Kết hôn được 10 ngày, tôi uất hận khi phát hiện bí mật của chồng

Ngô Trung Dũng

(Dân trí) - Nửa tháng trước, tôi còn tưởng mình là người hạnh phúc nhất. Thế nhưng, mọi chuyện hoàn toàn thay đổi khi tôi biết được bí mật của chồng.

Tôi và chồng vô tình gặp nhau trong một buổi chụp ảnh 5 năm trước. Khi đó, tôi là người mẫu ảnh, anh là thợ chụp. Chúng tôi làm việc rất ăn ý, lại nói chuyện hợp nhau nên anh ngỏ ý muốn làm quen. 

Dù công việc bận rộn, anh vẫn luôn tranh thủ nhắn tin, gọi điện cho tôi lúc nghỉ, đưa tôi đi chơi khi rảnh. Thi thoảng, chúng tôi cùng nhau đi du lịch, thực hiện các bộ ảnh ghi lại kỷ niệm. Anh và tôi ở bên nhau bình yên và vui vẻ, cứ ngỡ sinh ra là dành cho nhau vậy.

Sau 4 năm yêu nhau, chúng tôi ra mắt hai bên gia đình và tính tới chuyện kết hôn. Lễ dạm ngõ diễn ra, hai bên gia đình đều ưng thuận và dành nhiều lời chúc mừng cho chúng tôi.

Tuy nhiên, tôi cảm giác chồng có sự khác lạ sau lễ dạm ngõ. Anh ít quan tâm, hỏi han tôi như trước, thời gian gặp nhau cũng eo hẹp hơn. Đặc biệt, anh thường xuyên tham dự các sự kiện về ô tô.

Kết hôn được 10 ngày, tôi uất hận khi phát hiện bí mật của chồng - 1

Tôi cảm thấy buồn phiền vì chồng có những biểu hiện lạ (Ảnh minh họa: ShutterStock).

Tôi có nói chuyện và hỏi bạn trai thì nhận được câu trả lời là anh bận do mới nhận thêm việc chụp ảnh cho các hãng xe ô tô để kiếm thêm tiền, lo cho hôn lễ được chu toàn nhất. Thấy anh nói vậy, tôi rất thương anh và cũng không nghi ngờ gì nữa.

Trước đám cưới khoảng một tuần, bạn trai mời một người phụ nữ đi ăn cùng chúng tôi. Anh nói muốn giới thiệu tôi với người chị thân thiết mới ở nước ngoài về và cảm ơn chị đã giới thiệu việc làm ở hãng xe ô tô cho anh. Tôi cũng tò mò về người chị thân thiết này, bởi không thấy anh nhắc tới trước đây. 

Trong buổi hẹn, bạn trai tôi chủ động gọi món và đồ uống. Anh không cần hỏi người phụ nữ kia mà nhớ được sở thích cũng như những thứ mà chị ấy không ăn. Tôi nhận thấy, hai người trò chuyện rất ăn ý, ánh mắt nhìn nhau cũng tình cảm. Điều này khiến tôi chợt nảy sinh nghi ngờ.

Mấy hôm sau, tôi quyết định mở điện thoại của bạn trai ra xem. Thật bất ngờ, tôi thấy một video anh và người chị thân thiết tình tứ, nắm tay nhau cười rạng rỡ. Ngay lập tức, tôi gọi anh, muốn nói chuyện nghiêm túc với anh.

Trước sự chất vấn của tôi, bạn trai đảm bảo rằng, tất cả chỉ là hiểu lầm. Anh nói với tôi, người chị thân thiết nhờ anh quay video tình cảm như vậy để khiến chồng của chị ấy ghen. Tôi muốn anh gọi điện trực tiếp cho chị ta để kiểm chứng xem lý do mà hai người đưa ra có khớp nhau hay không.

Bất ngờ là hai người nói giống hệt nhau, như thể đã được chuẩn bị trước vậy. Sau cuộc điện thoại, bạn trai tiếp tục xoa dịu tôi và hứa sẽ giữ khoảng cách, hạn chế liên lạc với người chị thân thiết. Nếu gặp nhau, anh sẽ đưa tôi cùng cho an tâm. Tôi tạm tin anh và không làm to chuyện thêm vì ngày cưới đã cận kề.

Sau đó, đám cưới của chúng tôi diễn ra suôn sẻ. Người chị thân thiết của anh cũng xuất hiện và tặng cho tôi chiếc nhẫn vàng 3 chỉ cùng lời chúc phúc.

Dù mọi chuyện đã được chồng giải thích hợp lý, tôi vẫn có chút bất an về mối quan hệ của anh và người chị kia. Tỏ ra bình thường trước mặt chồng, thực ra tôi lại đang rất chú ý và âm thầm theo dõi anh. Và rồi tôi phát hiện ra, anh nói dối.

Lấy lý do phải đi chụp xa ở ngoại thành, anh lén lút gặp người chị thân thiết. Cả hai cùng nhau đi chơi, cười nói vui vẻ, ôm hôn nhau như một cặp vợ chồng hạnh phúc. Chứng kiến khoảnh khắc ấy, tôi sững người.

Nếu không còn yêu, có tình cảm với người khác, tại sao anh lại tiếp tục cưới tôi? Trong số rất nhiều người phụ nữ ngoài kia, tại sao anh lại chọn một người phụ nữ có chồng và hai con?

Sau nhiều đắn đo, suy nghĩ, tôi quyết định kìm nén nỗi đau, cho chồng một cơ hội vì tình yêu 5 năm. Tôi nói muốn kiểm tra điện thoại của anh, xem anh có làm gì khuất tất không. Lúc ấy, tôi chỉ mong anh sẽ thú nhận mọi chuyện và xin lỗi tôi, chấm dứt mối quan hệ với người phụ nữ kia mà thôi.

Thế nhưng, trái với kỳ vọng của tôi, chồng tức giận và to tiếng với tôi. Anh nói rằng, tôi là người ích kỷ, không biết điều và bày tỏ mong muốn ly hôn nếu không tin tưởng nhau. Anh thà chọn một người phụ nữ già, xấu hơn tôi mà biết điều, cho anh cảm giác thoải mái.

Cho đến cuối cùng, tôi mới biết, mình là người thua cuộc và đáng thương nhường nào.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.