Bà mẹ mắc bệnh bạch biến trở thành ngôi sao mạng xã hội

(Dân trí) - Một người phụ nữ đến từ Los Angeles đã trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội Instagram sau nhiều năm bị chế nhạo vì làn da loang lổ.

Tanesha mắc bệnh bạch biến từ khi còn rất nhỏ
Tanesha mắc bệnh bạch biến từ khi còn rất nhỏ

Từ khi còn nhỏ, Tanesha Brown đã bị bạch biến và phải chịu đựng nhiều lời chế nhạo của bạn bè xung quanh. Dần dần, người phụ nữ trở nên thu mình và thường xuyên phải trang điểm dày để che đi khuôn mặt thật.

Sau nhiều lời chế nhạo, Tanesha trở nên thu mình
Sau nhiều lời chế nhạo, Tanesha trở nên thu mình

“Tôi mắc bệnh bạch biến khi mới 5 tuổi. Tôi đã không biết rằng mình khác biệt cho đến khi học trung học và bạn bè nói rằng da tôi giống như một con bò. Sau đó, những đứa trẻ còn gọi tôi là chó đốm, ngựa vằn. Khoảng thời gian đó thật sự khó khăn. Tôi không dám nhìn ai đồng thời dành nhiều thời gian để trang điểm và ẩn mình sau lớp mỹ phẩm dày”, Tanesha chia sẻ.

Tanesha chụp ảnh cùng ba người con
Tanesha chụp ảnh cùng ba người con

Tuy nhiên đến khi 20 tuổi, người phụ nữ mang thai và bắt đầu có cái nhìn lạc quan hơn về bản thân. Tanesha dần dần thoải mái với thực tế rằng da mình đang mất đi màu sắc vốn có và cũng không muốn mọi người nhìn mình như là một người nhút nhát, an toàn.

Mỗi khi rảnh rỗi, Tanesha lại trang điểm miễn phí cho các bệnh nhân ung thư
Mỗi khi rảnh rỗi, Tanesha lại trang điểm miễn phí cho các bệnh nhân ung thư

Sau một thời gian quyết tâm thay đổi, tài khoản Instagram mang tên Vitiligo Queen (nữ hoàng bạch biến) ra đời. Với trang mạng xã hội này, Tanesha cho đăng tải rất nhiều hình ảnh của bản thân như một cách để giúp những người phụ nữ khác cảm thấy tự tin hơn vào cơ thể mình. Thông qua trang cá nhân, bà mẹ trẻ cũng chia sẻ các kinh nghiệm trang điểm để giúp mọi người có thể đẹp lên.

Trà Xanh
Theo DM