Anh: Kinh hoàng vụ án cha đồng tính sát hại con 18 tháng tuổi chỉ 2 tuần sau khi nhận nuôi

(Dân trí) - Matthew Scully-Hicks, 31 tuổi, bị buộc tội gây tổn thương nghiêm trọng bao gồm xuất huyết não dẫn đến tử vong cho con gái nuôi Elsie Scully-Hicks, 18 tháng tuổi.

Khám nghiệm tử thi cũng cho thấy đứa trẻ mới tuổi chập chững biết đi này đã bị gãy một số xương sườn, một xương đùi trái bị gãy và nứt hộp sọ.


Matthew Scully-Hicks bị cáo buộc tấn công, lạm dụng và sát hại con gái nuôi 18 tháng tuổi Elsie.

Matthew Scully-Hicks bị cáo buộc tấn công, lạm dụng và sát hại con gái nuôi 18 tháng tuổi Elsie.

Scully-Hicks cùng chồng Craig Scully-Hicks nhận nuôi bé Elsie chỉ 2 tuần trước khi cô bé qua đời ngày 25/5/2016. Cô bé bắt đầu đến sống cùng cặp đôi đồng tính tại Llandaff, Cardiiff vào tháng 9/2015 sau khi lọt lòng một người mẹ nghiện ma túy.


Matthew Scully-Hicks (bên trái) trong phiên xét xử tại tòa án Cardiff Crown.

Matthew Scully-Hicks (bên trái) trong phiên xét xử tại tòa án Cardiff Crown.

Scully-Hicks, người cha chỉ ở nhà trông con, đã gọi cấp cứu vào khoảng chiều tối khi cô bé không còn phản ứng. Elsie được thông báo là đã chết tại bệnh viện Đại Học xứ Wales dù các nhân viên y tế đã dốc lòng cấp cứu khi cô bé ngừng thở.

"Đây là một trường hợp khởi tố khi các tổn thương gây ra cái chết của Elsie gây ra bởi bị đơn ngay trước khi anh ta gọi cấp cứu", công tố viên Paul Lewis cho hay. "Chúng tôi cáo buộc rằng việc anh ta tấn công đứa bé ngày hôm đó không phải lần đầu tiên anh ta dùng bạo lực, cũng không phải lần đầu tiên gây thương tổn nghiêm trọng cho Elsie. Chúng tôi cáo buộc rằng hành động của anh ta vào chiều tối ngày 25/5 là kết quả bi thảm nhất của một quá trình bạo lực đối với một đứa trẻ không có khả năng tự vệ, đứa trẻ mà lẽ ra anh ta cần yêu thương và bảo vệ thay vì tấn công, lạm dụng và cuối cùng là sát hại".

Theo thông tin đưa ra tại phiên tòa, các thương tích của Elsie có thể còn nghiêm trọng hơn bởi cô bé thiếu vitamin D ảnh hưởng đến cấu trúc và mật độ xương.

Cũng theo phiên tòa, Scully - Hicks từng gửi tin nhắn cho bạn bè có ý nói rằng anh ta đang "cố gắng đối phó" với trẻ con, và từng gửi tin nhắn cho chồng ám chỉ Elsie là "quỷ satan đội lốt một đứa trẻ đang lớn".

Hàng xóm cũng cho biết họ từng nghe Scully-Hicks nguyền rủa cô bé.

Scully-Hicks phủ nhận tội giết người. Phiên toàn dự kiến kéo dài trong 5 tuần và hiện vẫn đang tiếp tục.

Huyền Anh
Theo Metro/DM