1. Dòng sự kiện:
  2. Người thứ ba
  3. Tình yêu "phông bạt"
  4. Bóc bánh trả tiền

Khi yêu, hãy nhớ "quy tắc 6-0" cho một cuộc cãi vã đến nơi đến chốn

Nguyễn Bá Thùy Liên

(Dân trí) - Chắc hẳn, nhiều người trong chúng ta từng cãi nhau to đến mức hét lên với người yêu để rồi hối hận ngay sau đó. Mỗi lần như vậy, chúng ta cần nhớ đến "quy tắc 6-0".

Tôi từng tốn cả tuần để “vá” lại mấy mẩu tình cảm vụn. Từ những lần ngớ ngẩn đó, tôi đúc rút ra “quy tắc 6-0”.

Đó là "6 điều nên nhớ, 0 điều làm liều" để mỗi cuộc tranh cãi không biến thành một "án mạng" tình cảm.

Khi yêu, hãy nhớ quy tắc 6-0 cho một cuộc cãi vã đến nơi đến chốn - 1

Nói to không có nghĩa là nói được. Nói to chỉ chứng minh bạn còn nhiều hơi mà chưa biết dùng đúng cách.

Tôi từng mất kiểm soát, hét to để xả van cảm xúc và nghĩ người kia sẽ dịu lại, hiểu vấn đề. Thực tế, âm lượng và sự mất kiểm soát chỉ làm đối phương rút lui về tinh thần, đóng cửa phòng trò chuyện của trái tim.

Hơn thế, hét to làm cho giọng nói mất “nét”, giống như bạn chỉnh sửa ảnh quá tay, mất đi cái đẹp ban đầu. Bạn có thể thắng một hiệp tranh luận bằng âm lượng. Nhưng bạn sẽ thua dài hạn bằng sự kính trọng và cảm giác an toàn của người kia.

Vì thế, nếu cảm thấy mình bắt đầu thở gấp, hãy đếm tới 5, hạ âm xuống một nấc và nói câu ngắn gọn. Hoặc chuyên nghiệp hơn, hãy giữ giọng như đang thuyết trình bán hàng vẫn quyết đoán, vẫn rõ ràng, không “ngân vang” như hát opera.

Khi yêu, hãy nhớ quy tắc 6-0 cho một cuộc cãi vã đến nơi đến chốn - 2

Bạn nghĩ mình đang có bằng chứng nhưng thật ra, bạn đang đặt mình vào một mối quan hệ. Mỗi “cái lỗi đã từng” khi được nhắc lại đều là một viên gạch nhỏ đắp vào bức tường ngăn cách.

Tôi từng là chuyên gia “tổng kết lịch sử tội ác”. Mỗi lần như vậy, tôi tự hào vì có “tập hợp bằng chứng” rất đầy đủ. Nhưng rồi tôi nhận ra, việc liệt kê lỗi lầm chỉ giúp tôi thỏa mãn cái tôi tạm thời, còn niềm tin thì… không còn.

Khi yêu, hãy nhớ quy tắc 6-0 cho một cuộc cãi vã đến nơi đến chốn - 3

Im lặng được “thần tượng hóa" quá mức có thể trở thành con dao sắc cứa đứt mối quan hệ. Đừng nghe ai đó bảo: “Im lặng là sự trưởng thành”. Trong đời thực, im lặng kéo dài chỉ là sự… lười đối thoại, lâu dần nếu căng hơn sẽ thành mất kết nối.

Tôi từng giữ im lặng như biện pháp trừng phạt, tự nghĩ rằng đối phương sẽ “tự biết lỗi”. Kết quả hai tuần sau, cả hai vô cùng ngại ngùng và không thể nói chuyện, rõ ràng tình cảm đã rạn nứt đi nhiều.

Im lặng dài có thể làm nguội tình cảm: Đồ ăn tươi ngày đầu vẫn ngon, đến ngày thứ 7 thì thôi, bỏ luôn. Thay vì "chiến tranh lạnh", chọn im lặng, hãy nói rõ: “Anh/em cần 30 phút để nguội, sau đó sẽ gọi”, vừa lịch sự, vừa đảm bảo trách nhiệm.

