“Cha mẹ ơi, con đã lớn khôn!”

(Dân trí) - Chính tay các em đã được dịp chuẩn bị những chiếc bánh nướng, bánh dẻo “handmade” mang về biếu ông bà, cha mẹ. Những chiếc bánh nhỏ xinh có thể đóng còn chưa chặt tay nhưng hàm chứa trong đó cả sự háo hức, nỗ lực và niềm vui con trẻ.

“Cha mẹ ơi, con đã lớn khôn!”.

Đó là cảm xúc của nhiều người khi tới với một lớp học làm bánh trung thu tại Hà Nội. Trung thu đối với nhiều em nhỏ đơn giản là dịp được bố mẹ mua đồ chơi mới, được ăn bánh nướng, bánh dẻo nhưng Trung thu năm nay đối với những em nhỏ của lớp học “Bé Đảm”, các bé đã có một trải nghiệm đặc biệt hơn thế. Lớp học kỹ năng này từ lâu đã được nhiều bà mẹ biết tới là một lớp học làm bếp dành cho các bé có độ tuổi từ 4-10. Ở đây, các bé sẽ được học những kỹ năng làm bếp cơ bản, biết chuẩn bị những món ăn thường ngày và vào những dịp đặc biệt như Tết cổ truyền, Tết Trung thu hay Tết Hàn thực, các em sẽ biết tự làm những món bánh đặc trưng của dân tộc. Điều thú vị là trong suốt mỗi buổi học, bé nào cũng cười nói, háo hức và nghĩ rằng mình đang được chơi.

Chị Nguyễn Quỳnh Hương (Hà Nội), một trong những bà mẹ đứng ra khởi xướng lớp học đặc biệt chia sẻ rằng: “Lớp học được tổ chức như một nơi giao lưu, gặp gỡ trực tiếp dành cho những bà mẹ yêu bếp núc, cùng quan tâm, trăn trở về việc nuôi dạy con. Những bà mẹ có con tham gia vào lớp học này đều có chung quan điểm rằng cùng vui chơi với trẻ vừa là dạy con vừa là giúp bản thân mình tận hưởng cuộc sống”.

Sau mỗi buổi học ngắn ngủi này, các bé có thêm những kỷ niệm vui, những kỹ năng mềm. Về nhà, biết giúp mẹ làm bếp, biết tự chăm sóc bản thân tốt hơn và đặc biệt, biết quan tâm và thể hiện sự quan tâm của mình tới người khác nhiều hơn.

Hãy thử tưởng tượng khi bạn chuẩn bị cơm nước, bé lon ton xung quanh đòi giúp mẹ và thậm chí tỏ ra rất thạo việc, hay một ngày nóng nực ba đi làm về, bé bưng cốc nước chanh mát lành tự pha lại mời ba… Đó sẽ là những niềm vui nhỏ nhưng vô cùng ấm áp của cả gia đình.

Vậy còn chờ gì nữa, tại sao Trung thu này bạn không thử cùng họ hàng, bạn bè tổ chức một lớp học nhỏ tại gia, dạy các con cách làm bánh nướng, bánh dẻo? Hãy để mỗi ngày đều là cơ hội để bé nhà bạn được thể hiện mình đảm, để bé có thể tự hào nói với cha mẹ rằng: “Cha mẹ ơi, con đã lớn khôn!”.

Những hình ảnh thú vị từ lớp học làm “Bé Đảm”:

Các mẹ cũng đồng thời là cô giáo “đứng lớp”, vừa dạy vừa chơi với các con.

Các mẹ cũng đồng thời là cô giáo “đứng lớp”, vừa dạy vừa chơi với các con.

Một cô đầu bếp “cứng tay”, nhanh chóng nắm được các bước nhào bột.

Một cô đầu bếp “cứng tay”, nhanh chóng nắm được các bước nhào bột.

Một cô đầu bếp “cứng tay”, nhanh chóng nắm được các bước nhào bột.

Hai cô bạn nhỏ mới trước đó mấy phút còn chưa biết nhau nhưng sau đó đã nhanh chóng trở nên thân thiết.

Một góc lớp học “Bé Đảm” nơi các bé say sưa nhào bột, nhồi nhân, đóng bánh…

Một góc lớp học “Bé Đảm” nơi các bé say sưa nhào bột, nhồi nhân, đóng bánh…

Một góc lớp học “Bé Đảm” nơi các bé say sưa nhào bột, nhồi nhân, đóng bánh…

Là cô giáo của lớp học “Bé Đảm”, chị Quỳnh Hương luôn quan niệm chơi với trẻ là cách để tận hưởng cuộc sống và giảm stress hiệu quả.

Một cô bé bẽn lẽn khoe chiếc bánh nướng đầu tay.

Một cô bé bẽn lẽn khoe chiếc bánh nướng đầu tay.

Cô bé “cười sướng” vì mình làm nhanh và khéo hơn nhiều bạn trong lớp.

Cô bé “cười sướng” vì mình làm nhanh và khéo hơn nhiều bạn trong lớp.

Các cô bé háo hức chờ được đưa bánh vào lò nướng.

Các cô bé háo hức chờ được đưa bánh vào lò nướng.

“Bé Đảm” là một mô hình lớp học thú vị dành cho các bé.

“Bé Đảm” là một mô hình lớp học thú vị dành cho các bé.

Cô bé với háo hức với mẻ bánh đầu tiên ra lò.

Cô bé với háo hức với mẻ bánh đầu tiên ra lò.

Bích Ngọc