Yêu/cưới người hơn nhiều tuổi
  1. Dòng sự kiện:
  2. Yêu/cưới người hơn nhiều tuổi
  3. Nuôi con không phải của mình

Lấy chồng giàu hai đời vợ, tôi đau đớn nhận ra mình chỉ là... máy đẻ

Chi Phạm

(Dân trí) - Có cuộc sống dư dả tiền bạc nhưng đổi lại, tôi chỉ quanh quẩn ở nhà, trở thành công cụ sinh con cho chồng giàu.

Cách đây nhiều năm, tôi quyết định lấy chồng giàu. Đó là người đàn ông đã hơn 30 tuổi và trải qua hai đời vợ.

Khi đó, tôi chỉ nhìn thấy sự giàu có, cuộc sống sung túc mà tôi mơ ước. Tôi nghĩ rằng chỉ cần có tiền, mọi thứ sẽ ổn. Tôi cãi lời bố mẹ, không màng sự ngăn cản của bạn bè quyết tìm cách lấy người đàn ông đó bằng được.

Nhưng thật sự, tôi đã không lường trước được những năm tháng đau khổ mà mình sẽ phải chịu đựng, chỉ vì cái mác "vợ của một người đàn ông giàu".

Lấy chồng giàu hai đời vợ, tôi đau đớn nhận ra mình chỉ là... máy đẻ - 1

Tôi nhận ra mình đã quá ngu muội khi ham cưới chồng giàu (Ảnh minh họa: TD).

Ngay từ đầu, khi chúng tôi bắt đầu quen nhau, tôi đã biết anh không phải là người hoàn hảo. Nhưng những lời hứa hẹn về cuộc sống xa hoa, giàu có đã khiến tôi mù quáng.

Tôi không nghĩ rằng, mình sẽ phải đối diện với một người đàn ông ích kỷ, người chỉ coi tôi là công cụ sinh con. Anh từng nói rằng, hai đời vợ trước không thể sinh cho anh một người con trai.

Vì thế, anh quyết định lấy tôi - một cô gái trẻ trung - để hy vọng có thể sinh cho anh ít nhất 4-5 đứa con. Điều đó thực sự khiến tôi choáng váng và cảm thấy mình chỉ là một chiếc máy đẻ, không hơn không kém.

Anh cũng không ngại thú nhận việc "có đi có lại" với tôi. Rằng anh sẽ cho tôi cuộc sống dư dả tiền bạc, được sống như bà hoàng. Nhưng tôi phải ở nhà chăm con, không được đi làm, sinh thật nhiều con và phải có con trai.

Tôi đã tìm cách thuyết phục anh đi sàng lọc để sinh con trai, giúp mình khỏi phải sinh nhiều. Nhưng anh lại không chịu bỏ tiền, cho rằng "đẻ bao nhiêu cũng nuôi được". Bởi anh giàu có, tài sản nhiều, càng đông con thì càng tốt. Những người con ấy sẽ thừa hưởng gia tài của bố và bảo vệ nhau.

Và thế là tôi phải đối mặt với cuộc sống mà bản thân không hề mong muốn. Suốt 6 năm qua, tôi đã sinh cho anh 4 đứa con nhưng vẫn chưa có được con trai như mong muốn. Điều đáng sợ là anh vẫn không ngừng yêu cầu tôi sinh thêm, chẳng có chút động viên hay quan tâm nào đối với tôi.

Đối với một người phụ nữ, làm mẹ là công việc nặng nề, tốn sức và tâm trí. Dù tôi có thuê giúp việc, tình mẫu tử vẫn không thể nào nhờ cậy vào người khác. Tôi phải chăm sóc con cái từng bữa ăn, giấc ngủ, không thể lơ là.

Tôi đã dành hết tuổi thanh xuân của mình cho những đứa trẻ. Nhưng tôi lại chẳng thể làm gì cho chính mình. Mỗi ngày, tôi đều sống trong sự cô đơn, không có cơ hội phát triển bản thân, không thể đi làm hay tham gia vào cuộc sống xã hội như bao người phụ nữ khác.

Mặc dù tôi có tiền, có sự chu cấp đầy đủ, điều đó không mang lại niềm vui cho tôi. Tôi sống trong một chiếc "lồng son" mà không thể thoát ra. Tôi không còn cảm thấy hạnh phúc, chỉ thấy mình thật hèn hạ, bị giam cầm trong cuộc sống không có tình yêu, không có sự tôn trọng.

Cuộc sống của tôi dường như đã bị định đoạt bởi những gì anh ấy muốn. Và giờ đây, tôi phải đối diện với một sự lựa chọn khó khăn.

Tôi có muốn bỏ chồng không? Dĩ nhiên là tôi muốn, tôi không thể chịu đựng được nữa. Nhưng nếu bỏ đi, ai sẽ chăm sóc các con tôi?

Liệu tôi có thể một mình nuôi 4 đứa trẻ khi tôi không có đủ khả năng tài chính và cũng không muốn các con phải chịu thiệt thòi? Còn nếu tôi tiếp tục sinh thêm con, liệu tôi có đủ sức để tiếp tục cuộc sống như vậy không, nếu lại là con gái?

Tôi chỉ muốn có được cuộc sống tự do, có thể làm những điều mình yêu thích, có thể sống vì bản thân. Nhưng chồng tôi không hiểu điều đó và tôi không biết phải làm sao để thoát khỏi vòng xoáy này.

Liệu có ai đó sẽ hiểu, sẽ chia sẻ và giúp tôi tìm lại hạnh phúc không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.