Tù mù đi chợ cầu mayHàng vạn du khách đã nô nức kéo nhau đến chợ Viềng. Người người chen chân trong cái tù mù của đèn điện, chọn cho mình và gia đình những đồ vật sẽ mang lại may mắn trong năm tới.
Độc đáo phiên chợ một năm chỉ họp một lầnĐến hẹn lại lên, đúng ngày 26 tháng Chạp, người dân xứ Thanh lại tập trung về làng Thiều Huy, xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc để đi chợ cầu may. Chợ Thiều mỗi năm chỉ họp một lần, người dân đến chợ không chỉ để mua bán mà còn cầu may…
550 nhân sự hãng bay thất nghiệp, nhà chức trách mở lối đi mới cho lao động550 nhân sự của Hãng bay Jetstar Asia rơi vào cảnh thất nghiệp, khi hãng bay này dừng hoạt động tại thị trường Singapore kể từ ngày 31/7, sau 20 năm tồn tại.
Xóa cầu tạm, xây cây cầu mơ ước tặng người dân nơi "nóc nhà Đông Bắc"Xóa cầu tạm và thay vào đó là cây cầu kiên cố, không chỉ xóa đi nỗi ám ảnh về tai nạn mà còn biến ước mơ của hàng trăm người dân nơi "nóc nhà Đông Bắc" - xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang thành hiện thực.
Cha đi lạc trong rừng Cát Tiên, 2 con nhỏ tìm người cầu cứuKhông thấy cha trở về chòi như đã hẹn, 2 con của ông Hà men theo lối mòn ra bìa rừng, tìm gặp người dân cầu cứu.
Thanh niên cầm dao đi giật đồ cúng rằm tháng Bảy ở TPHCMChiều 6/9, hàng chục thanh niên ở TPHCM tranh nhau giật đồ cúng rằm tháng Bảy. Một số còn dùng dao đe dọa người khác nhằm tranh cho được đồ cúng.
Cổng chào ở TPHCM đổ sập vì dông lớn, nhiều người thoát nạn trong gang tấcVào khoảng 11h20 ngày 20/7, tại khu vực chợ Tân Bình (phường Tân Hòa, TPHCM), cơn dông lớn bất ngờ làm cổng chào đổ sập, khiến nhiều người đi đường hốt hoảng.
Hàng nghìn người chen chân ở phiên chợ họp duy nhất ngày mùng 1 TếtNgày 29/1 (tức mùng 1 Tết Ất Tỵ), hàng vạn người ở Bình Định và du khách chen chân về chợ Gò ở huyện Tuy Phước du xuân và mua lộc cầu may mắn.
Hàng trăm người nghèo ấm lòng khi tham gia phiên chợ 0 đồng ở TPHCMHàng trăm người dân khó khăn ở TPHCM đã có một buổi trưa ấm lòng khi tham gia "phiên chợ 0 đồng", nơi họ nhận được những phần quà thiết yếu miễn phí, tiếp thêm động lực vượt qua nghịch cảnh.
Phiên chợ độc nhất vô nhị ở Thanh Hóa, các cô gái "ăn no" cà chuaHòa mình vào màn "choảng" nhau cầu may mắn trong chợ Chuộng - phiên chợ họp một lần duy nhất trong năm ở Thanh Hóa, nhiều cô gái trẻ trở thành "tâm điểm", bị ném cà chua khắp người.
Ken đặc người đi chợ "mua may, bán rủi"Đêm 4/2 (mùng 7 Tết Ất Tỵ) chợ Viềng mới chính thức mở, nhưng ngay từ buổi chiều, hàng nghìn người đã đổ về phiên chợ chỉ họp duy nhất một lần trong năm.