Chồng muốn "thân mật" đến 3 lần/ngày, kể cả lúc tôi đang ngủ

Quỳnh Lâm

(Dân trí) - Tôi quá mệt mỏi khi anh ấy thích đánh thức tôi dậy vào lúc nửa đêm để làm "chuyện ấy". Việc này khiến tôi ngày hôm sau rất uể oải, không làm nổi việc gì.

Tôi thường đi ngủ trước chồng mình. Chúng tôi thường quan hệ trước khi tôi đi ngủ và trong lúc tôi ngon giấc, còn anh ấy thức xem tivi. Anh ấy sẽ đi ngủ sau đó vài tiếng và đánh thức tôi dậy để làm "chuyện ấy" thêm một lần nữa.

Bình thường vào khoảng 1h-3h sáng là lúc tôi đang ngủ rất say. Tôi thật sự không muốn bị đánh thức vì tình dục.

Chồng tôi có nhu cầu cao hơn tôi rất nhiều. Nhưng tôi luôn sẵn sàng cho anh ấy quan hệ trước khi đi ngủ và vào buổi sáng. Tôi quá mệt mỏi khi chồng cứ thích đánh thức tôi vào nửa đêm để thân mật đến nỗi tôi bắt đầu cảm thấy uể oải, không làm nổi việc gì vào ngày hôm sau.

Chồng muốn thân mật đến 3 lần/ngày, kể cả lúc tôi đang ngủ - 1
Tôi không muốn bị chồng đánh thức để làm "chuyện ấy". (Ảnh minh họa: Prevention).

Tôi từng có vài lần chia sẻ với chồng rằng tôi không muốn quan hệ tình dục vào lúc nửa đêm. Đáp lại tôi, chồng tôi bảo nếu tôi nói không và từ chối anh ấy, anh ấy sẽ ngừng hoàn toàn ham muốn. Và nếu tôi không thích làm chuyện đó vào ban đêm, có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ có thể ngủ chung giường được nữa.

Tôi phải làm thế nào bây giờ?

Trước vấn đề trên, Zachary Zane - chuyên gia đạo đức về tình dục - cho biết, người vợ đang có một yêu cầu rất hợp lý. Đó là "Xin đừng đánh thức tôi dậy để quan hệ tình dục vào lúc nửa đêm".

Phản ứng của người chồng, không tính đến những gì người vợ cần có để cảm thấy hài lòng trong mối quan hệ của mình, cho thấy anh ấy đang thiếu tôn trọng bạn đời. Điều này có vẻ đáng lo ngại.

Bằng cách bác bỏ yêu cầu của vợ, người chồng đã nói rõ rằng anh ấy nghĩ nhu cầu của mình quan trọng hơn nhu cầu của nửa kia. Trong suy nghĩ của người đàn ông này, mong muốn được quan hệ 3 lần trong 12 tiếng, thay vì ít lần hơn, lớn hơn mong muốn của vợ về một giấc ngủ ngon. Hành động đó thật sự lố bịch.

Là chồng, anh ấy nên quan tâm đến sức khỏe tinh thần và hạnh phúc của vợ mình. Điều này nói lên điều gì? Anh ấy chỉ vì bản thân, bất chấp việc ép buộc nửa kia làm "chuyện ấy" khi họ không muốn. Đó là kiểu chồng có đáng để ở bên mỗi ngày không?

Cơn giận dữ của anh ấy là dấu hiệu cho thấy anh ấy rất tệ. Vì không thể thân mật vào lúc nửa đêm, anh ấy làm như thể mối quan hệ này sẽ đi đến hồi kết. Anh ấy tuyên bố rằng sẽ không bao giờ "lên giường" nữa, điều đó rất không đúng. Thực tế, đây chỉ là lời nói dối để người chồng đạt được điều mà mình muốn hay còn gọi là thao túng tâm lý.

Không ngủ chung giường? Người chồng đang cố trừng phạt vợ khi cô ấy yêu cầu những nhu cầu cơ bản nhất của mình - ngủ đủ giấc.

Không rõ những tranh luận khác giữa cặp vợ chồng này ở bên ngoài phòng ngủ đã diễn ra như thế nào. Có phải người chồng như bùng nổ? Anh ấy có đe dọa nhiều không? Sau đó, người vợ có đồng ý với yêu cầu của bạn đời dù không muốn hay bị lung lay ý chí không? 

Người vợ có thể đến gặp bác sĩ tâm lý. Cô ấy nên học cách chống lại xu hướng làm hài lòng tất cả mọi người để giúp bản thân thiết lập các mối quan hệ lành mạnh và cân bằng hơn trong lương lai. Cô ấy xứng đáng được ngủ đủ giấc và có người đàn ông biết cách che chở, tôn trọng mình ở bên.