“Dỗi ngược”

Một lần, Duyên quyết cho chồng đứng ngoài vì tội đi chơi khuya. Hôm sau, chồng cô liền ôm quần áo, đòi thuê nhà, với tuyên bố “sống không cần vợ”.

“Dỗi ngược”  - 1
 
6h tối, Hưng - chồng Duyên gọi điện, nhắn vợ “đi chơi với bạn, 10h về”. Đúng 10h20 phút, chưa thấy chồng có mặt ở nhà, Duyên gọi điện nhưng Hưng không nghe máy. Lo có chuyện chẳng lành, Duyên gọi vào máy di động người bạn thân của Hưng thì anh này đáp: “Cậu ấy đang “vui vẻ” với mấy em trẻ đẹp này. Em đừng ghen quá nhé”.

 

Máu nóng trong người “sôi lên”, Duyên quyết định khóa cửa, nhằm ý định “cho chồng hết đường về”. Gần 1 giờ sáng, Duyên thấy chồng gọi vào di động nhưng cô cũng kệ. Hưng vừa lè nhè vì cơn say chưa dứt, vừa đập cửa ầm ầm nhưng Duyên vờ như không biết gì. Cô định bụng sẽ cho chồng đứng ngoài trong vòng 15 phút nữa để anh chừa thói “đi hoang”. Đúng phút thứ 14, Duyên lách cách mở khóa thì Hưng “vù” xe chạy mất. Hôm sau, chẳng một lời xin lỗi vợ, Hưng về lấy quần áo rồi tuyên bố thuê nhà, sống riêng.

 

Anh xã nhà Hiền (Phú Thọ) dỗi vợ, đòi ngủ chung phòng với cậu con trai cả tuần nay chỉ vì một lý do khá hài hước. Hiền bị chồng buộc tội “ngược đãi, làm chồng bị gãy tay”. Tối ấy, do chồng đi chơi về khuya nên Hiền nhất định không mở cửa. Hà chồng Hiền lấy chân đạp cửa một hồi vẫn không ăn thua. Thế nên, anh mới chạy ra xa, lấy đà để tông vào cửa cho vợ “biết mặt”. Chẳng ngờ, đúng lúc Hà phi người vào thì cánh cửa bật mở. Hậu quả là anh ngã giữa sàn nhà và bị rạn xương tay trái.

 

Còn chồng Khuê (Cầu Giấy, Hà Nội) cũng đòi được ở riêng trên gác xép vì giận vợ. Nguyên nhân do một lần tức chồng, Khuê buột miệng: “Anh lên gác mà ngủ đi. Tôi không cần chồng nữa”. Bữa tối, Nam - chồng Khuê lầm lũi xuống bếp nấu mỳ. Sau đó, Nam quăng bát đũa vào bồn rửa bát rồi phóng xe đi chơi “tít mù”, có khi đến 3 giờ sáng mới xuất hiện. Nếu Khuê có trót đưa ra vài lời góp ý thì Nam sẽ bỏ bát mỳ đang ăn dở, vào phòng riêng rồi đóng cửa xem phim. Khuê nhún nhường bằng cách nấu bù cho chồng một bát mỳ khác rồi gõ cửa lọc cọc mời Nam ra ăn nhưng anh cũng chắng phản ứng gì. Chán cảnh, Khuê lên phòng, ngồi khóc. Nửa tiếng sau, cô đi xuống nhà, bát mỳ đã trương phình mà chồng vẫn chưa nguôi giận.

 

Điều trị thói dỗi ngược

 

Trừ những trường hợp mâu thuẫn cực điểm; nếu không, người vợ không nên quá lo lắng. Các chuyên gia tâm lý xếp phản ứng muốn ngủ riêng này ở đàn ông vào kiểu “hờn dỗi nhất thời”. Tức là, khi đã gây tội với vợ và bị vợ trừng trị bằng cách “không cho vào nhà, không được chạm vào người” thì người chồng đành “dỗi ngược”. Lúc này, anh ấy sẽ nảy sinh tâm lý: “Thế thì thôi, sẽ ở riêng cho biết mặt”.

 

Kiểu giận vợ này thường xuất hiện ở những anh chồng có tính tự ái cao, hay dỗi vặt. Anh ấy muốn tìm “một khoảng trời riêng” để chứng minh chân lý: “Không có chồng của em, xem em làm được gì”.

 

Kiểu tự ái vặt này của chồng có thể khiến người vợ cảm thấy như đối phương đòi ly thân. Nếu không tâm lý, người vợ sẽ ức chế và cho rằng chồng không cần mình nên dẫn tới quyết định vội vàng. Vì thế, nếu chưa qua cơn giận, người vợ càng muốn nhanh tìm cách làm lành hoặc muốn làm găng mọi chuyện thì hậu quả sẽ khôn lường.

 

Người vợ nên cho chồng một thời gian để “quả bóng giận hờn” trong anh ấy kịp xẹp xuống. Nếu người vợ tỏ thái độ thân thiện thì chồng sẽ sớm quay về đoàn tụ.

 

Cũng không nên chế nhạo hoặc khích bác chồng với những câu “anh muốn đi đâu thì cứ đi đi” hoặc “bước ra khỏi cái nhà này thì đừng bao giờ về nữa”. Vì như đã nói, tính tự ái ở đàn ông là khá lớn. Nếu bị vợ “công kích”, anh ấy sẵn sàng “đi không trở về thật”. Khi ấy, vì mâu thuẫn nhỏ, chuyện bé lại xé ra thành to sẽ gây rạn vỡ hạnh phúc không cần thiết.

 

Theo Mẹ và bé