1. Dòng sự kiện:
  2. Chăm sóc "khối nghỉ hè"
  3. Tư vấn từ chuyên gia
  4. Bạn thân khác giới

Chồng ngoại tình, tôi không đánh ghen vẫn có cách khiến anh hối hận

Chi Phạm

(Dân trí) - Dù đau khổ khi biết chồng ngoại tình, tôi không đánh ghen. Người đàn ông phản bội vốn đã không còn được tôi tôn trọng và tôi quyết định...

Tôi phát hiện chồng ngoại tình vào một buổi tối tháng 9 - tháng giao mùa mà lòng người cũng nhiều chao đảo. Không có màn đánh ghen nào, không có nước mắt, chỉ là một đoạn tin nhắn trong điện thoại mà anh quên xóa đã vô tình tiết lộ chuyện anh ngoại tình.

Tôi nhìn vào màn hình, tim đập mạnh nhưng bản thân lại bình thản đến lạ. Có lẽ vì tôi đã cảm nhận được tình cảm anh dành cho mình nhạt nhòa từ lâu, chỉ là chưa có cơ hội để xác nhận chuyện anh có người khác.

Những lần anh lạnh nhạt, đi sớm về muộn, những cuộc gọi "họp gấp" lúc chiều muộn khiến tôi hoài nghi… Tôi không ngây thơ đến mức không hiểu được những lý do mà anh đưa ra.

Nhưng tôi đã không làm ầm lên, không đánh ghen, không gọi điện chửi bới hay vạch mặt ai đó như người ta vẫn hay làm trong những câu chuyện bi kịch. Tôi chỉ lặng lẽ quay vào phòng, đóng cửa và bắt đầu lên kế hoạch… để thay đổi chính mình.

Chồng ngoại tình, tôi không đánh ghen vẫn có cách khiến anh hối hận - 1

Tôi nhận ra, mình không còn muốn sống vì chồng nữa (Ảnh minh họa: Freepik).

Tôi từng là người phụ nữ xuề xòa. Lấy chồng xong, sinh con xong, tôi không còn chăm chút cho bản thân. Tôi mặc quần thun rộng, áo phông nhàu, tóc buộc vội, đi đâu cũng cúi mặt vì tự ti với thân hình 70kg, làn da xỉn màu và quầng thâm mắt.

Tôi từng nghĩ: "Miễn là mình yêu chồng, lo cho gia đình là đủ". Nhưng hóa ra, trong tình yêu, không có chuyện "đủ" nếu người ta không biết trân trọng.

Tôi bắt đầu thay đổi từ những điều nhỏ nhất. Dậy sớm hơn để tập thể dục, ăn uống khoa học, cắt giảm tinh bột, kiên trì từng ngày một. Tôi tìm lại đôi giày cao gót đã phủ bụi trong tủ, học cách trang điểm, phối đồ. Tôi nói không với quần áo nhàu nát, kể cả ở nhà.

Rồi tôi tập trung vào công việc. Tôi chủ động mở rộng các mối quan hệ, nhận thêm dự án ngoài, học thêm kỹ năng mới. Thu nhập của tôi bắt đầu tăng dần.

Từ một nhân viên mờ nhạt trong phòng, tôi trở thành người được sếp giao phụ trách khách hàng lớn. Tôi không còn nhìn chồng là trung tâm của mọi lựa chọn, mà coi bản thân là ưu tiên số một.

Hơn một năm trôi qua, tôi đã trở thành người khác, gọn gàng, tự tin, độc lập và có sức hút. Người quen cũ gặp lại đều thốt lên: "Không nhận ra luôn, trẻ và đẹp quá".

Còn chồng tôi - người đàn ông từng lạnh lùng bước qua tôi trong nhà như người dưng - cũng dần thay đổi. Anh bắt đầu chú ý đến tôi hơn, hỏi han tôi về công việc, khen tôi nấu ăn ngon, rủ tôi đi xem phim cuối tuần.

Nhưng tôi biết lý do không nằm ở tình yêu, mà nằm ở nỗi sợ mất mát. Tôi đã bước ra khỏi vùng an toàn mà anh nghĩ tôi sẽ mãi mãi nằm yên ở đó.

Một ngày, khi anh vòng vo, đề cập đến chuyện "cả hai cùng cố gắng lại từ đầu", tôi lấy điện thoại, mở toàn bộ bằng chứng anh ngoại tình và nói: "Em biết từ lâu rồi nhưng giờ thì không cần gắng gượng nữa. Em muốn ly hôn".

Anh im lặng. Lúc đó, tôi nhìn thấy trong mắt anh không phải là tức giận, mà là hoảng sợ. Người phụ nữ mà anh từng coi thường, từng nghĩ không thể sống thiếu mình giờ là người quyết định mọi chuyện.

Sau vài tháng ly thân, anh chủ động gọi điện, nhắn tin, thậm chí đến tận công ty đón tôi về. Anh nói đã chia tay người kia. Anh hối hận, anh muốn làm lại.

Nhưng tôi - người đàn bà từng rơi nước mắt trong âm thầm - giờ đây không còn thiết tha với cái gọi là "quay lại". Tôi đã đi quá xa khỏi phiên bản cũ của mình và không còn muốn trở về.

Đôi khi, điều tốt nhất không phải là giữ người khác ở lại, mà là giữ bản thân không quay lại nơi từng làm mình tổn thương.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.