Mẹ nào, con gái nấy

(Dân trí) - Nhiều người mẹ chỉ dạy con theo lối áp đặt mà quên mất việc mình phải trở thành một tấm gương tốt cho con noi theo. Điều đó khiến không ít cô gái thời nay nhiễm phải những thói hư tật xấu từ chính người mẹ của mình.

Mẹ làm sao, con chiêm bao làm vậy...

Chồng chị Vân đi lao động xuất khẩu nước ngoài, hàng tháng đều gửi về một ít tiền nên cuộc sống của hai mẹ con khá dư dả về mặt vật chất.

 

Chị cũng có công việc ổn định, nhưng thực chất, đi làm chỉ để cho vui. Thảo - con gái chị, mới học lớp 11 nhưng được đi xe ga đắt tiền, có điện thoại di động và cũng giống như chị, luôn nổi trội trong đám bạn bè vì cách ăn mặc rất mode.

 

Hễ bị mẹ nhắc nhở chuyện ăn mặc hở hang, Thảo tìm cách cãi lại: “Sao mẹ mặc hở hang, ăn diện mà mẹ lại cấm con?”.

 

Không chỉ tị nạnh với mẹ chuyện ăn mặc, Thảo còn luôn đua đòi theo những nếp sinh hoạt của mẹ.

 

Chị Vân thường tụ tập bạn bè ăn uống, khiêu vũ, có lúc đi chơi hết đêm với bạn bè. Ngày nào chị cũng cấm con không được đi chơi khuya, không được tụ tập la hét ở nhà... nhưng con bé nghe xong chỉ ậm ừ cho qua chuyện.

 

Sau giờ học, biết mẹ chưa về, Thảo phóng xe đi chơi với đám bạn “sành điệu” trong lớp. Có lần, hai mẹ con “chạm trán” nhau trong vũ trường. Chị Vân lôi con về, mắng mỏ, chì chiết con một hồi về tội hư hỏng thì lại bị cô con gái “trả đũa” bằng điệp khúc quen thuộc: “Sao mẹ chơi bời được mà mẹ lại cấm con?”.

 

Dần dần chị Vân cảm thấy “bất lực” trước cô con gái ương ngạnh, không sao tìm được cách gì dạy bảo con bởi chị có nói điều gì thì nó cũng bảo “Con học theo mẹ, mẹ muốn con thay đổi thì trước tiên mẹ phải thay đổi đi”.

 

Chị biết rằng, dù bây giờ chị có thay đổi, có trở thành một người mẹ mẫu mực thì cũng không thể làm gương cho cô con gái đã ngấm thói ăn chơi vào trong máu. Chị tặc lưỡi: “Nó có thân mà không biết giữ thì hậu quả sau này nó tự gánh chịu...”.

 

Hội chứng con cưng

 

Gia đình chị Quyên cũng có cuộc sống giàu sang. Chồng là giám đốc một công ty xuất nhập khẩu, chị làm việc tại một công ty ĐTDĐ nên hầu như chẳng phải lo gì đến chuyện vật chất.

 

Hai vợ chồng chỉ có một mụn con gái nên hết sức cưng chiều. Bản thân chị Quyên hằng ngày đã là một tấm gương không tốt cho con gái vì thường xuyên vắng nhà, tham gia những cuộc chơi dài ngày, phó thác việc nhà cho người giúp việc.

 

Chị có một sở thích cũng rất “quý tộc” là liên tục đổi xe và điện thoại di động để thể hiện quan điểm: “Sống có tiền là phải hưởng thụ, làm ra tiền là để phục vụ cuộc sống, chết có mang tiền đi theo được đâu”.

 

Có người nhắc nhở nên làm gương cho con gái, đừng để nó học theo những thói ăn chơi nhưng chị Quyên gạt đi: “Mình là mẹ, mình nói sao nó phải  nghe, nó mà ăn chơi, không lo học mình sẽ có cách... trị”.

 

Nhưng cuối cùng thì chính chị cũng không biết làm cách nào để “trị” cô con gái cũng có những sở thích ăn chơi như chị. Trang - tên cô bé, liên tục trốn học, đi du lịch với bạn bè, thường xuyên cắm xe, cắm điện thoại di động để lấy tiền tiêu xài.

 

Sau những lần phải đích thân đi chuộc xe, chuộc điện thoại cho con, chị Quyên mới nhận ra “sai lầm” của mình. Chị đang cố gắng thay đổi, cố trở thành một người vợ chăm chỉ, tận tình với gia đình, chị từ bỏ hết mọi cuộc vui để hy vọng con mình sẽ học theo.

 

Không biết sự cố gắng hiện thời của chị có quá muộn đối với cô con gái luôn muốn chứng tỏ đẳng cấp “sành điệu” của mình?

 

Lời khuyên của nhà tư vấn

 

Trong gia đình, việc cha mẹ nêu gương sáng cho con cái, đặc biệt là tấm gương của người mẹ với con gái có vai trò rất lớn.

 

Thời xưa, để dạy con gái, các bà mẹ thường chú ý từng lời ăn tiếng nói, cách hành xử nhỏ nhất hằng ngày để mong sao các cô học được những phẩm chất, nền nếp sinh hoạt chuẩn mực.

 

Đứng trước con gái, người mẹ ít bộc lộ điểm yếu về tính cách và tài năng, do đó, nhiều người con gái đã học tập được và trở thành những người vợ, người mẹ mẫu mực.

 

Người mẹ thời nay dễ dàng hòa nhập vào đời sống đa dạng, phong phú của thời cuộc. Song trong cuộc sống gia đình thì ở bất kỳ hoàn cảnh nào, người mẹ cũng cần là tấm gương sáng cho con gái học tập, chịu ảnh hưởng bởi những phẩm hạnh tốt đẹp và lối sống chuẩn mực.

 

Đó là cách  người mẹ có được những cô con gái ngoan, hiền, hiếu thảo và cũng là cách giúp con gái biết xây dựng một tổ ấm gia đình hạnh phúc trong tương lai.        

 

TS. Tâm lý Trương Thị Bích Hà