“Linda, cưng ơi, nghe này, nghe đã nào...”

(Dân trí) - Mateo 3 tuổi đang phải nói chuyện với mẹ xoay quanh việc cậu bé đòi ăn bánh cupcake. Có vẻ như Mateo đã hỏi xin mẹ nhưng bị từ chối, sau đó thì bất chấp ý kiến của mẹ, cậu bé đi tìm bà (bà thì bao giờ chẳng dễ hơn!).

Đoạn clip ghi lại cảnh Mateo buộc phải đối mặt với mẹ. Trái với thái độ khép nép, sợ sệt, hay nhận lỗi thường thấy ở trẻ khi làm việc không đúng, cậu bé tranh luận với mẹ như một ông cụ non và thường xuyên nói đi nói lại câu: “Linda, cưng ơi, nghe này, nghe đã nào...” mỗi khi muốn ngắt lời mẹ. Rồi cậu đưa ra những lý lẽ như “Mateo được quyền có lựa chọn” hay “mọi thứ, mọi thứ trong nhà có phải của mẹ đâu”.

Không phủ nhận Mateo rất thông minh và cụ non so với tuổi, nhưng nhiều ý kiến cho rằng cậu bé bị ảnh hưởng cách cư xử gia trưởng của bố với mẹ trong gia đình và cách đối đáp của cậu với mẹ như vậy chưa chứng tỏ cậu là một em bé có kỷ luật.



Huyền Anh
Theo Youtube