Bà mẹ giành lại con từ tay thần chết bằng ủ ấm yêu thương

(Dân trí) - Kate Ogg vừa trải qua cuộc vượt cạn thai đôi thiếu tháng - chỉ có 27 tuần, và cho dù đã đón tay thành công một trong hai đứa bé, các bác sĩ buộc phải báo tin buồn tới gia đình: Sau 20 phút nỗ lực, họ không thể khiến cho em bé còn lại bắt đầu những nhịp thở đầu tiên.

Không chấp nhận được sự thật là đứa con trai bé bỏng của mình không thể sống dù nó đã ra đời, bà mẹ mắt lưng tròng nước tháo hết tã quấn con, ấp ủ nó trong làn da ấm của mình, thì thầm với nó rằng cô ấy yêu nó biết chừng nào. Bàn tay mẹ vuốt ve, ôm con thật chặt không nỡ để nó đi.

Bà mẹ giành lại con từ tay thần chết bằng ủ ấm yêu thương



Sau hai giờ đồng hồ được ôm ấp, vuốt ve và “trò chuyện” với mẹ, bé trai bé bỏng bắt đầu có những dấu hiệu của sự sống.

Lúc đầu đó chỉ là một cái hít thở rất khó nhận biết mà đến các bác sĩ còn lầm tưởng là không phải, nhưng sau khi bà mẹ cho con mớm một chút sữa đọng trên ngón tay của mình thì thằng bé bắt đầu thở bình thường hơn.

“Lúc ấy tôi nghĩ, Chúa ơi điều gì đang xảy ra thế này” - Kate Ogg nói. “Một lúc sau thằng bé mở mắt. Đó thực sự là một phép màu. Sau đó thằng bé đưa tay ra cọ vào ngón tay tôi. Nó ngọ ngoạy cái đầu. Bác sĩ thì không ngừng thốt lên “không thể tin được, không thể tin được”.

Câu chuyện xảy ra từ 2010. Khi hai nhóc sinh đôi 5 tháng tuổi, Kate Ogg vẫn được ôm con trai trong vòng tay, hoàn toàn bình phục, khi trả lời phỏng vấn trên truyền hình Úc, chương trình Today.

 

Bà mẹ giành lại con từ tay thần chết bằng ủ ấm yêu thương



Chồng Kate Ogg, anh David âu yếm nhận xét về vợ: “Thật may tôi có người vợ rất mạnh mẽ và thông minh. Nếu cô ấy không làm những gì cô ấy đã làm, thằng bé đã không có mặt ở đây hôm nay”.

Cặp song sinh Emily và Jamie rất đáng yêu năm 2012, khi hai nhóc được 2 tuổi.

Cặp song sinh Emily và Jamie rất đáng yêu năm 2012, khi hai nhóc được 2 tuổi.

Huyền Anh
Theo Worldobserve