Chàng lính xa nhà nấu sẵn đồ cho vợ ăn đủ cả năm trời

(Dân trí) - Trong một đợt phép được về thăm nhà, anh lính Yin Yunfeng người Trung Quốc đã nấu sẵn cho vợ mình một núi thức ăn khổng lồ đủ dùng trong 12 tháng liền để cô không vì quá bận rộn mà bỏ bữa.

Anh Yin Yunfeng, 27 tuổi hiện đang công tác tại một đồn quân sự xa xôi ở Tây Tạng. Bởi vậy người chồng chung tình này chỉ được hội ngộ với vợ mình, cô Zhao Mai, 26 tuổi mỗi năm một lần.

Trong một đợt thăm nhà mới đây, Yin Yunfeng nhận thấy Zhao Mai không có nổi thời gian tự nấu bữa tối. Vốn là giáo viên ở thành phố An Thủy, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, Zhao Mai thường rất bận rộn với công việc. Người chồng lý tưởng quyết định sẽ đỡ đần vợ mình trong việc nấu nướng. Anh tự tay nấu núi thức ăn đủ cho vợ dùng bữa tối trong vòng 12 tháng.

Số lượng đồ ăn người lính trẻ tận tụy nấu sẵn cho vợ mình bao gồm hơn 1000 chiếc bánh bao, 150 lít súp và hàng tá loại thức ăn khác nữa. Mỗi món đều được anh đóng gói riêng rồi đem chất đầy tủ đông lạnh nhà mình, chất không hết, anh lại gửi sang tủ lạnh nhà bạn bè và hàng xóm.

Thể hiện tình cảm chân thành trong một mẩu thư nhắn lại, Yin Yunfeng viết: “Em quá miệt mài với công việc và có quá nhiều tài liệu mang về nhà nghiên cứu, vì vậy anh muốn làm điều gì đó để cuộc sống của em đỡ áp lực hơn”.

Hành động cảm động của chàng lính không chỉ dừng lại ở đó. Yin Yunfeng còn giấu nhiều món quà đặc biệt có gắn những lá thư tình quanh nhà, anh đã hứa sẽ dần dần bật mí vị trí của chúng thông qua các cuộc điện thoại và thư từ. Tất cả chỉ vì người chồng lãng mạn muốn động viên vợ mỗi khi cô cảm thấy buồn bã, cô đơn.

Dù cách xa, tình cảm
của họ vẫn thật nồng thắm
Dù cách xa, tình cảm của họ vẫn thật nồng thắm

Tiết lộ món quà đầu tiên trong một lá thư tay gửi về nhà, Yin Yunfeng nắn nót ghi: “Đây là điều bất ngờ đầu tiên dành cho em, em có thể tìm ra một gói nho khô ngay đằng sau ghế sofa ở phòng khách”.

Món quà giản dị mà chan
chứa sự quan tâm
Món quà giản dị mà chan chứa sự quan tâm

Người vợ hạnh phúc chia sẻ: “Trước khi kết hôn, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ rất khó khăn khi lấy chồng phục vụ trong quân đội nhưng đến khi chịu đựng nỗi buồn và sự xa cách, tôi mới thực sự thấu hiểu sự vất vả, thiệt thòi khi làm vợ lính. Tôi đã khóc suốt đêm trong lần đầu tiên nhận tin chồng sẽ đi xa suốt một năm trời. Nhưng những bữa ăn do chính anh chuẩn bị đã khiến tôi ấm lòng hơn rất nhiều, chúng giúp tôi đỡ tốn thời gian cho việc nấu nướng và nhắc tôi lúc nào anh ấy cũng nhớ thương mình”.

May
Theo Metro