Chị gái muốn tái hôn với trai trẻ, tôi sững sờ khi gặp anh rể tương lai
(Dân trí) - Khi nghe chị gái tâm sự đang yêu một chàng trai ít tuổi hơn và muốn tái hôn. Tôi vừa mừng cho chị, vừa tò mò và háo hức gặp anh rể tương lai. Nhưng ngay khi gặp nhau, cả tôi và anh đều sững sờ.
7 năm trước, chị tôi trải qua cú sốc lớn trong đời khi cả chồng và con gái đều mất trong một vụ tai nạn giao thông. Nỗi đau quá lớn này gần như đã đánh gục chị, biến chị thành một con người khác trong những năm sau đó.
Chị tôi vốn xinh đẹp, thông minh, mạnh mẽ. Chị là niềm tự hào của cả nhà, là tấm gương sáng nhất mà tôi luôn nhìn vào để phấn đấu.
Ngày chị kết hôn với một người chồng hơn mình 8 tuổi, ngoại hình hoàn toàn đối lập, ai cũng nói chị lấy anh vì tiền. Chỉ có tôi biết, chị yêu anh nhiều như thế nào qua những câu chuyện nhỏ chị tỉ tê mỗi đêm. Chỉ có ở bên anh, chị mới trở thành một người dịu dàng, yếu đuối.
Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Một chiều mùa đông, trong cơn mưa xám xịt, một gã say rượu lái xe đã cướp đi sinh mạng của chồng và cô con gái mới lên 3 của chị ở ngay cổng trường nơi anh vừa đón con tan học. Sự mất mát quá bất ngờ đã xé nát một gia đình nhỏ, biến ngôi nhà từng là tổ ấm trở thành nơi lạnh lẽo nhất đối với người phụ nữ trẻ.
Sau những ngày đầu vật vã vì đau đớn, chị trở nên câm lặng. Chị không nói, không cười, chỉ vùi đầu vào công việc. Người ngoài nói chị mạnh mẽ, chỉ có gia đình tôi biết, trái tim chị đã bị đóng băng.

Thời gian thật kỳ diệu, cuối cùng cũng giúp chị nguôi ngoai nỗi đau, trả chị về là người phụ nữ hoạt bát, thông minh như ngày xưa cũ. Rồi một ngày, chị nói với tôi, chị muốn mở lòng, muốn yêu một lần nữa. Tôi bật khóc nói ủng hộ chị. Bố mẹ tôi cũng động viên chị nếu gặp người hợp ý thì cứ mạnh dạn bước thêm bước nữa.
Chị kể với tôi về bạn trai mới của chị. Anh ấy kém chị 5 tuổi, còn độc thân. Tôi nghe xong bỗng thấy ái ngại nhưng rồi lại nghĩ, thời đại này chuyện phụ nữ yêu người kém tuổi là bình thường, chuyện trai chưa vợ lấy phụ nữ đã qua một đời chồng cũng không còn là chuyện lạ. Yêu ai, lấy ai, chỉ cần chị cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc là được.
Chị nói, muốn tôi là người gặp anh ấy đầu tiên để “chấm điểm” hộ chị trước khi về ra mắt gia đình. Tôi vừa tò mò, vừa hào hứng chờ ngày gặp mặt anh rể tương lai để xem anh ta là người thế nào mà có thể mở cửa trái tim của chị. Nhưng rồi, ngay khi vừa nhìn thấy anh ấy, tôi bất ngờ tới sững sờ. Bạn trai của chị không phải ai xa lạ mà là Cường, người yêu cũ của bạn tôi.
Cường từng yêu Thúy, một đồng nghiệp trẻ của tôi. Thúy là cô gái ít nói, hiền lành và hết lòng trong tình yêu. Nhưng mối tình ấy đã kết thúc vào ngày Thúy thông báo mình có thai.
