Con rể ngoại tình, bố vợ phân tích: "Con sai là để "nó" gọi cho vợ con"

Huyền Anh

(Dân trí) - Câu chuyện đang gây tranh cãi trên mạng xã hội khi con rể đi làm xa ngoại tình, bố vợ nhắn tin thuyết phục về nhà, cho rằng đàn ông xa nhà là có gái nhưng cái sai của con rể là để gái tìm đến vợ.

Mới đây một đoạn clip chia sẻ trên TikTok được cho là của một chàng rể đăng lên kèm lời cảm ơn tới bố vợ: "Cảm ơn bố vợ đã hiểu cho con". Đoạn clip ghi lại màn hình chat của bố vợ và con rể khiến nhiều người cảm thấy bực mình hơn là cảm thông, ngưỡng mộ.

Nội dung đoạn chat được hiểu là anh con rể đi làm ăn xa nhà đã gần 9 năm và có bồ nơi đất khách, vợ biết được nên hai người thành trục trặc với nhau. Bố vợ chat sang khuyên nhủ gọi con rể về nước, với lời hỏi thăm ban đầu: "Bố nghe vợ con bảo con cặp bồ bên đó sao?".

Người con rể trả lời bố vợ: "Con chẳng giấu gì cả, có bồ bên này, bố mẹ cũng biết con xa gia đình cũng được gần 9 năm rồi, nhưng con chỉ cặp thôi bố".

Bố vợ vào chuyện khuyên nhủ: "Bố hiểu đàn ông khi xa vợ con là có gái rồi nhưng con sai là để nó gọi cho vợ con. Sao con không lập nick khác thì làm sao con kia biết được, để vợ con buồn như vậy không tốt đâu...".

Rồi bố vợ khuyên con rể về nước, vợ chồng bảo nhau làm ăn, có nhà to rồi, dư dả rồi không cần bôn ba xứ người nữa. Bố vợ cũng nêu một số quan điểm để nhắc nhở con rể: "Đi đâu thì đi nhưng vợ con là nhất", "Thằng đàn ông nào đi xa vợ thì nó có bồ nhưng tháng gửi 40-50 triệu về là được"... Lời bố vợ dạy con rể khiến cư dân mạng không khỏi bực mình.

Con rể ngoại tình, bố vợ phân tích: Con sai là để nó gọi cho vợ con - 1
Con rể ngoại tình, bố vợ phân tích: Con sai là để nó gọi cho vợ con - 2

Hình ảnh đoạn chat được cho là giữa bố vợ và con rể đang lan truyền trên mạng xã hội.

- "Thằng đàn ông lấy lý do 9 năm một mình xa vợ để cặp bồ là bình thường. Thế 9 năm đấy vợ ông 2 mình à? Ai chăm lo con cái với 2 bên gia đình? Nghĩ gửi tiền về thì muốn nói gì thì nói chắc? Tôi mới xem cái video ông chồng đưa lên TikTok với dòng cap tự hào là "Cảm ơn bố vợ đã hiểu cho con". Ôi nó nóng tiết...",

- "Từ khi nào ngoại tình là chuẩn mực bình thường phải chấp nhận thế?",

- "Từ bố đến con không chấp nhận được suy nghĩ. Ko kiểm soát được thân dưới thì nói gì đến chuyện to lớn. Chắc ông bố cũng vậy nên mới bao che. Bồ bịch lần một sẽ có lần 2, 3 và nhiều lần sau đó",

- "Đàn ông xa nhà thì được cặp bồ, đàn bà xa nhà mà thử như thế xem, sẽ bị đay nghiến và không thể quay về"...

... cư dân mạng bức xúc bình luận trước tư tưởng đàn ông xa nhà thì được phép cặp bồ, miễn là biết giở chiêu trò để che giấu chuyện ngoại tình trước vợ.

Thái độ "con chẳng giấu gì bố mẹ" và coi việc mình xa gia đình cặp bồ là chuyện đương nhiên, lại còn "con chỉ cặp thôi" của anh con rể khiến nhiều người bày tỏ rằng "không thể chấp nhận được", không thể lấy việc "xa gia đình" và "chỉ cặp thôi" để biện minh cho một sự thật là anh ta quá ích kỷ, vì vui thú bản thân mà làm tổn thương vợ nói riêng và coi thường phụ nữ nói chung.

Nhiều ý kiến tỏ ra cực kỳ thất vọng với bố vợ nếu ông thật sự nghĩ như vậy khi khuyên nhủ con rể, cách suy nghĩ đó của bố vợ là làm tổn thương con gái mình chứ không phải đang bảo vệ con gái và hạnh phúc của cô ấy.

Các ý kiến khác cho rằng chẳng có ông bố vợ nào như vậy đâu, bố vợ này chắc chắn đang có "âm mưu" đưa con rể về nước và anh ta "cứ về đi rồi biết":

"Anh này khôn ra thì đừng về. Nhà vợ chuẩn bị dao thớt sẵn rồi đấy", "Ông ngọt nhạt thế để ngoan ngoãn mò về, rồi về chết với ông!", "Bố khuyên thế để dụ về cho êm xuôi thôi, chứ cứ về đi rồi biết. Tưởng bở à. Này thì xa cách bồ bịch, đàn nào cũng hơn nhau ở cái đầu. Muốn làm người thì dùng não đi, đừng đổ lỗi khoảng cách địa lý"... là các ý kiến bình luận khiến 500 anh em cõi mạng cảm thấy thuyết phục hơn, hợp lý hơn và... đỡ bực mình hơn.

"Bởi vậy tôi tự nhủ phải kiếm được thật nhiều tiền, để sau này con gái có làm sao thì vẫn có thể dõng dạc nói với nó: Về nhà bố nuôi!" - một thành viên bày tỏ sẽ không bao giờ chấp nhận người con rể gây tổn thương cho con gái mình như vậy dù anh ta có mang về nhà tháng 40-50 triệu đi chăng nữa.