Chồng mới đòi ly hôn khi biết tôi ngủ qua đêm ở nhà chồng cũ
(Dân trí) - Sáng hôm sau, khi tôi vừa tỉnh dậy thì chồng gọi điện. Tôi chưa kịp trả lời thì tiếng chồng cũ vọng vào điện thoại. Đầu dây bên kia, chồng tôi lập tức hỏi: “Em đang ở nhà chồng cũ à?".
Tôi và chồng cũ từng yêu nhau 2 năm mới đi đến hôn nhân. Vậy mà sau khi kết hôn, cả hai mới nhận ra có quá nhiều thứ không hợp. Anh tính tình vô tư, vô tâm, chuyện gì cũng coi là chuyện nhỏ. Trong khi đó, tôi lại coi trọng tiểu tiết. Anh bảo tôi khó tính, hay quan trọng hóa vấn đề.
Năm con gái 2 tuổi, chúng tôi quyết định ly hôn vì không tìm được tiếng nói chung. Cả hai đều cảm thấy nên giải thoát cho nhau để tìm con đường mới. Sau ly hôn, tôi nhận quyền nuôi con vì con còn nhỏ, còn anh chu cấp cho con hàng tháng.
Vì mới cưới nhau hơn 2 năm, chúng tôi hầu như chưa có tài sản chung gì lớn. Căn nhà chúng tôi ở là của bố mẹ chồng cho và giấy tờ vẫn mang tên họ nên sau ly hôn, tôi đúng nghĩa tay trắng xách vali ra khỏi nhà. Chồng cũ từng đề nghị nhường nhà cho mẹ con tôi ở, anh ra thuê trọ bên ngoài nhưng tôi quyết định dắt con về nương nhờ ông bà ngoại.
Đầu năm nay, sau 4 năm làm mẹ đơn thân, tôi quyết định đi bước nữa với một người bằng tuổi. Anh ấy chưa từng kết hôn, rất quan tâm tôi và yêu chiều con gái của tôi. Anh nói muốn làm chỗ dựa cho mẹ con tôi những năm tháng sau này. Thấy anh chu đáo, chân thành, không chỉ yêu mẹ mà còn thương cả con nên tôi nhận lời.

Khi biết tôi tái hôn, chồng cũ tìm gặp, mong muốn được đón con gái về nuôi. Anh nói, thời gian đầu mới kết hôn, tôi nên tập trung cho việc xây dựng tổ ấm mới. Bao năm nay, con gái chỉ có mẹ, giờ mẹ có chồng, sợ rằng con bé sẽ tủi thân, lạc lõng. Sau này, nếu anh tái hôn và con gái đã lớn, chọn ở với bố hoặc mẹ sẽ tùy theo ý của con.
Tôi thấy chồng mình nói cũng hợp lý nên đồng ý với đề nghị của anh. Con ở với anh, cuối tuần thì tôi đón con về nhà mình. Hoặc những khi chồng cũ có việc vắng nhà , anh sẽ chủ động liên lạc để tôi đón con về chăm sóc.
Chồng mới của tôi rất quý con gái riêng của vợ. Đã vài lần anh bảo tôi đón con về ở cho vui cửa, vui nhà. Nhưng tôi nói với anh, hiện tại mọi thứ đang ổn. Con gái đã quen sống với bố, tôi cũng không muốn cuộc sống con bé bị xáo trộn.
Tuần trước, chồng tôi đi công tác cơ sở vài ngày. Anh đi đúng vào dịp sinh nhật con gái tôi. Mọi năm, dù đã ly hôn, tôi và chồng cũ vẫn cùng nhau đưa con đi chơi vào ngày sinh nhật, cùng con thổi nến, chuẩn bị món ăn mà con thích.
Năm nay, vì chồng đi vắng nên khi nghe chồng cũ nhắn tin hỏi: “Sinh nhật con em định thế nào?”, tôi đã không do dự trả lời: “Cứ như mọi năm thôi”.
Ngày sinh nhật con, tôi và chồng cũ đưa con đi siêu thị chuẩn bị đồ dùng cho năm học mới để con vào lớp 1. Sau đó, chúng tôi cùng đi chợ mua đồ ăn, mua bánh kem và về nhà chồng cũ tổ chức sinh nhật cho con.
Đến khuya, khi tôi định về thì con gái níu tay thủ thỉ: “Mẹ ở lại ngủ với con. Con muốn ôm mẹ ngủ”. Chồng cũ nhìn con gái rồi lại nhìn tôi và bảo: “Đằng nào thì chồng em cũng không có nhà, hay em ngủ lại với con một đêm. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật con bé, chiều nó một chút”. Nhìn vẻ mặt tha thiết của con, tôi gật đầu.
Sáng hôm sau, khi tôi vừa mới tỉnh dậy thì chồng gọi điện. Anh hỏi tôi đã dậy chưa, tối qua ngủ sớm hay sao mà anh nhắn không trả lời. Anh dặn tôi nhớ ăn sáng rồi hãy đi làm.
Tôi còn chưa kịp trả lời thì tiếng chồng cũ từ trong bếp gọi vọng ra: “Con gái đánh răng xong chưa, ra ăn sáng để đi học nào”.
Đầu dây bên kia, chồng tôi lập tức hỏi: “Em đang ở nhà chồng cũ à? Em ngủ qua đêm ở nhà anh ta? Đó là lý do tối qua anh nhắn tin mà em không trả lời?”. Một loạt câu hỏi của chồng khiến tôi lúng túng, vội vàng giải thích: “Tối qua sinh nhật con gái, em chỉ định đến chơi với con chút thôi, nhưng con cứ đòi em ngủ lại”.
Lời tôi vừa dứt, đầu dây bên kia lập tức tắt máy. Tôi biết là chồng đang giận nhưng trước mặt chồng cũ và con gái, tôi cũng không tiện gọi lại để phân trần.
Kết quả là tối đó chồng tôi về, thái độ của anh vô cùng tức giận. Anh nói tôi nhân lúc chồng đi vắng, lén lút qua lại với chồng cũ. Anh khăng khăng: "Đêm hôm vợ chồng cũ ở chung một nhà, không xảy ra chuyện gì mới lạ". Anh còn nói việc chồng cũ đề nghị đón con về nuôi cũng là có tính toán cả. Chẳng qua là muốn tìm lý do hợp lý để qua lại với nhau.
Dù tôi có giải thích đủ điều, anh vẫn nói rằng tôi chỉ lấy con làm cái cớ. Trước khi tức giận rời khỏi nhà, anh gằn giọng nói: “Nếu còn vấn vương chồng cũ thì ly hôn đi mà tái hợp cho đàng hoàng, đừng coi tôi như một kẻ ngốc”.
Tôi thừa nhận, mình ngủ qua đêm ở nhà chồng cũ mà không nói với chồng một tiếng là sai. Nhưng anh cũng không thể vì thế mà buông những lời xỉa xói, xúc phạm tôi.
Anh ấy càng nói càng hồ đồ khiến tôi không thể chịu nổi. Lấy một phụ nữ từng có chồng và có con riêng, anh ấy phải hiểu có những mối liên hệ không dễ gì xóa bỏ. Nếu như không thể tin tưởng, bao dung, tốt nhất không nên chọn một phụ nữ đã có con riêng.
Cuộc hôn nhân mới chỉ hơn nửa năm, về lâu về dài không biết còn xảy ra những chuyện gì nữa. Chẳng lẽ cả hai lần kết hôn tôi đều chọn không đúng người?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.





