Bản lĩnh đàn ông ngày Tết

(Dân trí) - Mỗi độ Xuân về, ai nấy đều hồ hởi đón những ngày lễ lớn nhất trong năm, chờ được xả hơi sau một thời gian dài lao động vất vả. Có vô vàn loại hình giải trí, nhưng quan trọng nhất, đừng đánh mất bản thân chỉ vì tặc lưỡi “Tết mà…”.

Nói không với “ma men”

Những cuộc nhậu dịp Tết thường “khó từ chối” bởi nhiều lý do như: tất niên, họp mặt bạn bè, tổng kết cuối năm, chiêu đãi… Mà đã có người cố tình chuốc thì phải có kẻ say. Tàn cuộc, người đàn ông bản lĩnh ra về không chuếnh choáng, còn người thua thường chuyển sang đá cho đội “Li - vơ - phun” hoặc gục ngay tại chỗ.

 

Ai cũng biết rằng say rượu là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, cảm gió, xuất huyết não, trụy tim mạch, đột tử… nhưng khi đã uống mềm môi thì khó có ông nào dừng lại được.

 

Vì thế, để tránh bị chuốc say xỉn, nam giới cần cảnh giác với những lời khích bác ngay từ lúc nhập tiệc. Bên cạnh đó, một số nam giới bản lĩnh vẫn áp dụng vài thủ thuật như: khéo léo dùng trà hoặc nước lavie thay thế; không uống rượu khi đói; chỉ ngậm rượu vào miệng rồi âm thầm xả lại vào cốc trà hay đổ xuống đất… Làm như vậy người ép uống cũng thấy “hài lòng” mà người “bị ép” vẫn đảm bảo sức khỏe.

 

Thực tế, một người đàn ông tự chủ sẽ biết nói “tôi không uống” trong bất kỳ trường hợp nào nếu bị người khác cố tình chuốc rượu.

 

Nói không với cờ bạc

 

Nhiều người cho rằng cờ bạc dưới mọi hình thức chỉ là “vui chơi có thưởng”. Thực ra, nếu cái máu thắng thua nổi lên, đòi gỡ gạc thì đến nhà cửa có khi cũng mất hết. Do đó, nhiều người lúc đầu nghĩ mình sẽ chơi vài ván gọi là vui Tết thôi, nhưng tới lúc đứng lên, rời khỏi chiếu bạc thì đã ôm theo cả một khối nợ nần.

 

Vì vậy, để không sa ngã vào nạn cờ bạc, người đàn ông bản lĩnh sẽ luôn tỉnh táo trước những lời mời mọc và giấc mơ làm giàu bất chính.

 

Nói không với “cave”

 

Sau những chầu nhậu sương sương, không ít người đàn ông tặc lưỡi cho một lần ngoài vợ. Có người do bạn bè rủ rê, có kẻ do không làm chủ được bản thân mình.

 

Thông tin “mật” đến tai vợ thì gia đình dễ xảy ra sóng gió. Chưa kể đến việc, nếu các ông không sử dụng biện pháp an toàn thì chuyện mắc bệnh xã hội là điều tất yếu.

 

Tết Nguyên đán là thời gian khiến nhiều người đàn ông chỉn chu ngày thường dễ sa ngã vào các tệ nạn rượu chè, cờ bạc, trai gái và tự đánh mất tư cách trước mặt người thân, bạn bè, đồng nghiệp.

 

Một người đàn ông chân chính sẽ là người biết thẳng thắn nói “không” với tất cả những tệ nạn trên.

 

Trí Kiên