Mẹ chồng thời hiện đại

(Dân trí) - Hoàn thành xong công việc, ngẩng lên nhìn đồng hồ đã 8 giờ tối, Hoa mới giật mình. Song cô cảm thấy yên tâm vì bên cạnh đã có người mẹ chồng tâm lý.

Hoa làm dâu nhà bà Thái được ba năm. Hôm đầu tiên về nhà chồng, cô không thể ngủ được, chỉ sợ quên giấc sáng mai dậy muộn. Mẹ đẻ luôn nhắc Hoa về nghĩa vụ làm dâu: “Con gái về nhà chồng phải chu đáo, ngày đầu phải dậy sớm lo cơm nước gia đình”.

 

Hôm sau, mới năm giờ Hoa đã tỉnh, vào bếp lục đục xoong nồi. Nàng dâu mới giật mình khi nghe tiếng mẹ chồng nơi cửa bếp: “Sao dậy sớm thế con?”. “Dạ, con chuẩn bị cơm cho cả nhà…”. Hoa bẽn lẽn. Mẹ chồng gạt đi: “Thôi, mới cưới, con cứ nằm mà ngủ. Lát mẹ làm một tý là xong”.

 

Từ thời con gái, nghe bạn bè nói chuyện mẹ chồng nàng dâu, Hoa luôn lo sợ. Khi còn ở nhà, cô chẳng phải đụng tay đụng chân vào việc gì, giờ lấy chồng, sợ nhất là khoản nữ công gia chánh.

 

Biết con dâu vụng, những lúc rảnh rỗi, bà Thái thường rủ dâu cùng làm bếp. Bà bảo Hoa, nội trợ cũng là một nghệ thuật giữ chồng, rồi cẩn thận dạy cô từng bước, dặn dò kỹ trong nhà ai thích ăn cái gì, ai dị ứng cái gì để cô biết mà lựa. Dần dần từng bước, tinh tế và nhẹ nhàng, bà Thái hướng cho con dâu quán xuyến việc nhà đâu ra đấy.

 

Mẹ chồng, người hòa giải

 

Chồng làm trưởng phòng của một liên doanh nước ngoài thường xuyên đi công tác, hội hè, Tuyết lại có máu ghen, luôn lo lắng anh ra ngoài xã hội rồi “ăn phở”.

 

Cô quản chồng rất chặt. Ngày nào cũng thế, chồng phải báo cáo đi đâu, làm gì qua điện thoại. Có lần đang tắm cho con, thấy cô bạn nhắn tin “mách” chồng mình đang đi với ai đó, Tuyết nổi máu, bỏ ngay cháu cho bà nội, vội vàng “đi bắt quả tang”.

 

Nhìn con dâu nóng vội, bà Hải mẹ chồng can ngăn: “Mẹ sinh ra thằng Bình, mẹ biết. Nó không phải là đứa lăng nhăng đâu. Con yên tâm đi. Mẹ tin nó chỉ yêu có con”. Ra hôm đó, Bình đi gặp đối tác chứ chẳng có “cô nào”. Nếu Tuyết đến làm ầm lên có khi đã mất hết cả thể diện của chồng.

 

Những lúc Tuyết, Bình mâu thuẫn, bà Hải lại dò hỏi chuyện để lựa lời hàn gắn. Góp ý con trai không nên đi sớm về khuya, bà cũng tỉ tê luôn với con dâu: “Phụ nữ ai cũng ghen chồng, nhưng nên cân đối gia vị cho phù hợp”.

 

Tìm thấy sự đồng cảm nên mỗi khi vợ chồng lục đục, Tuyết đều tâm sự với mẹ chồng rồi xin bà lời khuyên. Có khi cô “liên minh liên kết” với bà, nhờ bà “cảnh cáo” Bình khi anh về nhà quá muộn.

 

Số may mắn gặp được mẹ chồng tâm lý như bà Thái, bà Hải giờ không còn là hiếm trong xã hội. Những bà mẹ chồng đang ngày càng “hiện đại” hơn. Họ biết cân đối đặt mình vào hoàn cảnh con dâu để xóa dần khoảng cách hai thế hệ. Không khí gia đình sẽ nhẹ nhàng hơn khi hai người phụ nữ, linh hồn của tổ ấm, sống vui vẻ, thuận hòa.

 

DK