Cường nói, anh ta chưa sẵn sàng cho chuyện kết hôn vì công việc và kinh tế chưa ổn định, cũng không muốn Thúy giữ đứa bé để coi đó là sự ràng buộc. Cuối cùng, khi Thúy khăng khăng muốn sinh đứa bé, anh ta đã nói thẳng: “Thật ra, anh chỉ yêu em cho vui, hoàn toàn không xác định nghiêm túc lâu dài. Nếu em muốn sinh con thì đó là lựa chọn của em, anh đã nói rõ quan điểm của mình rồi”.
Chính tôi là người chở Thúy đến bệnh viện để làm một chuyện khiến cả hai đều đau lòng. Chính tôi là người chứng kiến Thúy trải qua những tháng ngày tuyệt vọng vì vừa nhìn rõ bộ mặt của bạn trai, vừa không đủ dũng khí để giữ lại giọt máu của chính mình.
Tôi đã từng tìm gặp Cường, mắng thẳng vào mặt anh ta, nguyền rủa anh ta cả đời này sẽ không được ai yêu thật lòng, sẽ không bao giờ được làm cha. Và bây giờ anh ta đang đứng trước mặt tôi, với tư cách là bạn trai của chị gái tôi. Là do trái đất tròn hay là thành phố này quá nhỏ khiến tôi và anh ta gặp lại nhau trong tình huống éo le này.
Cường cũng bất ngờ khi gặp tôi. Ban đầu, anh ta không giấu nổi sự lúng túng, gượng gạo. Nhưng sau khi thấy tôi vờ như không quen biết, anh ta cũng dần lấy lại bình tĩnh để nói những câu chuyện xã giao trong “lần đầu” gặp mặt.
Ngay sau khi kết thúc buổi hẹn, Cường ngay lập tức gọi điện cho tôi. Anh ta nói, biết rằng tôi có ác cảm với anh ta vì chuyện trước đây. Nhưng chuyện giữa anh ta với Thúy có nhiều góc khuất mà anh ta không tiện kể. Chỉ có một điều anh ta dám khẳng định, tình cảm anh ta dành cho chị tôi hiện tại là hoàn toàn nghiêm túc và thật lòng.
Cường nói, anh biết rõ về những nỗi đau chị tôi đã từng trải qua và khó khăn lắm chị mới có thể yêu đời trở lại. Anh ấy đã tự hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho chị để bù đắp cho những mất mát chị từng bị cuộc đời cướp mất. Nhưng bây giờ, anh ta có thể làm điều đó hay không là phụ thuộc vào tôi.
Mấy lâu nay, tôi bị chuyện này dày vò đến ăn không ngon, ngủ không yên. Thật ra, vấn đề không phải là anh ấy từng yêu ai. Vấn đề nằm ở chỗ, anh ta là một gã đàn ông tệ bạc. Một người đàn ông đã từng ép bạn gái bỏ thai vì chưa sẵn sàng kết hôn rồi bỏ rơi người ấy trong thời điểm yếu đuối nhất thì chắc chắn không thể là người nhân văn, tử tế.
Nhưng còn chị tôi, chị đã mất tới 7 năm mới có thể tìm lại niềm vui cho mình, tôi thật không nỡ lòng nào đạp đổ niềm hạnh phúc vừa mới được thắp sáng trở lại. Nếu tôi phơi bày quá khứ tệ bạc của anh ta, e rằng không chỉ là trừng phạt anh ta mà còn khiến chị gái mình khổ đau thêm một lần nữa vì phải lựa chọn.
Cường nói, ai cũng từng dại dột, nông nổi mà có những quyết định sai lầm trong đời. Cường hi vọng tôi cho anh ta một cơ hội, cũng chính là cho chị gái mình một cơ hội để hạnh phúc. Anh ta hứa sẽ không làm tôi thất vọng.
Nhưng lời hứa của một người như anh ta thật sự đáng tin hay sao? Tôi có thể đưa tình cảm và hạnh phúc của chị mình ra để đánh cược hay sao? Đã vài lần tôi bóng gió định nói chuyện này, nhưng nhìn cách chị dịu dàng nói về Cường, nói về dự định tương lai, tôi lại không nỡ.
Liệu giúp Cường giấu đi vết nhơ tệ bạc trong quá khứ, là tôi đang thương hay đang hại chị gái mình?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.





