1. Dòng sự kiện:
  2. Tình yêu "phông bạt"
  3. Bóc bánh trả tiền
  4. Mẹ kế - con chồng

Mẹ chồng hay cho tôi tiền nhưng lại có hành động vô cùng kỳ quặc

Giang Bùi

(Dân trí) - Khi sống chung, mẹ chồng thường có những hành động khó hiểu. Tôi không biết phải làm sao để có thể hài hòa với bà.

Tôi kết hôn với chồng được 4 năm, hiện tại chúng tôi có một bé trai 3 tuổi. Chúng tôi sống chung với mẹ chồng trong căn nhà 3 tầng mà vợ chồng tôi góp phần sửa sang sau khi cưới.

Mọi chuyện tưởng chừng như suôn sẻ. Nhưng tôi sớm nhận ra, mẹ chồng là người khó chiều và có những hành động mà đến giờ tôi vẫn không thể hiểu nổi.

Mọi chuyện bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhưng ngày càng trở nên rõ ràng và khó chịu. Một trong những điều khiến tôi ám ảnh nhất là chuyện phơi quần áo.

Mẹ chồng tôi vẫn giữ thói quen phơi đồ cho cả nhà. Điều kỳ lạ là bà luôn để riêng quần áo của tôi ra một góc, không phơi chung với đồ của chồng và con trai tôi.

Mẹ chồng hay cho tôi tiền nhưng lại có hành động vô cùng kỳ quặc - 1
Mẹ chồng chỉ chăm sóc cho con trai và cháu, coi tôi như người dưng (Ảnh minh họa: Knet).

Ban đầu, tôi nghĩ có thể bà quên hoặc thấy đồ của tôi khô lâu hơn nên để riêng. Nhưng rồi tôi nhận ra không phải vậy. Ngày nào cũng vậy, mẹ chồng cẩn thận phơi đồ của con trai, cháu nội, thậm chí cả tất và khăn mặt, riêng đồ của tôi vẫn nằm trong chậu, ướt sũng.

Nếu tôi không tự phơi thì có khi đến tối muộn, chúng vẫn cứ nằm đấy. Tôi đem chuyện này nói với chồng, anh chỉ cười bảo: "Chắc mẹ quên thật, em để ý làm gì mấy chuyện vặt vãnh".

Nhưng tôi không thể không để ý. Vì ngoài chuyện phơi đồ, mẹ chồng còn rất nhiều hành động kỳ quặc khác khiến tôi cảm thấy như mình là người dư thừa trong gia đình.

Ví dụ như khi bà nấu ăn, nếu tôi không xuống bếp kịp thì y như rằng, bữa cơm sẽ thiếu một phần dành cho tôi. Bà nấu vừa đủ cho hai bố con, còn tôi phải tự xoay xở lấy phần mình. Khi tôi hỏi, bà thản nhiên nói: "Mẹ cứ tưởng con ăn ở ngoài với bạn rồi".

Tôi thử cố gắng gần gũi với mẹ chồng hơn, giúp bà làm việc nhà, nấu ăn hay trò chuyện. Tuy nhiên, bà luôn tìm cách lảng tránh. Thậm chí, có những lần tôi vào bếp, bà đột ngột bỏ đi không nói một lời. Cảm giác bị đối xử như người vô hình khiến tôi mệt mỏi vô cùng.

Đỉnh điểm là khi tôi bị ốm. Hôm đó, tôi sốt cao, nằm bẹp trên giường không gượng dậy nổi. Chồng tôi bận công tác xa, con trai thì còn nhỏ. Tôi cứ nghĩ mẹ chồng sẽ hỏi han, quan tâm ít nhiều nhưng bà không nói gì.

Đến bữa, tôi nghe thấy bà gọi cháu xuống ăn, còn tôi vẫn nằm đó, bụng đói cồn cào. Khi tôi cố lết xuống bếp, chỉ còn lại ít thức ăn nguội ngắt. Tôi hỏi bà tại sao không gọi tôi, bà chỉ cười nhạt: "Tưởng con ngủ rồi, gọi làm gì?".

Mọi chuyện cứ như vậy kéo dài đến mức tôi thấy mình không thể chịu đựng hơn nữa. Tôi nói chuyện thẳng thắn với chồng, yêu cầu anh tìm cách giải quyết.

Chồng chỉ thở dài, bảo rằng: "Mẹ anh là vậy, em đừng suy nghĩ nhiều". Tôi biết chồng thương mẹ nhưng anh lại không chịu hiểu nỗi khổ của tôi khi sống trong cảnh này.

Có lần, tôi quyết định hỏi thẳng mẹ chồng: "Mẹ không thích con sao? Nếu có gì không vừa ý mẹ, mẹ cứ nói thẳng với con". Nhưng bà chỉ nhìn tôi một lúc rồi cười nhạt: "Con nghĩ nhiều quá đấy. Mẹ đâu có làm gì con đâu".

Dù mẹ chồng tôi có những hành xử khó hiểu, bà lại rất hào phóng với tôi trong chuyện tiền bạc. Bà thỉnh thoảng cho tôi tiền. Nhưng với tôi, tình cảm và sự quan tâm quan trọng hơn vật chất.

Tôi bế tắc thực sự. Không có một lời giải thích rõ ràng nào từ mẹ chồng, không có sự thấu hiểu từ chồng. Tôi không biết liệu có phải bà không thích tôi từ đầu hay tôi đã làm gì sai? Tôi đã cố gắng để vun vén, sống hòa thuận nhưng tất cả chỉ như một cuộc chiến đơn phương.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.