Liệu cô ấy có lừa dối nữa không?

(Dân trí) - Chúng tôi gặp nhau cách đây 5 năm, tôi bị “sét đánh” ngay nhưng chưa thể yêu cô ấy vì những lý do riêng. Chính thức thì tôi và cô ấy mới chỉ yêu nhau được có 2 năm gần đây, khi cô ấy cho biết đã chia tay anh người yêu gắn bó suốt 3 năm cùng cô ấy.


Liệu cô ấy có lừa dối nữa không?



Vì rất yêu cô ấy nên tôi không biết mình đã rơi vào mối tình tay ba. Thực tế là cô ấy yêu hai người đàn ông một lúc. Trong thời gian yêu tôi, cô ấy vẫn qua lại với anh chàng kia. Cho đến ngày tôi biết chuyện, rồi thêm một thời gian nữa để mệt mỏi, ghen tuông, tôi quyết định chấm dứt. Chúng tôi không nói chuyện với nhau nữa, tôi nghĩ chuyện thế là xong.

Nhưng ngay cả khi không còn gặp nhau, tình yêu trong tôi dành cho cô ấy vẫn rất mãnh liệt. Cho nên 6 tháng sau, chúng tôi liên lạc lại. Lần này không còn mối cản trở nào mang tên “người cũ”. Tôi thực sự tin vào cơ hội thứ hai dành cho mối tình này. Giờ chúng tôi đã đính hôn. Nhưng lại xuất hiện một vấn đề nho nhỏ:

Vợ sắp cưới của tôi gần đây có liên lạc trở lại với một người đàn ông, họ từng có với nhau chút “quá khứ”. Theo tôi được biết thì vài năm trước, trong một lần vui chơi quá chén ở bar, họ từng lên giường với nhau, duy nhất một lần. Cô ấy lý giải với tôi đó không phải là tình yêu. Đến giờ giữa họ cũng không có gì, chỉ gặp nhau ăn trưa, nói chuyện. Nhưng chính vì từng có chuyện tình tay ba ngày xưa nên tôi không yên tâm, lúc nào tôi cũng sợ cô ấy lại lừa dối.

Hôm nay tôi đưa cô ấy đi chọn áo cưới. Có thể tương lai rất gần đây thôi chúng tôi sẽ cưới nhau. Nhưng tôi phải làm sao để thoát ra mối nghi ngờ này?

Hoàng