Tôi nhận cái kết đắng khi hẹn hò 3 người cùng lúc

(Dân trí) - Khi chia sẻ điều này, nhiều người sẽ cho rằng tôi là kiểu phụ nữ thực dụng, không chung thủy.

Không phải tôi thích được nhiều người theo đuổi, càng không phải để lợi dụng ai. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, trước khi quyết định gắn bó cả đời với một người, mình nên cho bản thân cơ hội được lựa chọn.

Tôi nhận cái kết đắng khi hẹn hò 3 người cùng lúc - 1

Tôi từng hẹn hò 3 người cùng lúc (Ảnh minh họa: Sina).

Lúc ấy tôi hoàn toàn độc thân. Tôi không nhận lời yêu ai, cũng chưa hứa hẹn tương lai với bất kỳ người đàn ông nào. Trong suy nghĩ của tôi, tìm hiểu khác với yêu. Khi chưa xác định mối quan hệ, cả hai đều có quyền gặp gỡ nhiều người để xem ai mới thực sự phù hợp.

Ý nghĩ ấy của tôi đến từ những câu chuyện tôi chứng kiến quanh mình. Có người yêu suốt 5-6 năm mới phát hiện hai bên khác biệt quá nhiều về quan điểm sống.

Có người cưới xong mới biết chồng nóng tính, gia trưởng. Có người lại đánh đổi cả tuổi trẻ để rồi nhận ra mình chỉ đang cố níu giữ một mối quan hệ không có tương lai.

Tôi sợ mình sẽ đi vào vết xe đổ ấy. Tôi tự hỏi, nếu đi xin việc còn nộp hồ sơ nhiều nơi để chọn môi trường phù hợp, tại sao chọn người sẽ sống cùng mình vài chục năm lại chỉ được phép tìm hiểu một người rồi đặt hết hy vọng vào đó?

Hơn nữa, thanh xuân của phụ nữ có hạn, tôi phải tận dụng tối đa thời gian. Vậy nên tôi quyết định tìm hiểu 3 người đàn ông cùng lúc.

Có người thành đạt, vững vàng về tài chính. Ở bên anh, tôi luôn có cảm giác được che chở nhưng công việc của anh quá bận, nhiều khi cả tuần mới gặp được một lần.

Một người khác hiền lành, sống giản dị, không rượu chè, không tụ tập. Tôi tin anh sẽ là người chồng tốt, nhưng cũng lo anh quá bằng lòng với hiện tại.

Người cuối cùng là kiến trúc sư. Anh nói chuyện nhẹ nhàng, hiểu biết và luôn khiến tôi cảm thấy bình yên. Mỗi lần gặp anh, tôi có cảm giác thời gian trôi rất nhanh.

Tôi ít so sánh xem ai giàu hơn hay đẹp trai hơn. Điều tôi quan sát nhiều hơn là cách họ cư xử với người khác, cách họ phản ứng khi gặp chuyện không như ý, cách họ nói về gia đình, về tiền bạc, về hôn nhân và con cái.

Khi một nhân viên phục vụ vô tình làm đổ nước lên áo, tôi để ý người đàn ông ngồi đối diện phản ứng thế nào. Có lần xe bị hỏng giữa đường, tôi nhìn xem họ bình tĩnh giải quyết hay nổi nóng.

Những điều ấy, với tôi, còn quan trọng hơn những lời tỏ tình ngọt ngào. Nhiều bạn bè của tôi biết chuyện đều phản đối việc tôi tìm hiểu nhiều người cùng lúc. Họ bảo tôi ích kỷ, đang đùa giỡn với tình cảm của người khác.

Tôi lại nghĩ khác. Bản thân chưa từng nhận lời yêu ai. Chưa từng nói "em chỉ có mình anh". Tôi cũng không để bất kỳ ai chu cấp tiền bạc hay mua cho mình những món quà đắt đỏ. Những buổi hẹn, nếu họ trả tiền bữa ăn thì lần sau tôi sẽ chủ động mời lại. Tôi không muốn ai nghĩ mình đang lợi dụng họ.

Tôi cũng luôn giữ khoảng cách. Tôi tin rằng khi chưa chắc chắn về một người, việc giữ sự tỉnh táo là điều cần thiết. Suốt nhiều tháng, tôi vẫn nghĩ mình đang làm một việc rất văn minh.

Sau tất cả những lần gặp gỡ và quan sát, tôi nhận ra người khiến mình muốn gắn bó nhất chính là anh kiến trúc sư. Ở bên anh, tôi không cần cố gắng trở thành một phiên bản hoàn hảo. Mọi cuộc trò chuyện đều nhẹ nhàng. Tôi bắt đầu tin rằng mình đã tìm được người phù hợp.

Tôi lần lượt nhắn tin với 2 người còn lại để nói rằng mình muốn dừng lại. Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc trong sự tôn trọng nhưng tôi đã nhầm.

Vài ngày sau, anh kiến trúc sư hẹn gặp tôi. Tôi còn chuẩn bị rất kỹ vì định sẽ chính thức nhận lời làm bạn gái anh. Thế nhưng vừa ngồi xuống, anh chỉ lặng lẽ nhìn tôi rồi hỏi: "Em còn đang tìm hiểu ai khác không?".

Trước khi tôi kịp trả lời, anh đưa điện thoại cho tôi xem. Đó là những đoạn tin nhắn giữa anh và một người đàn ông khác mà tôi tìm hiểu. Họ tình cờ quen nhau qua bạn bè chung. Trong một lần nói chuyện, cả hai phát hiện đều đang hẹn hò với tôi.

Tôi cố giải thích rằng mình chưa từng phản bội ai, chưa từng hứa hẹn với bất kỳ người nào. Anh im lặng nghe hết, rồi chỉ nhẹ nhàng nói: "Anh không trách em tìm hiểu nhiều người. Có thể em nghĩ mình không sai nhưng anh không muốn bắt đầu một mối quan hệ khi biết mình chỉ là một lựa chọn trong danh sách dài”.

Nói xong, anh đứng dậy, đó là lần cuối tôi gặp anh. Ít ngày sau, hai người còn lại cũng lần lượt cắt liên lạc với tôi.

Đến bây giờ, tôi vẫn không dám khẳng định mình đúng hay sai. Tôi chưa biết tiếp tục một mối quan hệ khác như thế nào cho hợp tình, hợp lý, tôi phải làm sao đây?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.