Gặp nữ sinh tham gia Diễn đàn Lãnh đạo Thanh niên Tổ chức Các Bộ trưởng Giáo dục Đông Nam Á

Cô gái có tên Phương Trúc luôn tạo được ấn tượng với người đối diện với gương mặt xinh xắn cùng sự năng động, sáng tạo khi tham gia các hoạt động xã hội như: CLB Thanh Niên Quốc Tế (IYC) của Thành Đoàn TPHCM, Quỹ học Bổng Huỳnh Tấn Phát, chương trình Coach for College, SEAMEO Youth Leadership Summit …

Sinh ra trong một gia đình ba làm nghề thợ may, mẹ qua đời vào cuối năm lớp 11 - dù chịu nỗi mất mát to lớn ấy nhưng Phương Trúc cảm thấy may mắn khi luôn nhận được sự ủng hộ của gia đình. Chúng ta cùng gặp gỡ trò chuyện với Phương Trúc để tìm hiểu thêm về cô nàng đầy cá tính và dễ thương này.

Gặp nữ sinh tham gia Diễn đàn Lãnh đạo Thanh niên Tổ chức Các Bộ trưởng Giáo dục Đông Nam Á
Đặng Dương Phương Trúc cùng các thành viên của Diễn đàn Lãnh đạo Thanh niên Tổ chức Các Bộ trưởng Giáo dục Đông Nam Á 2014.

- Được biết trước đây bạn là sinh viên năm 2 của một trường ĐH có tiếng ở TP.HCM, điều gì đã khiến bạn từ bỏ ngôi trường uy tín đó để làm SV khóa đầu tiên của một trường ĐH tư thục vừa mới thành lập?

Khi thi ĐH, mình chọn chương trình liên kết của một trường ĐH uy tín với ước mơ có thể đi du học. Tuy nhiên, đến năm thứ 2 mình bắt đầu cảm thấy hoang mang, mất định hướng, cảm nhận được 1 sự thôi thúc phải tìm ra một điều gì đó riêng cho bản thân và một môi trường để mình có thể tự chủ động khám phá bản thân chứ không phải đi theo số đông. Vì thế mình quyết định phải tìm một nơi cho bản thân và chọn ĐH Tân Tạo.

- Điều gì khiến bạn quyết định từ bỏ 1 trường ĐH có tiếng để mạo hiểm đặt tương lai của mình vào khóa đầu tiên của 1 trường ĐH mới thành lập?

Đến bây giờ mình thấy đó là một quyết định quá mạo hiểm. Trong giai đoạn hoang mang nhất, mình đã có dịp trò chuyện với các thầy cô tại ĐH Tân Tạo, và điều đó tạo cho mình niềm tin rằng mặc dù phiêu lưu thật nhưng đây có thể sẽ là quyết định đúng cho bản thân.

- Bạn là người đứng đầu tổ chức các hoạt động cùng HSSV trong nước và quốc tế của trường, là một thành viên của Dự án nghiên cứu về “biến đổi năng lượng sóng thành điện” do quỹ USAID tài trợ. Bạn có thể chia sẻ kinh nghiệm và những kỷ niệm khi tham gia các hoạt động và dự án đó?

Cuối năm 2013, sau học kỳ trao đổi văn hóa ASEAN ở Thái Lan trở về mình được dịp biết về dự án SEAWEED qua chị Liên – Điều Phối Dự Án tại Việt Nam và ban đầu chỉ tham gia như tình nguyện viên cho dự án. Đến đầu năm 2014, Mình chính thức là một thành viên của Biệt Đội Rong Biển (tên của nhóm hỗ trợ dự án) với vai trò phụ trách Truyền thông, hỗ trợ điều phối các sự kiện Infoshare và các chương trình trên Facebook của dự án. Trong hơn 1 năm hoạt động ở SEAWEED, mình thực sự đã học được rất nhiều về cách điều hành một đội và kết nối mọi người từ chị Liên, học được cách phải nghiêm túc với công việc như thế nào từ các bạn của đội truyền thông và cảm nhận được sự nhiệt tình với công việc mỗi lần đi field test với đội kỹ Thuật. SEAWEED thực sự tạo điều kiện cho từng thành viên phát huy hết khả năng, làm hết sức và chơi hết Mình. Thực sự rất vui khi tham gia Dự án.

Phương Trúc trong chuyến thực nghiệm Dự án Seaweed - Biến đổi năng lượng sóng biển thành điện
Phương Trúc trong chuyến thực nghiệm Dự án Seaweed - Biến đổi năng lượng sóng biển thành điện.

- Bạn đang chuẩn bị tốt nghiệp - người tiên phong tới vùng đất mới, Bạn có điều gì nhắn nhủ và bí kíp gì chia sẻ với các bạn khóa sau về việc học tập, tham gia hoạt động phong trào tại trường trong những năm tới không?

Đối với các bạn sinh viên Khóa 1, mình hy vọng vẫn sẽ giữ liên lạc được với mọi người sau này. Mình tin chắc các bạn sẽ thành công ở lĩnh vực các bạn đã chọn vì các bạn đã được tôi luyện trong môi trường thử thách và khắc nghiệt nhất mình từng biết. Còn với các bạn khóa sau, mong mọi người giữ cho bản thân một thái độ tích cực khi nhìn nhận mọi việc, đi kèm với mỗi thử thách sẽ là một cơ hội. Mỗi người sẽ tự đúc kết cho bản thân mình những cách học tập và làm việc riêng, nhưng dù bạn làm gì đi nữa mong bạn sẽ tự chủ động hơn với cuộc đời mình. Mạnh dạn hỏi han chắc chắn sẽ có người trả lời; dám làm, chắc chắn sẽ có người ủng hộ. Cuối cùng là mong mọi người sẽ giữ sức khỏe thật tốt và luôn vui vẻ.

Phương Trúc cùng bạn học giới thiệu Dự án Seaweed tại Ngày hội tuyển sinh TTU Open Day
Phương Trúc cùng bạn học giới thiệu Dự án Seaweed tại Ngày hội tuyển sinh "TTU Open Day".

Dám đương đầu với những khó khăn thử thách chính là con đường ngắn nhất để chạm đến thành công. “Mỗi thử thách sẽ là một cơ hội”.

Chân thành cảm ơn Phương Trúc vì những chia sẻ thú vị của Bạn. Chúc Bạn đạt được kết quả cao trong kỳ thi sắp tới và sẽ thành đạt trên con đường mà Bạn đã chủ động lựa chọn!