Cho “bóc bánh”, cấm ngoại tình

Khi chuyện chăn gối của hai vợ chồng trục trặc và "lệch pha", phụ nữ có thể chấp nhận chồng đi “bóc bánh”, nhưng không được cặp bồ. Lý luận của họ là, “bóc bánh” và trả tiền, thế là xong. Còn bồ bịch dễ nẩy sinh tình cảm không dứt ra được.

Khi ông muốn “gà”, bà chỉ biết “vịt”

 

Chị NTH ở Xuân Trường - Nam Định lên Hà Nội làm nghề giúp việc gia đình. Gia đình chị không thiếu thốn gì, chị đi làm giúp việc chỉ để “bỏ của chạy lấy người” vì chồng ham thích những cách “hành xử” rất kỳ dị.  

 

Hôm đầu chị thấy hoảng, sau thấy ghê ghê, và kết cục là chuyện chăn gối của vợ chồng chị kể từ ngày đó chẳng bao giờ được “cơm lành canh ngọt”. Mỗi lần bị vợ từ chối, người chồng thích “của lạ” lại thượng cẳng chân hạ cẳng tay, đánh chị H thừa sống thiếu chết.

 

Không những vậy, từ đó anh ta lại thêm tính ghen tuông mù quáng. Nhiều lúc, vợ đi thành phố lấy hàng về bán cũng lén lút đi theo “để bắt quả tang xem nó có đi với thằng nào không”. Nếu có việc gì đó về nhà muộn một chút là chị lại bị chồng đánh cho vì tội “đi ngủ với giai”.  

 

Cái tổ ấm nho nhỏ mà chị từng mơ ước khi mới bước chân về nhà chồng giờ sao tù túng và ngột thở đến vậy. Nhiều hôm chị vì quá đau đớn tủi nhục, muốn ôm con bỏ đi một nơi thật xa, nhưng rồi lại không đành. Chị sợ con sẽ khổ vì phải sống vất vưởng nay đây, mai đó với mẹ. Mà nếu bỏ con lại cho gia đình chồng thì chị càng không đành. Phận làm gái, lại là gái đã có con, bỏ con mà đi thì thiên hạ cười chê, nhà chồng dè bỉu.  

 

Nghĩ vậy, chị cúi đầu chịu trận mỗi lần chồng ghen tuông vô cớ. Kể cả chuyện “quan hệ”, chị nghiến răng chịu đựng, chồng muốn làm sao thì làm. Chị càng tỏ ra không thiết tha gì, anh chồng càng ngày càng trở nên thô lỗ. Chồng chị H công khai cặp kè với gái bán dâm trọ ở thị trấn gần nhà.  

 

Lúc này, chị không thể chịu đựng được nữa nên quyết tâm ra đi. Lên Hà Nội, chị làm giúp việc cho cô em họ. Vừa trông con cho chủ nhà, vừa nhận thêm 2 đứa trẻ trong khu tập thể. Chị  tính, sẽ thuê nhà và đưa con lên Hà Nội, cho cháu đi học ở trên này luôn. Chuyện ly dị với chồng sẽ tính sau...  

 

“Bóc bánh” vì vợ cố thủ

 

Các ông chồng thường cho rằng, việc cặp bồ nhiều hệ lụy và lắm rắc rối và để “giải toả nhu cầu”, thì “bóc bánh” là thuận tiện và đỡ phức tạp nhất.  

 

Về phía các bà vợ, nếu biết chồng đi “bóc bánh” họ còn thấy đỡ tức hơn là việc chồng cặp bồ. Đã có không ít phụ nữ trẻ, khi cuộc sống gia đình trải qua nhiều sóng gió, tình cảm vợ chồng ngày càng phôi phai, sống với nhau chỉ vì trách nhiệm lại nghĩ rằng: “Các ông đi đâu cũng được, miễn là đừng mang bệnh về nhà”.

 

Phụ nữ có thể chấp nhận chồng đi “bóc bánh”, nhưng không thể chấp nhận chồng cặp bồ. Lý luận của phụ nữ là, “bóc bánh” và trả tiền, thế là xong. Còn bồ bịch dễ nẩy sinh tình cảm không dứt ra được. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để các ông chồng đi “hoa lá cành” đỡ cảm thấy áy náy nhất.  

 

Nhưng sự thể lại không hề đơn giản như vậy. Nhiều ông chồng thiếu trải nghiệm trường đời, trong thời gian vợ mang bầu, đã đi “bóc bánh” để giải quyết nhu cầu tình dục. Và cũng từ đây, những rạn nứt trong quan hệ vợ chồng rất dễ xuất hiện bởi một lần, rồi nhiều lần sau đó “ăn bánh” vẫn thấy ngon, thậm chí ngon hơn “cơm”. Lâu dần, đâm mê “món” đó.  

 

Nếu vợ không biết chế biến “món ăn” cho hợp “khẩu vị” của chồng, thì nguy cơ chồng tái phạm càng lớn. Nếu biết chồng thích món “gà”, mà mình cứ khư khư giữ lấy cái món “vịt” như trường hợp của chị NTH - thì bi kịch hôn nhân khó có thể tránh khỏi. Trường hợp của chị NTH, ngoại trừ yếu tố bạo hành gia đình, thì sự “cố thủ” và thiếu tinh tế của chị H cũng là một trong những lý do dẫn đến sự tan vỡ gia đình.  

 

Sự “cố thủ” này, đôi khi do các bà vợ không biết hoặc không có kiến thức nhưng cũng có nhiều phụ nữ (đặc biệt là phụ nữ trí thức trẻ) biết, nhưng không thực hiện vì sợ chồng nghĩ là hư thân mất nết. Chính sự “cố thủ” này dẫn đến sự lệch pha trong đời sống chăn gối của không ít cặp vợ chồng.

 

Phụ nữ vẫn phải là “nội tướng” trong chuyện ấy

 

Theo bà Khuất Thu Hồng - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển xã hội, sự lệch pha về đời sống tình dục đôi khi là nguyên nhân chính khiến cho nhiều cặp uyên ương đưa nhau ra toà.  

 

Nguyên nhân của sự lệch pha này có nhiều. Nhưng có một nguyên nhân rất chủ quan, từ chính quan niệm cá nhân là chúng ta vẫn xem tình dục như một điều xấu xa. Đặc biệt, với những hành vi tình dục mới mẻ với mình thì quy ra nó là đồi trụy. Họ không chấp nhận, mặc dù những hành vi đó trên thực tế mang lại hạnh phúc cho nhiều đôi tình nhân. Đời sống chăn gối càng phong phú, thì khả năng mang lại hạnh phúc cho hôn nhân càng lớn. Đời sống đó tẻ nhạt thì các ông chồng với sẵn tư tưởng “đàn ông năm thê bảy thiếp” sẽ tìm cách đi cải thiện ở ngoài gia đình.  

 

Cũng giống như chuyện bếp núc, nếu cả hai đều biết cùng nhau học hỏi chế biến món ăn mới, để thay đổi khẩu vị, tránh sự nhàm chán thì chắc chắn sẽ không ai dại gì lại đi mạo hiểm với những “món ăn” ở hàng quán - nơi đầy ắp vi trùng và thiếu an toàn thực phẩm. Để làm được điều này, hơn ai hết, các bà vợ phải là “nội tướng”, khéo léo dẫn chồng vào cuộc chinh phục lẫn nhau.

 

Theo Gia đình & Xã hội