Khi yêu, hãy nhớ quy tắc 6-0 cho một cuộc cãi vã đến nơi đến chốn - 4

Nghe tưởng vô hại nhưng nếu cãi nhau mà mỗi câu đều có “tôi” ở đầu, thì đúng là không ổn. Người ta bảo, tình yêu là bản song ca, mà tôi cứ biến nó thành bản solo rap (hát rap một mình) càng nói càng mất nhịp, càng cố chứng minh mình đúng thì càng xa nhau.

Thật ra, cái “tôi đúng” không phải vì tôi quá thông minh, mà là tôi sợ… mình bị xem thường. Tôi sợ hiểu lầm, xem là yếu thế nên cứ phải khẳng định “tôi” để không bị nhỏ bé trong cuộc cãi vã. Nhưng càng nói, tôi càng thấy… mệt.

Sau này, tôi tập đổi cách. Thay vì “Anh sai rồi”, tôi nói “Em buồn vì chuyện đó”. Cùng là một câu nhưng khác hoàn toàn về năng lượng. Một câu để công kích, còn một câu để được lắng nghe.

Tôi học được rằng, khi bớt “tôi” đi, tình yêu lại có chỗ cho “chúng ta” thở.

Khi yêu, hãy nhớ quy tắc 6-0 cho một cuộc cãi vã đến nơi đến chốn - 5

Lời chia tay phóng ra lúc giận như tin nhắn gửi nhầm cho sếp: Khó mà lấy lại. Tôi đã thử nói “được, chia tay” trong lúc phẫn nộ. Tỉnh lại, tôi thấy như vừa gửi đơn xin nghỉ việc trong lúc say rượu. Vết sẹo nói lời chia tay thường khó lành, dù bạn có chạy lại xin lỗi nhiều lần.

Quy tắc tôi áp dụng: Không quyết định lớn khi đang "bốc hoả". Hãy tự nhủ: "Mình không muốn nói chia tay bây giờ, mình cần ngủ một giấc để không bốc hơi lời nói”.

Chỉ nói lời chia tay khi bạn thực sự đã suy nghĩ kỹ, chứ không phải để xả giận. Điều đó giúp tránh những vấn đề không đáng có và thể hiện sự tôn trọng cho cả hai. Tóm lại, lời chia tay là "vũ khí hạng nặng", dùng không đúng mục tiêu là tự tay chặt mất một nhành cây có thể còn trồng lại.

Khi yêu, hãy nhớ quy tắc 6-0 cho một cuộc cãi vã đến nơi đến chốn - 6

Ngày xưa, mỗi lần cãi nhau xong, tôi có thói quen quay lưng đi. Kiểu “ai sai thì tự mà thấy xấu hổ”, còn tôi - người cho mình luôn đúng - sẽ đứng im như tượng.

Nhưng càng lớn, tôi càng nhận ra, chẳng ai thắng trong một cuộc cãi vã mà cả hai đều lặng im. Thắng để làm gì nếu người mình thương đang ngồi khóc ở góc kia?

Một lần, giữa lúc cả hai còn đang bực bội, tôi bước tới ôm người mình yêu. Chẳng ai nói gì nhưng tự nhiên mọi thứ dịu lại. Giống như cái ôm ấy nhắc rằng: “Ừ, mình vẫn ở cùng phe, chỉ là hôm nay lỡ tranh cãi thôi”.

Cái ôm không phải để phủi đi lỗi lầm, mà là để giữ lại một chút tình giữa những lời tổn thương. Trong tình yêu, có những lúc lý trí nói “đủ rồi” nhưng trái tim vẫn cần ai đó chạm nhẹ để nguôi ngoai.

Tôi nhận ra, đôi khi hòa giải không cần nhiều lời. Chỉ cần một cái ôm là cả hai nhớ rằng: Mình yêu nhau nhiều hơn là mình đúng. Cãi nhau không phải tội lỗi, dốt nát trong cách cãi mới là thảm họa.

Tôi không phải chuyên gia tình yêu, chỉ là một người sống và học từng vết xước. Từ ngày áp dụng "quy tắc 6-0", mấy lần cãi nhau to được hạ xuống còn cuộc hội thoại, cảm xúc ít bị tổn thương, câu chuyện lãng mạn vẫn còn nguyên gia vị.

Hãy nhớ rằng, trong mọi cuộc cãi vã, quyền ưu tiên số một là giữ lại người mà bạn muốn tiếp tục ăn bún, uống cà phê và cằn nhằn cùng nhau vào sáng chủ nhật.

Tranh minh hoạ: Phucs Art