Đi chùa đầu xuânVới nhiều người, Tết đồng nghĩa với việc lên chùa đi lễ cầu may cho cả năm dài đang tới. Họ mong ước, ở nơi xa xôi, trong cõi Niết bàn cực lạc, Đức Phật từ bi sẽ nghe thấu lời cầu nguyện mà phù hộ độ trì cho họ luôn được vạn sự như ý…
Đi chùa đầu xuân cùng cô bé đáng yêu MimiMimi tên thật là Trần Khánh My. Cô bé mới 2 tuổi nhưng đã có khiếu nói tiếng Anh và làm người mẫu ảnh. Tết này, cha mẹ đưa Mimi đi chùa, đi thăm thú nhiều nơi để bé có được trải nghiệm cuộc sống sâu sắc hơn.
"Lộc", muối giá cao chót vót vẫn đắt hàngKhông khó để bắt gặp những gánh hàng muối, dầu, nhang, đèn, cành lộc và chim phóng sinh... kinh doanh trước cổng chùa vào những ngày đầu Xuân, dù bán với giá đắt gấp đôi ba lần ngày thường, nhưng do đáp ứng được nhu cầu của khách đi chùa đầu Xuân nên vẫn rất đắt hàng.
Mã số 5252: Cảnh cùng quẫn của người đàn ông mắc bệnh nặng, mẹ và anh bị tâm thầnHai khớp háng của anh Nguyễn Văn Tuấn bị hoại tử phải phẫu thuật khiến anh mất khả năng lao động. Trong khi đó, anh Tuấn còn phải lo cho mẹ và anh trai mắc bệnh tâm thần.
Du khách ùn ùn đổ về ngôi chùa lớn nhất Việt Nam dự lễ khai hội xuânSáng 15/2 (tức Mùng 6 tháng Giêng), hàng vạn du khách đổ về chùa Bái Đính (Ninh Bình), dự lễ khai hội xuân Giáp Thìn 2024, chào mừng 10 năm di sản Tràng An được UNESCO vinh danh.
Nắng đẹp, thiếu nữ xúng xính áo dài vãn cảnh chùa ngày đầu nămThời tiết những ngày Tết tại Nghệ An nắng đẹp, người dân đổ tới các chùa vãn cảnh Xuân, cầu bình an trong năm mới.
Ngôi chùa cổ gần 300 tuổi tấp nập người dân thăm viếng đầu xuânĐi chùa dịp Tết đã trở thành một truyền thống lâu đời của người dân TPHCM. Những ngày này, nhiều người dân từ khắp nơi đổ về các ngôi chùa để cầu bình an và mong nhận được điều tốt lành trong năm mới.
Ngôi chùa nổi tiếng Hà Nội đông kín người đến cầu duyên ngày lễ tình yêuDịp lễ Valentine 14/2 (lễ tình yêu), nhiều bạn trẻ tại Hà Nội đến chùa Hà thắp hương, dâng lễ cầu duyên, cầu may mắn trong năm mới.
Bàn thờ các nhà báo liệt sĩ và bài thơ đau đáu "đừng gọi anh là vô danh"Trước khi trở thành nhà báo, ông Trần Văn Hiền là một người lính từng vào sinh ra tử chiến đấu vì Tổ quốc. Suốt nhiều năm ông đã dày công đi tìm tư liệu viết bài, viết sách về các nhà báo liệt sĩ.
02:10Người dân TPHCM nườm nượp đi chùa lễ Phật sau khi đón giao thừaSau thời khắc giao thừa, hàng trăm người dân TPHCM cùng nhau tới chùa đầu năm thắp hương lễ Phật, hái lộc đầu xuân, cầu chúc cho gia đình năm mới nhiều may mắn, thành công và hạnh phúc.
Nghệ sĩ Ngọc Bê qua đời tại Trung tâm dưỡng lão Thị NghèSau gần 4 tháng chuyển về nơi ở mới là Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè (Bình Thạnh, TPHCM), nghệ sĩ Ngọc Bê đã trút hơi thở cuối cùng, hưởng thọ 92 tuổi.
Chen chân đổ dầu gió xoa tượng hổ mong chữa bách bệnh ở chùa Hương TíchNgày khai hội, chùa Hương Tích ở Hà Tĩnh đón hàng vạn lượt khách đến du xuân, chiêm bái. Cảnh người dân chen chân chờ xức dầu lên tượng hổ để mong hết bệnh lại tái diễn.