Khóc cười ở phòng khám thai

Siêu âm thai nhi để biết đứa con trong bụng mình là trai hay gái là mối quan tâm hàng đầu của các cặp vợ chồng trẻ. Dạo quanh một số phòng khám mới thấy hết được những chuyện dở khóc dở cười.

Nước mắt rơi trên má mẹ hiền...

 

Sáng chủ nhật một ngày đầu hạ, trời kiệm nắng và gió. Bên ngoài phòng chờ siêu âm trên đường Lạc Long Quân (Hà Nội) đã đông đặc toàn các bà bầu, đứng ngồi lố nhố chật kín.

 

Trong câu chuyện phiếm trong lúc chờ đợi tôi nghe được, một người phụ nữ trẻ tâm sự với người bên cạnh: Gia đình bên nội có duy nhất chồng em là đầu đinh nên các cụ mong muốn em sinh được "quý tử". Lần đầu là con gái, lần thứ 2 khi cái thai được 9 tuần tuổi, em đến đây siêu âm thì biết lại là con gái. Khi thông báo tin này với chồng em, anh ấy nhất định bảo bỏ, để lần sau tính toán cho bằng được đứa con trai. Khóc hết nước mắt, cầu xin mãi mà anh ấy nhất quyết bỏ. Không còn cách nào khác, đành chiều theo ý chồng. Người phụ nữ giấu ánh mắt buồn rầu lên chiếc tivi được treo ở góc phòng.

 

Người đàn bà ngồi bên cạnh cũng không giấu được vẻ buồn bã, chia sẻ, chính chị cũng đang mong muốn có một đứa con trai. Lần đầu, khi sinh được bé gái, chị đã bị gia đình bên nội lời ra tiếng vào, bảo lần thứ 2 mà đứa con gái nữa thì... "bỏ". Lần thứ 2, khi siêu âm chị biết mình lại sắp sinh được một "cách cách" nữa. Vì không muốn mất đi đứa con của mình, đấu tranh tư tưởng mãi, chị đành nói dối là... bé trai. Lần đó cả gia đình ai cũng vui mình mong chờ ngày đón "quý tử" chào đời. Nhìn mọi người vui mừng sung sướng, lòng chị như có ai cắt từng khúc ruột. Hôm chị sinh chồng chị hồ hởi mang cơm cho vợ, đúng lúc ấy, bác sĩ báo tin là sinh con gái. Anh chồng vứt cặp lồng cơm "hịch" xuống mặt vợ, rồi "quẩy" bước chân đi thẳng, chẳng thèm quay lại nhìn mặt con. Lần này, nếu là bé gái thì chắc chị phải bỏ.

 

Câu chuyện của các bà bầu râm ran, người thì hoan hỉ nói cười, nào là thằng cu nhà em nghịch lắm, không chịu ở yên, nó nhấp nhổm liên tục, lắm hôm nó đạp thình thịch, bác sĩ bảo, ra đời nó nghịch phải biết. Người thì buồn thỉu buồn thiu khi biết đứa con trong bụng mình là con gái.

 

Cách đây vài năm, các loại máy siêu âm chỉ có thể xác định giới tính thai nhi từ 5-6 tháng, nhưng trong vòng 2 năm trở lại đây, các loại máy siêu âm hiện đại 3 chiều, 4 chiều được đưa vào sử dụng rộng rãi, cho phép nhìn thấy thai nhi khi mới 3 tháng tuổi, tạo ra một làn sóng xem giới tính như một nhu cầu của các bà mẹ trẻ. Những lời quảng cáo, giải thích rất rõ: "Với công nghệ vượt trội, cho phép người mẹ được ngắm nhìn bé con yêu dấu thật chi tiết và hơn thế nữa là hình ảnh hoạt động của bé, tất cả đều rõ ràng... như xem video". Chính vì thế nhiều bà mẹ còn mua những đĩa CD lưu hình ảnh bé yêu để về nhà mở cho mọi người cùng xem. Đúng là dịch vụ trên khá hoàn hảo, nhưng cũng có không biết bao nhiêu những linh hồn chưa kịp chào đời đã bị bố mẹ chúng loại bỏ như câu chuyện rất đáng lưu tâm của hai người phụ nữ trên. Mặc dù đã có pháp lệnh không được chuẩn đoán giới tính thai nhi, nhưng chẳng cần hỏi thì nhiều bác sĩ cũng đã hé lộ cho sản phụ biết.

 

Siêu âm cả ngày trứng rụng

 

Khi lang thang tìm hiểu ở các phòng khám thai ở Hà Nội, tôi được một số bà bầu rỉ tai, có rất nhiều phòng khám sản khoa nổi tiếng như phòng khám ở phố Vạn Bảo, Phòng khám ở ngõ Huyện, phố Lý Quốc Sư, phòng khám Bác sĩ X trên đường Bà Triệu... Đặc biệt là phòng khám thai nhi của Viện Lão Khoa - BVBM có mấy ông bác sĩ siêu âm rất "siêu" đúng 98% nếu không nói là 100%. Ai muốn đẻ con trai hay gái, đến đây bác sĩ siêu âm ngày rụng trứng để đẻ con theo ý muốn của mình. Rất nhiều bà mẹ đã thành công và người này giới thiệu cho người kia, cho nên phòng khám ở đây nườm nượp khách.

