Bài học yêu thương từ việc giặt áo

Mẹ làm ở trung tâm y tế quận nên thường xuyên có những chuyến công tác, khám chữa bệnh từ thiện cho bà con ở vùng sâu vùng xa. Hôm đọc bài văn của bé Na viết về người thân trong gia đình, mẹ cảm động rơi nước mắt.

Những nét chữ nắn nót nhỏ xinh của con trên trang giấy trắng hồn nhiên kể:“Con rất tự hào vì mẹ con hay chích thuốc giùm cho các bạn khó khăn. Con muốn mai mốt sẽ đi theo mẹ giúp các bạn đó”. Bài văn của bé Na khiến mẹ suy nghĩ thật nhiều.

Mẹ vui vì con gái hiểu được những hy sinh thầm lặng trong nghề của mẹ. Mẹ càng hạnh phúc khi thấy được tấm lòng trong trẻo, đầy nhân ái của con. Đã đến lúc con sẵn sàng tiếp nhận những bài học về tình yêu thương con người, một cách thật tự nhiên, những bài học không phải trong sách vở.

Mẹ đưa bé Na đến ngày hội giặt áo của “Quỹ Viso - Áo trắng mới, Khởi đầu mới” khu vực TPHCM. Với cam kết trong 3 năm, đây là năm đầu tiên, quỹ thực hiện hoạt động ý nghĩa này: Quyên góp áo cũ, đồng phục cũ, rồi giặt thật sạch chuyển đến những bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, quỹ sẽ dành trao tặng học bổng khuyến học cho các bạn học giỏi vượt khó, có tinh thần vươn lên trong cuộc sống.

Nếu bé Na lớn thêm lên nữa, đi nhiều nơi hơn nữa, trên dải đất hình chữ S này, hay trên khắp thế giới này, con sẽ thấy, còn nhiều người, nhiều bạn nhỏ như tuổi con bây giờ khổ lắm. Các bạn ấy, cơm ăn chưa đủ no, áo không đủ mặc. Trong những chuyến công tác của mẹ, mẹ biết có những bạn, quanh năm chỉ độc một chiếc áo trắng đến trường, bất chấp màu thời gian, vì cũng chẳng có tiền mà mua áo mới.

Mẹ đưa bé Na đến ngày hội giặt áo
Mẹ đưa bé Na đến ngày hội giặt áo

Từ tối hôm trước bé Na đã háo hức xếp đồ cùng với mẹ. Những chiếc áo quần đã cũ, chật, áo đồng phục những năm trước của con đều được đôi bàn tay bé xíu lóng ngóng gấp, xếp, gom lại thành chồng. Mẹ “hỗ trợ” bé Na gấp lại cho vuông vắn rồi đặt vào bịch ni lông thật gọn gàng. Cái nào bé Na cũng nhớ ai mua cho con, mua nhân dịp nào, rồi con bảo“giờ con mặc không vừa nữa rồi, đem cho các em bé nghèo mẹ nhỉ”. Mắt con cười thật tươi.

Hai mẹ con đến tham dự ngày hội giặt áo từ 7 giờ sáng, háo hức đăng ký, háo hức gửi đồ trao tặng, được tận mắt chứng kiến những chiếc áo cũ được giặt trở nên thơm và trắng sạch hơn. Mai này đây, những chiếc áo nhỏ xinh của con sẽ được khoác lên người những em nhỏ khác, để mang lại cho em ấy cảm giác ấm áp hơn, sự ấm áp của tình yêu thương con người.

Các cô chú hôm ấy kể về chuyện bà Ba trong ngày hội giặt áo ở Bình Dương, bà đến quyên góp 10 chiếc áo đồng phục cũ. Nhà bà Ba cũng khó khăn vất vả, nhưng tấm lòng bà thì thật giàu yêu thương. Bà Ba vận động cả hàng xóm láng giềng, quyên góp áo mang đi trao tặng. Đó đơn giản là cách bà động viên con gái phải tự tin vào bản thân, dù mình nghèo khó nhưng vẫn may mắn hơn nhiều cảnh khác, hãy chung tay giúp đỡ họ để cuộc sống tốt đẹp hơn.

Bà Nguyễn Thị Ba đã quyên 10 chiếc áo
Bà Nguyễn Thị Ba đã quyên 10 chiếc áo

Cùng với mẹ và bé Na hôm ấy, nhiều bậc phụ huynh, nhiều bạn nhỏ khác cũng bị cuốn vào hoạt động này. Bạn nào cũng háo hức, tự hào, hẳn vì các bạn biết mình đang chung tay với cộng đồng làm một việc có ích.

Mẹ thì hạnh phúc, bé Na ạ, vì đã giúp con hiểu được rằng, khi ta cho đi, có nghĩa là ta đang nhận lại. Cho yêu thương, nhận về hạnh phúc.

Bà Nguyễn Thị Ba đã quyên 10 chiếc áo