Cô gái xinh đẹp liên tục thả thính chàng trai mới gặp, e thẹn khi được hôn

Lam Phương

(Dân trí) - Dù mới gặp lần đầu, Kiết Nghi không ngần ngại liên tục "tấn công" Duy Thành.

Ở tập mới của chương trình Bạn muốn hẹn hò, MC Quyền Linh và Ngọc Lan tiếp tục hành trình gieo duyên cho những người còn độc thân. Nam chính của tập này là Lê Duy Thành (31 tuổi, quê Kon Tum) đang sống một mình và là nhân viên kinh doanh mảng vận chuyển ở Gò Vấp, TPHCM.

Duy Thành là chàng trai vui vẻ, hoạt bát, biết nấu ăn, làm các công việc nội trợ, thương người và hay giúp đỡ người khác. Song anh cũng là người nóng tính, thiếu kiên nhẫn.

Trên đường tình duyên, Duy Thành đã đi qua 3 mối tình, ngắn nhất là hai tháng, còn dài nhất là 6 năm. Ở mối tình 6 năm, Thành và bạn gái quen nhau từ thời cấp 3, chưa có định hướng. Thời gian sau, hai người có nhiều bất đồng về tính cách, định hướng công việc nên chia tay.

Mới gặp, cô gái xinh đẹp liên tục thả thính chàng trai Kon Tum (Biên dựng: Lam Phương).

Qua chương trình, Duy Thành có cơ hội làm quen với Phùng Kiết Nghi (31 tuổi) - nhân viên livestream (phát sóng trực tiếp) bán hàng cho công ty thời trang và mỹ phẩm. Quê của Nghi ở Long An nhưng cô sinh sống tại TPHCM từ nhỏ.

Giới thiệu về bản thân, Kiết Nghi mô tả mình là người thân thiện, thích kiếm tiền và chăm sóc gia đình. Cô dễ buồn ngủ do bị u tuyến giáp.

Nhà gái đã trải qua hai mối tình. Năm 18 tuổi, cô quen bạn trai đầu qua game (điện tử). Người này về quê sau khi bố mẹ mất. Vì khi ấy còn nhỏ, Kiết Nghi chỉ nghĩ tới việc học.

mối tình tiếp theo, Kiết Nghi và bạn trai quen nhau được 3,5 năm nhưng có sự cách biệt về tài chính. Nhà bạn trai khá giả hơn nhà Nghi. Cô cảm thấy bạn trai khá quan tâm đến vấn đề tài chính nên chia tay.

Cô gái xinh đẹp liên tục thả thính chàng trai mới gặp, e thẹn khi được hôn - 1

Kiết Nghi - Duy Thành đang sinh sống và làm việc tại TPHCM (Ảnh: Chụp màn hình).

Nói về tương lai, Kiết Nghi mong bạn trai có công việc ổn định. Do tính chất của nghề livestream, có những tháng Kiết Nghi không làm việc được do mệt mỏi, nghỉ 4-5 ngày hoặc nhiều hơn.

Song cũng có lúc, cô làm được từ 8h đến 20h. Vì vậy, cô muốn bạn trai có việc làm ổn định hơn để bù đắp cho nhau. Ngoài ra, nhà gái thích người trầm tính và không keo kiệt.

Nghe những tiêu chí này, Duy Thành thể hiện sự tự tin trong việc nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Nhưng anh khẳng định, mình không phải người trầm tính. Về phía mình, nhà trai mong có bạn gái xinh xắn, da trắng, thông minh, lễ phép và biết đối nhân xử thế.

Ngay khi mở rào chắn, Kiết Nghi cho biết, Duy Thành là chàng trai đúng với gu của cô. Sau đó, nhà gái đặt vấn đề về thời điểm kết hôn cho nhà trai. Duy Thành chia sẻ, sau 6-12 tháng tìm hiểu, anh có thể tiến đến hôn nhân. Song nếu thấy hợp, khoảng thời gian có thể rút ngắn thành 2-3 tháng, phụ thuộc vào bạn gái.

Trong vấn đề tài chính, nhà trai cho rằng, mỗi người giữ những khoản riêng để chi tiêu lặt vặt. Nhưng họ vẫn phải có khoản tiền chung, được dùng để lo những vấn đề lớn. Anh sẵn sàng chi trả cho tất cả buổi hẹn, nếu thấy thương bạn gái thật lòng. Thành chỉ cần người đó không lợi dụng hay thiếu tôn trọng anh.

Cô gái xinh đẹp liên tục thả thính chàng trai mới gặp, e thẹn khi được hôn - 2

Duy Thành và Kiết Nghi đều đồng ý bấm nút hẹn hò (Ảnh: Chụp màn hình).

Nói về quan điểm hôn nhân, Duy Thành đề cập đến 4 yếu tố: Sự chung thủy, biết cảm thông và chia sẻ, tôn trọng lẫn nhau, có trách nhiệm với đối phương và gia đình.

Nhà gái đồng tình với nhà trai về sự chung thủy. Kiết Nghi nhấn mạnh thêm về chuyện thương bố mẹ. Cô cho rằng, hai người có thể không thương nhau, nhưng phải biết suy nghĩ đến bố mẹ đầu tiên.

Nếu được về chung nhà với Kiết Nghi, Duy Thành hứa sẽ trở thành bờ vai vững chắc, hỗ trợ đối phương và không làm cô bị tổn thương. Vừa nói, Duy Thành vừa cầm tay Kiết Nghi.

Nhưng vì quá run, chàng trai cầm tay nhà gái hơi chặt. Kiết Nghi liền nói: "Thôi đừng run nữa nha, em lo cho anh. Em sẽ che chở cho anh. Anh yên tâm".

Sau đó, cô hát một đoạn tặng cho khán giả, thay mặt cho "tình yêu" mới của mình. Kết thúc cuộc trò chuyện, Kiết Nghi và Duy Thành đều đồng ý bấm nút, chính thức hẹn hò với nhau. Kiết Nghi có phần ngại ngùng khi nhận nụ hôn má đầu tiên từ nhà trai.