Con riêng của bạn trai trộm đồ ở nhà tôi

(Dân trí) - Tôi chưa biết nên xử lý thế nào nhưng nói thật lòng, tôi không muốn con của anh ấy sang nhà tôi nữa.

Con riêng của bạn trai trộm đồ ở nhà tôi - 1

Ảnh minh họa: Getty Images.

Chúng tôi đều là những người đã qua một lần đò. Sau khi ly hôn, tôi chuyển về một chung cư ở ngoại ô thành phố, nơi này có rất nhiều cây xanh, gần chỗ tôi làm việc, không khí trong lành, chi phí sinh hoạt lại không quá đắt đỏ như ở trung tâm thành phố, nên tôi rất hài lòng.

Hài lòng hơn nữa là từ khi đổi chỗ ở, đổi phong thủy, tôi lại xinh ra và còn gặp được cả bạn trai bây giờ. Anh ấy là hàng xóm ở tòa nhà của tôi, cũng đã ly hôn và có một con trai đang sống cùng vì vợ cũ anh ấy ra nước ngoài lấy chồng tây.

Từ khi chúng tôi yêu nhau, hai đứa hay qua lại hai nhà. Bố con anh thường sang ăn trưa, ăn tối với mẹ con tôi. Tôi cũng rất hoan nghênh con trai anh sang nhà mình, để thằng bé tự do như ở nhà. Tôi chẳng tính toán gì vì nghĩ nếu tôi và anh yêu rồi đến với nhau, thì con anh tôi cũng xem như con đẻ.

Có điều, kể từ khi thằng bé hay sang nhà thì tôi bắt đầu phát hiện mình mất một số đồ lặt vặt trong nhà, khi thì cái tay cầm bộ trò chơi điện tử, lúc lại cái ipod, cả nước hoa, trang sức trong phòng tôi cũng biến mất đầy khó hiểu, cứ như rơi vào lỗ đen vậy.

Không khó để tôi điều tra ra đồ vật trong nhà "chạy" đi đâu, vì tôi có lắp camera trong phòng ngủ. Thật sự tôi vẫn không muốn tin vào mắt mình, phải như tôi đãng trí vứt đồ đạc lung tung hoặc làm rơi ở đâu đã đành, nhưng các đoạn video ghi lại được đã chỉ ra duy nhất một thủ phạm: Con trai của anh ấy.

Tôi chưa biết phải bắt đầu câu chuyện với bạn trai mình thế nào. Anh ấy là người đàn ông tử tế, con trai anh ấy bề ngoài cũng ngoan ngoãn đúng kiểu một đứa trẻ được nuôi dạy tử tế và lễ phép, nhưng tôi không hiểu tại sao cháu lại như vậy.

Vì chuyện này thú thực tôi không muốn cháu sang nhà mình, vì không biết sẽ còn mất thêm gì, giá trị đến đâu, mà chuyện tế nhị nên nói ra thật khó.

Tôi lo nếu biết chuyện bạn trai tôi có thể sẽ tức giận trừng phạt con anh, lo những sượng sùng e ngại có thể có giữa hai chúng tôi làm hỏng mối quan hệ đang tốt đẹp.

Nhưng nếu tôi không nói ra sự thật thì cũng không ổn phải không, sẽ thế nào nếu con của anh có vấn đề tâm lý và cháu cần được giúp đỡ mà tôi lại né tránh chuyện này? Nhưng nếu dính líu vào, tôi lại cảm thấy là sự việc sẽ trở nên phức tạp. Xin cho tôi lời khuyên.

Hà Thu

Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, phù hợp sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính. Trân trọng!