Bỏ phố về quê mong cuộc sống an nhàn ngờ đâu đầy choáng váng

Vợ chồng tôi từng có một căn nhà phố nhưng rồi chúng tôi quyết định chuyển về quê sinh sống.

Ở thời điểm đó, chúng tôi thấy sống ở thành phố quá chật vật và ngột ngạt. Chúng tôi đều là những người ngoại tỉnh lên Hà Nội lập nghiệp, để có được một căn nhà và nuôi hai con học hành quả thật không dễ dàng chút nào. Thời điểm đó chúng tôi cũng muốn được hưởng một cuộc sống không quá căng thẳng và các con có được không khí trong lành mỗi ngày. Vì nhiều yếu tố chúng tôi quyết định bỏ phố về quê.

Bao nhiêu háo hức để bắt đầu một cuộc sống mới. Chúng tôi mua một mảnh đất rộng, xây nhà và có mảnh vườn như ý, không quá xa trung tâm. Thời điểm ban đầu mọi thứ đều dễ chịu. Thế nhưng càng về sau, cuộc sống của chúng tôi càng trở nên ngột ngạt vì thiếu các tiện ích cho cuộc sống.

Bỏ phố về quê mong cuộc sống an nhàn ngờ đâu đầy choáng váng - 1

Ảnh minh họa.

Về quê, chúng tôi có hàng xóm nhưng hàng xóm của chúng tôi cũng không được văn minh như khi chúng tôi còn ở phố. Tình trạng ăn cắp vặt cứ thỉnh thoảng lại diễn ra khiến ngày nghỉ, tôi có muốn đi chơi đâu xa cũng không yên tâm. Vợ chồng hoặc cho con đi cùng hoặc khóa trái cửa nhốt các con ở nhà. Sự háo hức ban đầu dần biến thành nỗi lo lắng.

Về quê chúng tôi có mảnh vườn như mơ ước. Không phải ăn thực phẩm bẩn, không phải ăn những loại rau đầy thuốc độc mà có lần vợ tôi từng bị nhập viện vì ngộ độc. Đổi lại, vợ chồng tôi phải ra sức làm chăm chút cho khu vườn. Từ tưới nước, canh thời tiết, bắt sâu, làm đất... Để có được một mớ rau sạch thì chúng tôi phải bỏ ra quá nhiều công sức. Bao nhiêu thất bại, có lúc được rau ăn thì chúng tôi không còn sức lực và thời gian nữa. Khi ấy chúng tôi lại muốn ra siêu thị để mua cho nhanh, cho tiện. Nhưng hỡi ôi, siêu thị thì xa. Mà có vào mua được đồ gì đó thì các mặt hàng cũng không đa dạng như trên phố. Thế là vợ chồng, con cái chúng tôi đều "sốc" và đâm ra chán.

Về chuyện học hành cho con thì còn thảm nữa. Chúng tôi chuyển khắp nơi từ trung tâm này tới lớp học nọ mà không tìm được lớp học tiếng Anh như ý cho con. Tìm được một giáo viên giỏi ở quê thật khó. Đó là điều khiến chúng tôi buồn nhất.

Tôi viết những dòng này để chia sẻ về hành trình bỏ phố về quê không như mơ mà vợ chồng tôi đã trải qua. Để đến bây giờ tôi lại muốn bắt đầu lại cuộc sống của mình nơi phố xá. Có lẽ đó mới là cuộc sống thực sự tôi mong muốn.