Cô ấy không chịu đăng kí kết hôn

(Dân trí) - Tôi mang tiếng là có vợ nhưng về mặt pháp luật, cô ấy với tôi vẫn chỉ là người dưng.

Cô ấy không chịu đăng kí kết hôn - 1

Tôi và vợ làm cùng một tòa nhà. Hồi mới quen nhau, cô ấy đã có người yêu, sau đó hai người chia tay rồi cô ấy yêu tôi. Sau khi cô ấy mang thai, tôi đến nhà hỏi cưới tử tế rồi tổ chức đám cưới rước cô ấy về. Vốn quen biết nhiều, gia đình lại muốn làm lớn, đám cưới của chúng tôi diễn ra khá rầm rộ, đồng nghiệp hay hàng xóm không có ai là không biết.

Lấy cô ấy về, tôi hạnh phúc vô ngần. Những tưởng vừa có được vợ hiền, vừa có được con thơ cho ông bà bồng bế nhưng oái oăm thay, sau đám cưới, cô ấy không chịu cùng tôi làm giấy đăng kí kết hôn.

Cô ấy bảo là bên phương Tây đều thế, người ta cứ sống chung với nhau cả đời mà đâu cần làm giấy tờ gì cho phiền phức. Rồi còn bảo không đăng kí thì sẽ giống như vợ chồng son, biết yêu thương, chiều chuộng nhau, sống với nhau thật tốt là được.

Tôi bị sốc thật sự nhưng cũng không biết nói gì để cô ấy thay đổi suy nghĩ. Tôi không biết mình có làm gì sai để cô ấy phật ý không. Nếu không đăng kí kết hôn thì chúng tôi chưa được pháp luật công nhận, cô ấy cũng chưa thực sự là vợ tôi. Sau này nhỡ có chuyện gì xảy ra thì đứa con mới là người khổ.

Tôi cũng không dám nói chuyện này với gia đình. Hồi mới yêu, bố mẹ tôi đã tỏ thái độ không vừa lòng rồi, chỉ vì cái thai nên họ mới miễn cưỡng đồng ý.

Tôi còn nghi ngờ rằng cô ấy lấy tôi chỉ vì mang thai và vẫn chưa thực sự quên người cũ. Dù sao họ cũng đã yêu nhau những 7 năm ròng, nguyên do chia tay thì cũng chỉ là do người kia đi du học, yêu xa quá lâu. Phải chăng cô ấy không muốn đăng kí kết hôn để chờ người kia trở về là lập tức chia tay tôi?

Tôi không muốn làm lớn chuyện nhưng cũng không thể để yên như vậy được. Cái thai ngày một lớn dần mà chúng tôi cứ sống không danh không phận thì tôi không thể nào yên tâm nổi. Nhất là tôi yêu và sợ mất cô ấy vô cùng. Giờ tôi phải làm thế nào đây?

K.T