi đang làm gì vậy? Có muôn vàn ý nghĩ cùng xuất hiện trong đầu ở cùng một thời điểm như vậy.

Nếu là phụ nữ trung niên độc thân, tại sao không chọn tình trẻ chứ? - 2
Nhà báo Rosie Green

Đêm đó tôi cảm thấy mình như một cô gái trẻ, nhưng trong ánh sáng rõ ràng của ban ngày, tôi đã 45 tuổi và có hai đứa con.

Rõ ràng, tôi có thể hẹn hò với những người đàn ông trẻ hơn tôi nhiều, nếu tôi muốn. Nhưng chuyện này có vấn đề gì về mặt đạo đức không? Liệu tôi có tiếc nuối nếu như không dám thử?

Nhiều chàng trai tiếp cận tôi thông qua Instagram. Trong đó có một người hấp dẫn đến nghẹt thở. Anh ta là sinh viên sắp tốt nghiệp Đại học với thân hình 6 múi và nụ cười láu lỉnh. Để kiềm chế sự nhiệt tình của anh ta, tôi nói rằng mình đã 46 tuổi. Đáp lại tôi chỉ là câu trả lời ngắn gọn: "Vậy thì có sao?".

Bên cạnh những đặc điểm ngoại hình, tôi còn bị thu hút bởi cách trò chuyện thẳng thắn của anh ta, thoải mái, thông minh và vui vẻ. Chúng tôi đã hẹn gặp mặt tại một nhà hàng, nhưng cuối cùng tôi đã bỏ đi vì cảm thấy không thoải mái để tiến xa hơn.

Tôi từng hỏi tại sao họ không hẹn hò với những cô gái trạc tuổi mình. Câu trả lời thường là: "Tôi thực sự thích phụ nữ lớn tuổi. Họ tự tin hơn, hiểu biết hơn và điềm tĩnh hơn". Ngoài ra, các chàng trai trẻ thừa nhận họ bị thu hút bởi quan hệ với những phụ nữ lớn tuổi do họ sẽ ít phải chịu áp lực kết hôn và sinh con.

Một số chàng trai thành đạt dường như khao khát một người phụ nữ biết cách kiểm soát mọi tình huống. Họ thích cảm giác hẹn hò với một người tâm đầu ý hợp, chứ không phải các cô gái trẻ khiến họ luôn phải chủ động và chịu trách nhiệm về nhiều chuyện. Một số khác lại thích phụ nữ từng trải trong tình dục.

Một người bạn khác của tôi, Lou, 39 tuổi, từng hẹn hò với một chàng trai 22 tuổi. Cô ấy ly hôn và có một đứa con. Lou và tình mới có một mối quan hệ lãng mạn, một liều thuốc bổ hoàn hảo chữa lành những vết thương sau khi hôn nhân đổ vỡ.

Những người phụ nữ như Lou cũng thừa nhận rằng họ có trải nghiệm tình dục tuyệt vời với tình trẻ. Những chàng trai trẻ giàu năng lượng tích cực và mang tới cho họ nhiều niềm vui.

Nhưng không phải tất cả đều thuận buồm xuôi gió. Một người bạn của tôi cảm thấy tổn thương khi bị tình trẻ chê bai thân hình không còn hoàn hảo của mình.

Về chàng trai cưỡi xe phân khối lớn, chúng tôi hẹn hò vài lần. Nhưng sau đó, tôi quyết định dừng lại cuộc phiêu lưu này, để tìm một người đàn ông ở độ tuổi phù hợp với mình.

Tôi tin rằng phụ nữ có thể hạnh phúc với những chàng trai trẻ hơn. Nếu ai đó nghĩ rằng sức hấp dẫn của phụ nữ giảm theo tuổi tác, thì thật là sai lầm.