Náo loạn vì cháy sát chợ Xóm CủiĐội cảnh sát PCCC công an quận 8 - TPHCM đã phải vật lộn hơn 1 giờ đồng hồ để khống chế vụ cháy nhà dân bên hông chợ Xóm Củi.
TPHCM: Sáu căn nhà đổ sập xuống rạch6 căn nhà xây dựng trái phép, lấn chiếm tại ấp 4 Mới, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM, đã bị đổ sập xuống rạch Xóm Củi vào sáng 13/7. Gần 40 người sống tại đây đều thoát nạn.
Cho con uống thuốc rầy vì nhầm là sữaNgày 11/5, BS Bạch Văn Cam, cố vấn khối Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1 (BVNĐ1) TPHCM, cho biết, khoa cấp cứu vừa cứu kịp thời bé trai N.T.T. 4 tuổi (ngụ Xóm Củi, Q.8) uống nhầm thuốc rầy.
Không “giở trò” được thì giếtSáng 5/7, Công an xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh nhận được tin báo, ở dưới rạch nước có nhiều bèo và cỏ cây dại cách cầu Xóm Củi, thuộc ấp 4 khoảng 50m có một xác chết. Công an xã cấp báo cho Công an huyện Bình Chánh và phong tỏa hiện trường.
Chàng trai bỏ việc ở Hà Nội, về sống cùng bà gần 100 tuổi trong nhà cổBùi Văn Sơn, 26 tuổi đến từ Ninh Bình - quyết định nghỉ công việc bán hàng tại Hà Nội, để trở về sống cùng bà nội trong căn nhà 85 năm tuổi.
Đi thăm người ốm, tôi bất ngờ bắt gặp chồng đưa em hàng xóm đi khám thaiĐôi lần, mấy chị ý tứ nhắc tôi rằng, thỉnh thoảng thấy chồng tôi qua nhà em hàng xóm, chẳng rõ như thế nào nhưng tốt nhất vẫn nên "đề phòng củi lửa". Tôi nghe xong chỉ cười...
Mã số 5378: Mẹ đơn thân nuôi 3 con, ước 1 chỗ nằm kín gió cũng thấy quá khóNgày chồng mất, chị Duyên ôm các con về nhà ngoại ở xóm Nà Chang (xã Trương Lương, Hòa An, Cao Bằng), sống biệt lập giữa núi đồi. Cuộc đời chị, ước có chỗ kín gió cho các con nằm đã thấy quá khó.
Kiếm tiền quanh năm, tiêu ba ngày TếtTôi từng trải qua những cái Tết mà dịp cuối năm không còn sự háo hức, chỉ thấy áp lực về tài chính.
Nghề "hái lá ăn tiền" ở vựa thuốc namXã Bình Đào (huyện Thăng Bình) được xem là vựa cây thuốc nam lớn nhất xứ Quảng. Cận tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch), người dân lại tất bật thu hoạch để cung ứng thị trường trong và ngoài tỉnh.
01:33Nhân chứng vụ cháy xóm đồ gỗ ở TPHCM: "Củi khô cháy dữ dội quá"Đám cháy bùng lên dữ dội tại xóm đồ gỗ trên đường Phạm Thế Hiển (quận 8, TPHCM), người dân hoảng loạn tháo chạy. Cảnh sát dùng ca nô để dập lửa.
Người đàn ông miền Tây hết mù, hết câm sau khi… chết đi sống lại?Ông Nguyễn Văn Bé (76 tuổi, ở Cần Thơ) bị câm, mù suốt 24 năm cho đến một ngày ông ngất rồi chết lâm sàng, tỉnh lại có thể nói và nhìn thấy đường.
Mã số 5298: Đau nhói lòng cảnh cụ bà 92 tuổi còng lưng nuôi con tâm thần liệt giườngCụ Ẹt 92 tuổi ở Lạng Sơn, đi không vững, kiệt sức vì nuôi người con trai tâm thần, bại liệt. Nhiều hôm chẳng có gạo, cụ phải sang nhà hàng xóm xin để về nấu cháo, mẹ con ăn qua ngày.