Đưa du lịch Việt Nam tới gần hơn với du khách ở "xứ sở chuột túi"Hiện Australia là quê hương thứ 2 của hơn 360.000 người Việt Nam. Họ được coi là những "đại sứ văn hóa" góp phần gắn kết giữa 2 quốc gia.
"Làng ta có một anh hùng" - Niềm tự hào xứ sở“Từ năm mười một, mười hai tuổi anh thường biến mất trong các cuộc chơi..". Phải trang 49 trong sách "Làng ta có một anh hùng" của Nguyễn Quang Lập, mới bắt đầu "hé" ra nhiệm vụ của nhân vật "anh".
U50 xuất khẩu mì Quảng sang xứ sở kim chiCó duyên nợ với món đặc sản trứ danh quê nhà, bà Phan Thị Huệ, 49 tuổi, khởi nghiệp với ý tưởng làm sợi mì Quảng khô, xuất khẩu sang Hàn Quốc - xứ sở kim chi.
Ngắm mùa thu lá vàng tại xứ sở kim chiHàn Quốc ẩn chứa sức hút mà ai cũng mong một lần được đặt chân đến khám phá. Vào thu, xứ sở kim chi như chìm trong sắc vàng, sắc đỏ rực rỡ của cây cối, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp khiến ai cũng phải trầm trồ.
Lạc vào xứ sở "Nghìn lẻ một đêm" ở An GiangNằm bên dòng sông Hậu, ẩn mình trong ngôi làng Chăm, thánh đường Hồi giáo Masjid Jamiul Azhar toát lên vẻ đẹp huyền bí, mê hoặc. Nơi đây được mệnh danh là xứ sở ''Nghìn lẻ một đêm'' của An Giang.
Lạc vào xứ sở cổ tích Phần LanPhần Lan là một đất nước xinh đẹp như trong tranh, nơi còn được gọi bằng nhiều cái tên như xứ sở cổ tích, vùng đất của băng và mặt trời hay đất nước của rừng vàng biển bạc.
Đến với xứ sở thần tiênAnh quốc được ca ngợi như xứ sở thần tiên không chỉ bởi nó đóng vai trò là một trung tâm tài chính, thương mại toàn cầu mà còn bởi các công trình hoàng gia cổ kính tồn tại gần thiên niên kỷ cùng cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp tựa như truyện cổ tích xa xưa.
Xứ sở thần tiênĐiều Aladin làm đã cho ta thấy cứ hễ có tiền là có thể làm nên những điều kỳ diệu trong ngày một ngày hai.
Trận hùng chiến xứ sở lá cây(Dân trí)- “Trận hùng chiến xứ sở lá cây” là một cuộc hành trình đầy phiêu lưu và hài hước.
01:40Nguyên Khang khám phá xứ sở Angkor với 250 USDNguyên Khang tư vấn bí quyết khám phá xứ sở Angkor với 250 USD
Leicester City ở xứ sở thần tiênĐó là xứ sở mà có lẽ chỉ trong tưởng tượng của những người Leicester City. Họ tựa như đang sống trong thế giới giữa mơ và thực. Ở đó, mọi thứ trước mắt họ đều quá đẹp đẽ. Tới mức, chẳng ai dám tin điều đó là sự thật.