 

Đã gần 12 giờ trưa mà phòng siêu âm thai nhi vẫn còn hơn 10 người đang đứng chờ tới lượt. Một phụ nữ bước từ phòng khám, trên tay là tờ kết quả siêu âm, chị hồ hởi khoe: "Bác sĩ bảo, nhiều khả năng là con trai". Theo chị: "Đứa bé chắc chắn là con trai nhưng bác sĩ sợ bị phạt" nên mới úp mở nói vậy!". Một người phụ nữ tên Trinh thì hồ hởi kể: "Khi có ý định có thai, tôi đến đây soi nang noãn, ngày rụng trứng để đẻ con trai. Thế là được toại nguyện. Bây giờ cứ mỗi tháng một lần, tôi đến đây để kiểm tra, xem thai nhi phát triển ra sao".

 

Một người phụ nữ ngồi cạnh hồn nhiên kể: "Tháng trước em cũng đi siêu âm ngày trứng rụng với mong muốn sinh được bé trai. Được các bác sĩ khám chỉ cho ngày... "vào trận". Chờ đợi mãi ngày đó cũng đến, khi hai vợ chồng định buổi tối hôm đó "hành sự" thì không may, buổi chiều lại có khách ở quê ra chơi. Nhà thì chật, không còn cách nào khác, bây giờ lại phải đi siêu âm lại".

 

Sau dò hỏi, một vị bác sĩ cho biết: "Không chắc chắn 100% nhưng soi nang noãn, ngày rụng trứng để đẻ con trai tỷ lệ thành công tương đối cao".

 

Quặn lòng loại bỏ thai nhi nữ

 

Mong muốn khát khao có một "thằng cu" nối dõi tông đường, nhiều người đã nhẫn tâm loại đi đứa con của mình mà không mảy may suy nghĩ về việc làm đó. Ngoài việc ảnh hưởng lớn tới sức khỏe thể chất và tinh thần người phụ nữ, việc phá thai to cũng là một điều khó chấp nhận được từ phương diện đạo đức truyền thống.

 

Dạo một vòng qua các khoa phụ sản hay các bệnh viện phụ sản, một điều nhận thấy là hầu hết các ca phá thai to (trên 12 tuần) đều là giới tính nữ. Sự khát khao có được "cậu ấm" đã làm cho nhiều người mù quáng. Họ tính toán, áp dụng đủ mọi cách miễn sao có thể đẻ được con trai. Đến khi thai to, xác định chắc chắn là con gái thì cách giải quyết tốt nhất của họ là... phá thai. Và có người lại tiếp tục mang thai, cho đến khi nào có được con trai mới thôi.

 

Tại bệnh viện phụ sản Trung ương, tôi gặp bốn người phụ nữ đến nhờ bệnh viện phá thai to. Người đàn bà mới ngoài 30 có khuôn mặt khắc khổ, đang rầu rĩ ngoài cửa tâm sự: "Chị mang thai đứa này là đứa thứ 3, do kinh tế khó khăn, sức khỏe lại yếu, chỉ muốn kế hoạch hóa gia đình nên không muốn sinh tiếp nữa". Ngồi trò chuyện với chị, được biết, hai đứa con đầu là con gái và đứa con trong bụng chị cũng là một bé gái. Không biết những lý do chị đưa ra có đúng với những gì chị đã nói không? Hay ẩn chứa trong đó là khao khát muốn có "thằng cu" để nối dõi tông đường?

 

Cả ba cô gái còn lại tại đây đều muốn bỏ cái khối "oan tình" của mình trong khi cái thai đã quá lớn. Liệu có điều trùng hợp ngẫu nhiên không mà tất cả đều là thai nhi nữ? Không biết bệnh viện có đồng ý phá thai cho những người phụ nữ này hay không, nhưng qua trò chuyện thì chắc chắn, bằng cách này hay cách khác, họ cũng tìm cách để... phá.

 

Mới đây, qua khảo sát ở một số địa phương và theo báo cáo từ các cơ sở, thấy Việt Nam đang có dấu hiệu mất cân bằng giới tính. Số trẻ nam được sinh ra nhiều hơn so với trẻ nữ, tỷ lệ 108 nam/100 nữ. Nguyên nhân mất cân bằng thì có nhiều, nhưng tựu chung là do xã hội phát triển, nhiều gia đình muốn sinh ít con vì thế họ mong muốn có con trai để nối dõi. Đó là việc sẽ gây nhiều hệ lụy, ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển bền vững. Bài học bên nước láng giềng Trung Quốc là một ví dụ nhãn tiền.

 

Theo B.L.V 

Sức khỏe & Đời sống