1. Dòng sự kiện:
  2. Người thứ ba
  3. Tình yêu "phông bạt"
  4. Bóc bánh trả tiền

Bỏ vợ vì không sinh con trai, 4 năm sau chồng cũ khóc cầu xin tôi một điều

Chi Phạm

(Dân trí) - Anh bỏ tôi để cưới người mới với hy vọng sinh được con trai nối dõi. Nhưng anh không ngờ, sau 4 năm, anh phải hối hận vì...

Tôi từng là người vợ hiền, chăm chỉ, yêu chồng bằng những gì mình có. Nhưng cuộc hôn nhân của tôi lại kết thúc chỉ vì một lý do đầy cay đắng: Tôi không sinh được con trai.

Chúng tôi đã bên nhau suốt 6 năm. Trong 6 năm đó, tôi sinh cho anh hai cô con gái kháu khỉnh, ngoan ngoãn. Nhưng chỉ vì không phải là "đứa nối dõi", tôi bị chê trách, bị mẹ chồng soi mói và rồi chính chồng tôi cũng dần thay đổi. Anh ít về nhà, ít nói chuyện, luôn viện cớ bận rộn để tránh mặt vợ con.

Lúc nào anh cũng bận công việc nhưng thực sự tôi biết, công việc của anh không bận như vậy. Anh đi chơi, tụ tập bạn bè và rồi anh ngoại tình.

Anh có chủ đích muốn tìm một người phụ nữ có thể sinh cho anh con trai. Không chỉ vì mẹ gây áp lực, mà vì anh cũng muốn có một người con trai nối dõi tông đường.

Dần dần, suy nghĩ ấy giết chết tình yêu của chúng tôi. Anh lao vào các cuộc tình vụng trộm và quyết định từ bỏ gia đình đến với người đàn bà đó.

Bỏ vợ vì không sinh con trai, 4 năm sau chồng cũ khóc cầu xin tôi một điều - 1
Chồng cũ ân hận vì đã bỏ tôi và hai con gái (Ảnh minh họa: Freepik).

Anh lạnh lùng đặt đơn ly hôn trước mặt tôi rồi nói: "Em rất tốt nhưng anh cần một đứa con trai. Anh là con trưởng, phải báo hiếu với bố mẹ. Anh không thể để ông bà không có cháu đích tôn, để gia đình mất người nối dõi".

Tôi ký. Không phải vì hết yêu, mà vì đã quá mệt mỏi để níu giữ một người không còn xem mình là gia đình. Bao năm qua, tôi quá mệt khi phải nghe những câu như: “Phải đẻ con trai, đàn bà không biết đẻ mới sinh toàn con gái”.

Anh nhanh chóng tái hôn sau nửa năm ly hôn tôi. Tôi một mình gồng gánh với hai cô con gái. Họ cũng không liên lạc với tôi, không thăm hỏi con. Mỗi tháng, anh chỉ chu cấp cho tôi vài triệu đồng lo cho con nhưng cũng dần quên mất khoản tiền đó và đưa ra nhiều lý do để từ chối chu cấp.

Người ta đồn vợ mới của anh trẻ hơn tôi vài tuổi, ăn diện, sành điệu. Tôi nghe nhưng không quan tâm. Tôi chỉ lặng lẽ làm việc, nuôi hai con gái lớn lên trong đủ đầy tình yêu thương, dù vắng bóng cha.

4 năm sau, vào một tối muộn, anh gọi điện. Giọng anh nghẹn ngào trong điện thoại: "Anh sai rồi... Em có thể tha thứ cho anh không?". Tôi chết lặng, không phải vì xúc động, mà vì thấy mọi thứ thật nực cười.

Anh kể, sau khi cưới vợ mới, cô ấy có một lần sinh một con gái, một lần sinh đôi hai con gái. Cả nhà nội ngoại thất vọng.

Gánh nặng kinh tế đổ lên vai anh. Tiền bỉm sữa, tiền học, tiền thuốc men, anh đều phải lo. Chưa kể, vợ anh chẳng chịu làm gì, chỉ thích đi spa, mua sắm, để mặc nhà cửa bừa bộn và con cái cho giúp việc. Anh đi làm về cũng không có nổi một bữa cơm nóng.

"Anh thấy nhớ em. Nhớ những hôm em thức dậy sớm nấu đồ ăn sáng, nhớ mùi thơm quần áo em giặt ủi cho cả nhà. Anh không biết trân trọng cho đến khi mất đi.... Tha lỗi cho anh được không?”, anh vừa khóc, vừa nói.

Tôi nghe mà thấy lòng mình tê lạnh. Người đàn ông từng lạnh lùng quay lưng với tôi chỉ vì tôi không sinh được một đứa con trai, giờ đây lại quay về với 3 đứa con gái và một người vợ không giống tôi.

Anh vẫn không thể có con trai. Và cuộc sống bây giờ không hề giống giấc mộng anh từng vẽ ra khi rời bỏ mẹ con tôi.

Tôi không trách anh nữa, không còn giận, không còn đau nhưng tôi cũng không còn yêu. 4 năm qua, tôi đã học cách tự đứng lên, học cách làm mẹ và làm cha, học cách mỉm cười mỗi sáng và không mong ai trở về.

Tôi nhẹ nhàng trả lời: "Cảm ơn anh đã gọi nhưng em không còn là em của 4 năm trước. Em không thể tha thứ cho một người từng coi mẹ của con mình như món hàng lỗi. Anh giữ lấy hạnh phúc hiện tại đi, đừng để nó giống như từng với em".

Tôi cúp máy. Ngoài trời mưa rơi lách tách, trong lòng tôi lại nhẹ tênh. Không phải vì hả hê, mà vì cuối cùng, tôi đã đủ mạnh mẽ để không cần một lời xin lỗi muộn màng.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.