Khi con lớn không yêu em

(Dân trí) - Chiều nay, được hôm nấu nướng xong xuôi sớm, trong lúc D. đứa con gái lớn đang đi chơi với các bạn cùng xóm, tôi liền đặt đứa con mới bốn tháng vào cũi chơi rồi tranh thủ đi tắm rửa.

 
Khi con lớn không yêu em - 1


Đang tắm vội vàng cho xong để ra với con thì có điện thoại của chồng gọi về. Tôi chạy ra nhà ngoài thì bắt gặp D. đang véo em một cái làm con bé khóc ré lên sợ hãi, da bụng đỏ lựng lên. Tức không chịu được, tôi liền kéo D. đẩy ra khỏi nhà đóng cửa lại để dọa nạt nó, mắng nó là đầu đất. Rồi tôi gọi lại cho chồng xem anh bảo gì. Anh báo không ăn cơm nhà, khiến tôi thêm “ba máu sáu cơn”.

 

D. nghe biết bố đang gọi điện liền khóc váng lên tìm đồng minh. Anh nghe thấy tiếng con gào khóc thì xót ruột hỏi có chuyện gì, tôi kể nhanh rồi nói đang nhốt D. ở ngoài không cho vào nữa. Anh quát: “Tối rồi, em mở cửa ngay cho con vào đi kẻo nó sợ, em dạy con thế là ngu, lát về anh nói chuyện”. Tôi càng tức hơn khi nghe cái từ “ngu” đấy.

 

Trong lúc D. nức nở ngoài cửa vừa khóc vừa nói tôi nghe loáng thoáng đại để là mẹ chỉ yêu em thôi, mẹ cho nó ăn, bế nó, thơm nó suốt ngày chẳng quan tâm đến con nên con ghét, con cấu cho nó chết. Tôi nghe mà điếng người.

 

Rồi tôi mở cửa cho D. vào, bắt nó đứng xó chờ bố về. Tôi biết đây không phải là lần đầu tiên nó làm thế với em, bao lần cứ mỗi lần nó đứng gần em là con bé khóc thét lên, bố nó lại bảo chắc chó, mèo (D. sinh năm 2006, tuổi tuất) không hợp nhau. Đã có lần chính chồng tôi cũng bảo D. vừa đi khỏi thì thấy nốt đỏ đỏ trên tay con bé con, lại cứ nghĩ là con gì đốt và đến hôm nay thì tôi chính thức bắt quả tang.

 

Vậy mà 9h tối chồng tôi về lại bắt đầu nói tôi xử sự với con như thế là chưa được. Đành rằng D. làm thế là láo, đáng ăn đòn nhưng trẻ con nó cần sự dịu dàng, nhẹ nhàng chỉ bảo. Tôi thì cho rằng phải dọa cho nó sợ từ sau không dám tái phạm, dám hành động ngu dốt thế. Thế là vợ chồng lại bắt đầu cãi cọ.

 

Thằng cháu họ tôi đi học lớp 1 thì mẹ sinh em bé. Nó nghịch ngợm và khó bảo khi có cảm giác bị bỏ rơi, dù bố mẹ ông bà vẫn rất quan tâm. Mọi người cẩn thận dặn nó đừng động vào thóp của em thì nó cứ cố tình làm trái. Đã có lần mẹ nó bắt quả tang, cũng định cho một trận nhưng rồi sợ như thế nó càng ghét em hơn. Đẻ con trứng gà trứng vịt khổ đã đành, đây nghe theo đúng sách thì lại nảy sinh thế này. Biết làm sao để con không ghen tị và làm tổn hại đến em?

 

TSL